- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ngày người lớn 2 bên gia đình nói chuyện, bố tôi hứa cho con gái 8 tỷ của hồi môn, còn nhà trai chỉ nói một câu mà tôi khóc như mưa
Không ngờ số tiền "khủng" đó lại phá nát đám cưới của chúng tôi.
- Nửa đêm đau bụng đẻ, tôi gọi chồng dậy đưa đến viện nhưng anh thốt một câu khiến tôi uất ức trào nước mắt
- Chị sếp gọi vào thông báo nâng lương, tôi chưa kịp mừng thì nghe chị tủm tỉm đưa ra một đề nghị không thể ngờ nổi
- Thấy chiếc phong bì mừng cưới khả nghi, tôi mở ra và giấu nhẹm nó trong hoảng loạn
Gia đình tôi thì giàu có, còn nhà Tuấn bình thường, không giàu cũng chẳng nghèo. Tôi là cô gái có suy nghĩ đơn giản, sự giàu sang không quan trọng. Điều cốt yếu lấy được người chồng tốt là đủ. Vì vậy tôi đã quyết định chọn Tuấn làm chồng và cả hai dự định sẽ tổ chức đám cưới vào gần Tết Nguyên Đán này.
Ngày hôm kia là buổi nói chuyện người lớn tại gia đình tôi. Ngay từ lúc gặp mặt nhà trai, bố mẹ tôi đã tỏ thái độ không thích và như thể ở thế bề trên làm tôi khó xử vô cùng.
Cách nói chuyện của bố mẹ không được cởi mở và bắt bẻ thông gia từng từ một khiến cho cuộc đối thoại ngày càng trở lên cứng nhắc gượng gạo. Bố tôi chê cách ăn mặc xuề xòa của phía thông gia, không đồng ý cưới ngày mà nhà trai định ra, phải có 9 tráp ăn hỏi chứ không phải 5 tráp,...
Phía gia đình Tuấn tỏ ra rất buồn và im lặng làm tôi liên tục ra hiệu cho bố mẹ bớt lời. Sau cùng ông nói ngày cưới sẽ cho con gái 8 tỷ, còn phía nhà trai sẽ cho con dâu bao nhiêu tiền?
Tuấn nói nếu tôi yêu thật lòng thì hãy đợi anh có sự nghiệp rồi cưới, còn không thì đường ai nấy đi. (Ảnh minh họa)
Câu hỏi đột ngột của bố tôi khiến phía thông gia quá bất ngờ, không ai nói gì. Im lặng một lát, bất ngờ Tuấn đứng dậy lễ phép nói: "Hai bác có thể khinh bỉ cháu thế nào cũng được nhưng không được nhạo báng người sinh thành ra cháu. Bây giờ cháu mới hiểu câu nồi nào úp vung nấy. Chúc hai bác tìm được chàng rể tốt hơn cháu".
Nói xong anh kéo bố mẹ ra về trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Tôi chỉ biết khóc níu kéo anh lại và bắt bố mẹ nói xin lỗi phía thông gia. Nhưng mẹ bảo sẽ tìm cho tôi mối khác tốt hơn nhiều lần, không muốn tôi lấy chồng nghèo.
Khi mọi người đã về hết rồi, tôi bảo với bố mẹ, Tuấn là người đàn ông có ý chí, nghị lực, đáng để lấy làm chồng. Nếu gia đình không đồng ý đám cưới, tôi sẽ bỏ nhà đi. Với lòng kiên định của tôi thì bố mẹ đành nhún nhường.
Đến khi gặp Tuấn, anh bảo 10 năm nữa mới cưới vợ, hiện tại muốn kiếm thật nhiều tiền. Tuấn nói nếu tôi yêu thật lòng thì hãy đợi anh có sự nghiệp rồi cưới, còn không thì đường ai nấy đi.
Đó là khoảng thời gian quá dài đối với một người con gái. Khi đó tôi 37 tuổi, chẳng biết rồi hai đứa còn yêu nhau nữa không? Theo mọi người tôi phải làm sao đây?
THEO NHỊP SỐNG VIỆT
-
Tâm sự32 phút trướcTôi vừa ly hôn nhưng 2 đứa con lại ở với bố vì tôi không có việc làm, sợ các con sống với mẹ sẽ khổ...
-
Tâm sự5 giờ trướcSự khác biệt và đẹp đẽ của Linh khiến tôi nhận ra đây chính là người vợ tôi cần tìm cho cuộc đời mình.
-
Tâm sự8 giờ trướcViệc tình cờ gặp lại nhau ở quán phở khiến chồng tôi không giấu nổi sự khó chịu, nhất là khi thấy Lâm ăn mặc bảnh bao, phong độ. Suốt bữa ăn, anh luôn nhìn tôi thăm dò thái độ.
-
Tâm sự13 giờ trướcKhông phải lúc nào bố mẹ cũng đúng. Đôi khi con trẻ lại dạy chúng ta những bài học sâu sắc không ngờ…
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi hỏi bố cô bé không đi cùng à? Cô bé không nhìn tôi, thản nhiên đáp: "Con không có bố". Tim tôi đập thình thịch, có cảm giác gì đó bất an ập đến.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi có thể cảm thông với những giọt nước mắt khóc vì ân hận khi để sự cám dỗ của đồng tiền làm mất lý trí, khiến bạn không giữ được cái ngàn vàng của người con gái do sập bẫy kẻ 'săn tình một đêm'.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết tôi đã có con riêng với một người đàn ông khác nhưng chồng cũ vẫn muốn tái hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMê muội trước viễn cảnh ông khách giàu có vẽ ra, tôi tự nguyện dâng hiến đời con gái cho ông ngay buổi tối hôm đó. Để rồi sáng muộn hôm sau tỉnh giấc mà không thấy tình già bên cạnh...
-
Tâm sự2 ngày trướcBị oan ức nhưng tôi không nỡ làm rùm beng lên, chỉ im lặng giải tán xưởng sản xuất và rút ra bài học cho mình.