- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bố mẹ lo lắng khi con quá thích cosplay
Con cũng đỗ vào trường Đại học Ngoại thương như mong ước. Nhưng từ năm thứ tư đại học, anh chị lo lắng vì con trai thích cosplay. Giờ con đã đi làm được 5 năm rồi, vẫn mê tít cosplay, chưa đưa bạn gái về nhà bao giờ.
Anh chị chỉ có 1 cậu con trai nên dồn mọi tâm sức, đầu tư trong nhà cho con trai phát triển toàn diện. Ngay từ bé, con trai anh chị đã được học nhiều môn năng khiếu, kỹ năng mềm như bơi, võ, bóng rổ, MC, nhạc, hoạ. Cho nên suốt những năm con học phổ thông, anh chị đều "phổng mũi" vì những thành tích dài dằng đặc trong học tập và năng khiếu của con trai.
Con cũng đỗ vào trường Đại học Ngoại thương như mong ước. Nhưng từ năm thứ tư đại học, anh chị lo lắng vì con trai thích cosplay. Giờ con đã đi làm được 5 năm rồi, vẫn mê tít cosplay, chưa đưa bạn gái về nhà bao giờ.
Mỗi năm con đều dành tiền làm thêm, tiền lương để có thể tham gia các lễ hội cosplay mà con thích. Nếu không đi đâu thì cách vài tuần con lại mua sắm, may đồ để hoá trang thành một nhân vật con thích rồi chụp ảnh khoe với bố mẹ, bạn bè. Anh chị không phản đối sở thích của con.
Nhưng thỉnh thoảng, đọc được thông tin những bạn nước ngoài thích cosplay cũng không được cư dân mạng ủng hộ, nhiều lời bình luận ác ý rằng đó là "bọn lập dị", có bạn không chịu nổi sức ép dư luận đã tự tử, thì nỗi lo càng đè nặng.
Anh chị chia sẻ với con nhưng con bảo là chơi có tổ chức, trong một nhóm bạn bè cùng sở thích, lại được bố mẹ ủng hộ, không cấm đoán. Con cũng không đưa lên mạng mà chỉ ở trong nhóm.
Đi đâu cũng có tập thể. Chơi xong thư thái rồi thì lại trở về đời thường, yêu đời, yêu công việc, yêu cuộc sống. Con cũng giải thích không phải vì con thích cosplay mà không yêu, chỉ là con chưa gặp bạn gái nào phù hợp với con thôi.
Thanh Tâm tư vấn cho anh chị, giới trẻ bây giờ khác xa với thời bố mẹ. Các con được thể hiện chính kiến của mình nhiều hơn, có cơ hội thực hiện những mong ước, sở thích của bản thân nhiều hơn.
Xã hội hiện đại, các con cũng tiếp xúc với nhiều trào lưu, xu hướng sống phong phú, có nhiều điều cuốn hút, hấp dẫn các con hơn. Vì vậy, một đứa trẻ trưởng thành sẽ có nhiều khác lạ, bất ngờ, mới mẻ, chứ không chỉ đơn giản là học xong rồi đi làm, lập gia đình, vun vén gia đình, rồi trở lại hành trình sinh con, chăm sóc, nuôi dạy con, mà các con sẽ sống một cuộc sống đầy nhịp điệu, nhiều niềm vui, trải nghiệm khác nhau.
Như con trai chị, cháu đã biết đến và thích cosplay. Bước vào thế giới đó, làm những điều đó, cháu thấy mình vui vẻ, thư giãn, sau đó trở lại công việc, cuộc sống dồi dào năng lượng tích cực hơn.
Số người thích, chơi và tận hưởng cosplay không nhiều bởi vì đó là một thú vui phải đầu tư - một thú vui luôn cần sáng tạo và thể hiện nhu cầu, mong ước của bản thân. Con trai của anh chị được bố mẹ ủng hộ, có thu nhập ổn định, có một cộng đồng cùng vui lành mạnh như vậy là thuận lợi hơn nhiều đứa trẻ, thanh niên khác cũng có đam mê như cháu.
Vì không phải ai cũng chấp nhận một phần đời của con như chìm vào một con người khác giống anh chị. Nhất là phải đầu tư một khoản tiền không nhỏ cho thú vui đó.
Hiện cháu đang phát huy được những mặt tích cực của thú vui trong cuộc sống của mình nhưng anh chị cũng nên chia sẻ với con những giới hạn trong giải trí hoặc gợi ý cho cháu có thể phát triển thêm nghề tay trái từ cosplay như thiết kế, sản xuất, kinh doanh những sản phẩm cosplay;
hoặc trở thành một người hướng dẫn trò chơi này cho những người mới nhập môn; hoặc tổ chức sân chơi dành cho những người cùng sở thích…
Hy vọng rằng, những khám phá mỗi ngày từ sở thích của mình sẽ làm cho con trai anh chị thêm yêu trò chơi ấy và nghĩ ra nhiều cách để có thể tham gia cosplay một cách sáng tạo và nhiều ý nghĩa.
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
Tâm sự20 giờ trướcTôi buồn rầu ra về khi chứng kiến hành động đáng trách của con rể với con gái mình.
-
Tâm sự21 giờ trướcChính thất vẫn còn ngồi sờ sờ ra đấy mà mẹ chồng lẫn tiểu tam đều không coi ra gì.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi là người con dâu có hiếu, luôn muốn những điều tốt đẹp tới mẹ chồng nhưng cái nhận được chỉ là cú sốc.
-
Tâm sự1 ngày trướcChồng chị không xứng đáng để hưởng sự hi sinh của chị bởi anh ấy không biết trân trọng tình cảm mình đang có. Không biết rút kinh nghiệm khi người phụ nữ trước ham giàu mà rời bỏ mình, mà còn quay lại lén lút hẹn hò đến có cả con riêng với tình cũ, trong khi chị hết lòng vì anh ấy.
-
Tâm sự1 ngày trướcVừa thấy mặt con rể tương lai, mẹ tôi lộ vẻ thất thần, hốt hoảng. Mặt bà tái xanh, tay run run, không giấu nổi vẻ xúc động, lúng túng.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐang yêu tôi và chuẩn bị lo cho đám cưới nhưng người yêu vẫn đi nhà nghỉ với sếp. Khi bị phát hiện, cô ấy khóc lóc xin tôi tha thứ rồi bỏ cả công việc đang rất tốt để đoạn tuyệt với sếp. Tôi có nên tha thứ cho cô ấy?
-
Tâm sự1 ngày trướcMấy chuyện tưởng như trong phim hóa ra lại xảy ra ngay trước mắt tôi sống động như vậy.
-
Tâm sự1 ngày trướcCâu nói của chồng thực sự khiến tôi uất nghẹn nên đã to tiếng với anh ta. Không may bị mẹ tôi nghe thấy. Bà gạt nước mắt, lủi thủi về quê trong sự xót xa của tôi.
-
Tâm sự2 ngày trướcMiệng thì chê nhưng ngày nào cũng cầm bát sang xin đều đều.
-
Tâm sự2 ngày trướcBố chồng tôi rất khắt khe với con dâu, nhưng rồi lại làm một việc khiến nhiều người ngỡ ngàng.