- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chia tay rồi tình cũ vẫn gửi quà đều đặn, đến năm sinh nhật 32 tuổi tôi hét toáng lên khi mở quà ra
Món quà này khiến tôi sốc, hoang mang vô cùng. Liệu đây có phải là cái bẫy, anh muốn điều gì sau món quà này chứ?
Kết thúc mối tình sâu đậm từ năm 27 tuổi, vậy mà đến giờ đã 5 năm rồi, sinh nhật năm nào của tôi, Quang - tình cũ cũng gửi quà chúc mừng đều đặn. Ngày ấy, tôi là người chủ động chia tay vì cảm thấy ở bên cạnh Quang không có tương lai, anh không cho tôi sự yên tâm nếu xác định cưới. Quang dễ dàng chấp nhận chia tay, anh chỉ xin tôi duy nhất 1 điều rằng đến ngày sinh nhật của tôi, anh vẫn muốn gửi quà và mong tôi nhận.
Cứ ngỡ đó chỉ là lời nói bâng quơ, được vài tháng không ngờ Quang vẫn kiên định, lưu luyến mà âm thầm theo dõi cuộc sống của tôi, gửi quà tặng tôi. Quang rất hiểu tôi, anh biết tôi thích gì, muốn gì và đều tặng những đồ vật tôi cần, tôi ưa thích. Thời gian sau chia tay anh, tôi có bạn trai, thế nhưng tình cũ cũng không phá đám, anh gửi quà một cách kín đáo, khiến tôi cũng nhẹ nhõm.
(Ảnh minh họa)
Không hiểu sao sau khi chia tay Quang, tôi yêu thêm 2 người nữa, ấy vậy mà chẳng đi đến đâu cả. Tất cả mối tình đó đều chia tay trong vòng 6 tháng. Năm nay 32 tuổi, tôi dường như chẳng còn ý định lấy chồng nữa. Tôi mất niềm tin vào đàn ông, đôi khi nghĩ lại Quang là người tốt, hiểu tôi nhất trong những gã đã đi qua đời tôi. Nhưng mọi thứ đã kết thúc rồi, bây giờ chỉ còn là kỷ niệm, sự tôn trọng cả 2 dành cho nhau.
Đầu tháng 1 vừa rồi là sinh nhật tôi, Quang trực tiếp đến nhà tặng quà. Món quà lần này anh tặng nhỏ xíu, chẳng hoa, chẳng cầu kỳ như mọi khi. Nhận quà, anh bảo tôi mở nó xem ngay đi, anh cũng có lời muốn nói với tôi. Vui vẻ mở món quà của tình cũ như một người bạn, tôi khó hiểu khi thấy trong đó là chiếc chìa khóa. Không hiểu anh có ý gì, tôi hỏi thẳng thì Quang tủm tỉm trả lời:
"Là chìa khóa căn chung cư 2 tỷ anh mới mua. Anh tặng em đó. Sau 5 năm nỗ lực cố gắng, anh đã mua được nhà, tháng sau anh mua xe rồi. Bây giờ anh là giám đốc chi nhánh của công ty, có tiền, địa vị xã hội, có thể lo cho em được một cuộc sống sung túc, an nhàn. Anh có thể cầu hôn em được chứ?". Ngỡ ngàng trước lời tình cũ nói, tôi hét toáng lên cho rằng anh bịa chuyện, tính lừa bịp tôi. Người an phận, ngại đấu tranh như anh sao thể có được những thứ này chứ?
(Ảnh minh họa)
Muốn chứng minh cho tôi thấy, anh kéo tôi đến căn chung cư mới mua. Nó rộng, đẹp và thiết kế đều theo những gì tôi thích. Vào căn nhà đó tôi mới tin lời anh nói là sự thật. Thế nhưng tôi vẫn trả lại anh chiếc chìa khóa nhà vì nghĩ mình không xứng. 5 năm trước tôi bỏ anh vì chê anh nghèo, không có tiền đồ, giờ quay lại, lấy anh, tôi thấy mình hèn lắm.
Hiểu được sự khước từ của tôi, anh thủ thỉ rằng suốt 5 năm qua anh vẫn không ngừng yêu tôi, anh luôn sợ ai đó cướp mất tôi nên anh đã âm thầm phá đám, khiến mấy gã bạn trai cũ cứ tự nhiên rời bỏ tôi một cách khó hiểu. Bây giờ có tất cả mọi thứ trong tay, anh mới tự tin để ngỏ lời cầu hôn với tôi. Vả lại ngoài tôi ra, anh không lấy ai cả. Anh bảo anh hiểu cho những suy nghĩ của tôi 5 năm trước nên không hề trách và cố gắng mỗi ngày để chinh phục tôi.
Ngồi nghe anh kể, bao năm qua anh đã âm thầm quan tâm tôi như thế nào, tôi cảm kích vô cùng. Không biết nên đồng ý hay từ chối, tôi xin anh cho tôi thời gian suy nghĩ. Bố mẹ biết chuyện khuyên tôi nên cưới anh, vì chẳng tìm ra đâu được người đàn ông chung thủy, yêu tôi hơn anh cả. Còn tôi thì vẫn lấn cấn chuyện quay lại và kết hôn với anh. Tôi ái ngại việc năm xưa mình coi thường Quang, bây giờ tôi đến với anh vì tiền, danh tiếng của anh thì đó có phải là tình yêu thực dụng không? Theo mọi người tôi nên từ chối hay đồng ý vì năm nay tôi cũng lớn tuổi rồi?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự2 giờ trướcCuộc sống của gia đình tôi bị đảo lộn hoàn toàn sau ngày tôi đi đánh ghen.
-
Tâm sự12 giờ trước2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.
-
Tâm sự18 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự18 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự19 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự23 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự1 ngày trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.