- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Kết hôn 10 năm nhưng chồng chưa bao giờ dọn nhà, một hôm anh bỗng thay ga trải gường, kết cục tôi phải ly hôn trong nước mắt
Thấy chồng chưa từng dọn dẹp nhà cửa bỗng dưng lại thay ga giường mới, càng nghĩ tôi lại càng thấy có điều gì đó không ổn.
- Mỗi lần nhà có khách, chồng tôi cư xử rất kỳ cục khiến tôi ngượng chín mặt, khi mẹ vợ tới chơi anh cũng không buông tha
- Chồng bị giúp việc ở nhà ăn trộm 50 triệu, biết thân phận của cô ấy tôi vội quỳ xuống không nói được tiếng nào
- Mảnh đất trị giá 2 tỷ, thế nhưng bố tôi bán cho anh hàng xóm 700 triệu và lý do bố đưa ra khiến cả nhà choáng váng
Hai vợ chồng tôi kết hôn được 10 năm. Nhưng điều làm tôi buồn nhất là sau khi lấy nhau, anh thay đổi một trời một vực. Anh chẳng bao giờ chịu phụ giúp tôi chăm con hay dọn dẹp nhà cửa. Anh xem điều đó như việc phải làm của một bà nội trợ như tôi. Ở tuổi 38, tôi thấy cuộc sống thật cô đơn và buồn tẻ. Trước đây, tôi từng đi làm công sở nhưng cũng chỉ vì nghe lời của chồng mà nghỉ làm, giờ tôi mới thấy hối hận vô cùng.
Đôi lúc tôi có phàn nàn với chồng và tỏ lời muốn xin việc đi làm trở lại nhưng anh cứ gạt đi rồi nói tôi phức tạp. Anh còn buông lời: "Em chỉ việc ở nhà chăm con và dọn dẹp, anh đi kiếm tiền rồi sao cứ phải nhiễu sự thế". Thực sự tôi cảm thấy chồng không hiểu và đồng cảm với tôi chút nào làm tôi lại càng thấy chán nản trong lòng.
Cách đây ít lâu là sinh nhật mẹ chồng tôi ở quê, tôi muốn cả gia đình cùng về với nhau nhưng chồng lại nói bận công việc nên chỉ có hai mẹ con tôi về. Đã lâu không về thăm nên tiện hai mẹ con tôi ở lại cả tuần mới trở lại thành phố.
Về đến nhà, tôi thấy chồng dọn dẹp sạch sẽ và còn thay ga trải giường. Tôi bỗng có cảm giác lạ lẫm không giống như anh ngày thường. Với giác quan của một người phụ nữ, tôi thấy điều gì đó không ổn nhưng cũng không vội dò hỏi chồng.
Sáng hôm sau tôi sang nhà hàng xóm ngồi hỏi chuyện, người này kể với tôi rằng, mấy hôm nay thấy chồng tôi thường xuyên dẫn một cô gái trẻ về nhà. Nghe đến đây, tôi rơm rớm nước mắt ra về. Tôi thực sự suy sụp khi biết việc làm của chồng sau lưng mình.
Đến tối, chồng đi làm về, tôi nói lý do và đưa đơn ly hôn cho anh. Tôi cứ tưởng rằng anh sẽ van xin tha thứ nhưng anh lại đồng ý ngay lập tức. Đúng là tôi chẳng có gì phải tiếc nuối con người như vậy.
Sau ly hôn, tôi trở lại với nghề cũ trong lĩnh vực tài chính. Với tiền lương khá khẩm, tôi đủ sức nuôi con và thoát hỏi hình ảnh một bà nội trợ đầu bù tóc rối hồi ở với chồng cũ. Ai cũng khen tôi ngày càng xinh đẹp hơn trước. Đúng là người phụ nữ không nên sống phụ thuộc vào bất cứ ai, hãy sống độc lập và tử chủ để tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất.
Theo Theo Công lý & xã hội
-
Tâm sự2 giờ trướcThấy cháu gái có "của ăn của để", chú vội tìm đến đòi quyền lợi!
-
Tâm sự1 ngày trướcAnh đừng giận chứ nếu đây là chuyện của tôi, tôi sẽ không ngần ngại đưa đơn ra tòa chấm dứt hôn nhân với cô vợ trẻ, có hiểu biết mà lại nhẫn tâm qua mặt chồng, cặp bồ để đến nỗi khi nhân tình cao chạy xa bay thì ôm bầu về nhà xin chồng tha thứ như thế.
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe N. chê bố mẹ mình bằng toàn từ ngữ xúc phạm, tôi thương ông bà đến trào cả nước mắt.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhông biết sau cú sốc đớn đau do vợ trẻ đem đến cho anh, anh đã có giải pháp nào cho cuộc hôn nhân ngắn ngủi của mình chưa?