- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chị chồng mừng tuổi cháu 50 nghìn mà tôi cảm động đến rơi nước mắt
Dù chị chồng giám đốc chỉ mừng tuổi con mình 50 nghìn nhưng tôi sẵn sàng mừng tuổi con chị ấy 500 nghìn.
- Việc làm của chị dâu trước bàn thờ tổ tiên khiến tôi không thể chấp nhận nên đã góp ý, nào ngờ chị ấy lại giận dỗi bỏ về nhà ngoại
- Mẹ chồng bắt nghỉ làm ở nhà bế con nhưng bà lại đi bế cháu ngoại, tôi tị thì chồng hất hàm...
- Năm nào chồng cũng về nhà ngoại chơi 3 ngày Tết, để rồi khi biết được lý do thực sự mà tôi đắng lòng
Tôi là kế toán trưởng trong công ty do vợ chồng chị chồng làm Giám đốc. Mấy năm trước, công ty ăn nên làm ra nên chị ấy giúp đỡ vợ chồng tôi rất nhiều. Tết đến, nhà tôi chẳng phải mua gì vì chị chồng đã mua sẵn, đánh xe ô tô chở qua.
Nhưng năm nay, tình hình kinh tế khó khăn chung nên công ty rơi vào cảnh vỡ nợ. Nhìn chị chồng gầy rộc, lo lắng đủ thứ mà tôi xót thắt ruột. Hiện tại, vợ chồng chị ấy phải chuyển đến nhà bố mẹ chồng tôi ở, còn căn biệt thự đang rao bán để trả lương, thưởng cho nhân viên. Chị chồng tôi là vậy, sống rất trách nhiệm và tình cảm với mọi người. Dù công ty giải thể thì chị ấy vẫn nghĩ đến đời sống và quyền lợi của nhân viên.
Mùng 2 Tết, chị chồng sang nhà tôi chơi. Chị ấy mừng tuổi con tôi 50 nghìn với vẻ mặt đượm buồn. Mọi năm, chị ấy toàn mừng tuổi cháu 1 triệu. Nhìn chị chồng ngượng ngập khi đưa tờ 50 nghìn mà tôi nghẹn ngào, đỏ hoe mắt.
Tôi vào trong, lấy phong bao mừng tuổi ngược lại cho cháu. Tôi bỏ phong bì 500 nghìn, hai đứa vị chi 1 triệu đồng. Xem như là giúp cháu có tiền đóng tiền học vào đầu năm mới.
Tôi còn kéo chị chồng vào phòng riêng, đưa chị ấy 20 triệu để trang trải cuộc sống sau này. Chị ấy rối rít cảm ơn tôi rồi nói muốn cùng tôi thành lập công ty mới. Chẳng là trước đó, tôi có nói bản thân có 400 triệu tiền tiết kiệm, giờ chị chồng muốn tôi bỏ số tiền ấy ra, chị ấy sẽ vay thêm để làm lại từ đầu.
Tự dưng tôi phân vân quá. Tôi sợ lỡ như công ty mới lại sụp đổ thì tôi mất oan tiền sao? Tôi có nên đưa tiền cho chị ấy không đây?
THEO TRÍ THỨC TRẺ
-
Tâm sự10 phút trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự3 giờ trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự4 giờ trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự4 giờ trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự6 giờ trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự23 giờ trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.
-
Tâm sự1 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.
-
Tâm sự1 ngày trước7 năm sau khi ly hôn, vợ cũ trở lại giành quyền nuôi con, cô ấy lạnh lùng đưa ra xét nghiệm ADN chứng minh đứa con trai tôi nuôi dạy 14 năm qua là con người khác.
-
Tâm sự1 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.
-
Tâm sự2 ngày trướcLúc ấy, tôi giận lắm nhưng vì muốn giữ thể diện cho chồng nên chỉ cười trừ cho xong chuyện.