- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng đi làm về áo lúc nào cũng bốc mùi chua, hôm tôi mang điện thoại cho anh thì chết sững hiểu vì sao
Đi theo chồng vào con ngõ nhỏ, dừng xe trước căn phòng trọ cấp 4 cũ kỹ tôi sốc khi biết tại sao áo chồng lại mùi đến thế.
- Lột ga giường mẹ chồng đi giặt thấy thứ giấu bên dưới, tôi và chồng mới hiểu vì sao bà luôn ghét bỏ con trai
- Chồng đi giao hàng bị chó cắn, tôi bảo tiêm phòng anh không chịu cho đến khi gặp được người chủ mới vỡ lở
- Chồng đi vắng dẫn người tình về, tắm xong nhờ lấy khăn, vợ quỳ sụp nhìn bàn tay thò vào
Chồng tôi vốn ưa sạch sẽ, dị ứng với bẩn và mùi cơ thể của người khác. Vậy mà 2 tuần nay anh thay đổi khác thường, quần áo đi làm về thay ra lúc nào cũng có mùi chua khó chịu. Nhiều khi ôm chồng tôi còn thấy khó ngửi vậy mà anh lại tỏ ra bình thường và giải thích rằng: "Do anh đi đá bóng mồ hôi tiết ra mới vậy".
Trước đây chồng cũng hay đi đá bóng nhưng không bao giờ tôi thấy anh để quần áo có mùi như vậy. Bây giờ chồng lại xuề xòa, không kỹ tính đến khó tin. Bận công việc, con cái tôi cũng không xét nét, soi mói gì chồng nhiều. Quần áo mùi anh tự phải giặt tay trước mới cho vào máy giặt bởi tôi chẳng có thời gian mà xử lý.
(Ảnh minh họa)
Thứ 7 tuần vừa rồi, cả công ty nghỉ làm đi du lịch riêng tôi xin ở nhà. Tôi đang ốm, vả lại địa điểm du lịch đó tôi đi rồi không còn hứng thú nữa. Dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho 3 bố con, cơm nước xong xuôi chồng vội vàng dắt xe đi làm không muộn. Loay hoay trong bếp đi ra thấy điện thoại anh để quên trên bàn. Tối qua tôi nghe nói trưa nay anh đi gặp đối tác cùng sếp mà quên điện thoại ở nhà thì liên lạc thế nào.
Vội phóng xe đuổi theo chồng đưa điện thoại cho anh, may chồng đi chậm, tôi vẫn đuổi được nhưng gọi với theo anh không nghe thấy gì. Đến ngã 3, thay vì đi thẳng tới công ty thì chồng lại rẽ vào con ngõ nhỏ. Chồng dừng xe lại trong khu nhà trọ cấp 4. Không hiểu chồng vào đây làm gì, tôi hoang mang theo sau.
Cảnh tượng trong căn phòng trọ 15m² khiến tôi sốc vô cùng. Chồng tôi đang ẵm đứa trẻ sơ sinh khoảng 3 - 4 tháng tuổi. Anh cho nó bú bình một cách điệu nghệ, cô gái chừng 24 tuổi vui vẻ khoe với chồng tôi hôm qua đứa bé tiêm thế nào. Nhìn chồng có gia đình nhỏ bên ngoài, tôi rùng mình kinh hãi. Thì ra áo anh có mùi chua là do sữa trẻ con trớ ra, hôm nào anh cũng vào nhà cô gái này bế con. Hóa ra anh đã lừa dối mẹ con tôi.
Đau đớn vì bị chồng phản bội, tôi định lao vào đánh ghen, tố cáo người đàn bà trơ trẽn kia thì lại sốc tập 2 khi chồng rút ra 2 triệu đưa cho cô ta: "Em cầm lấy mua bỉm sữa cho con. Đừng vì ngại để con mình khổ. Mẹ đơn thân đã khổ rồi, không có ai nương tựa còn khổ hơn. Anh nhận là bố nuôi của con em thì cũng phải có trách nhiệm chứ?". Cô ta nhận tiền sụt sùi rồi cảm ơn.
(Ảnh minh họa)
Không thể đứng nhìn được nữa, tôi lao vào giật tiền trên tay ả rồi tặng ngay chồng cái tát rồi chỉ trích anh ngoại tình, phản bội vợ con. Cô gái kia ôm chặt lấy con xin tôi tha cho chồng, cô ấy giải thích 2 người không có gì cả. Chồng tôi là ân nhân của 2 mẹ con cô ấy. Hai tuần trước cô ấy bị giật túi xách chồng đã lấy lại cho, biết cô ta là mẹ đơn thân, sống trên này một mình thiếu thốn đủ đường chồng tôi thương mới giúp, ngỏ ý làm bố nuôi đứa trẻ.
Chồng xin tôi hiểu cho anh, anh cũng vì thương người, muốn giúp đỡ cô gái trẻ kia thôi. Vì sợ nói ra tôi hiểu lầm nghĩ chồng ngoại tình chứ anh không làm gì có lỗi với tôi cả. Chồng bảo, vì đồng cảm với hoàn cảnh của cô gái kia do mẹ chồng tôi cũng không có chồng, chồng tôi lớn lên trong lời dị nghị, chê cười của hàng xóm, vì thế anh muốn giúp đỡ mẹ con cô gái này.
Nghe chồng thuyết phục, tôi cũng tin nhưng cách anh làm tôi không đồng tình. Cô gái kia hứa sẽ không gặp chồng nữa, trả lại anh toàn bộ số tiền anh đã giúp đỡ mẹ con cô ta, chỉ mong tôi đừng hiểu lầm chồng. Suy nghĩ một lúc, tôi quyết định sẽ cùng chồng trở thành bố mẹ nuôi của đứa bé, giúp đỡ mẹ con cô ấy. Tôi quyết định tin chồng mình, tin cô gái hiền lành, nhút nhát kia sẽ không dám làm điều trái với đạo lý.
(kieuloan...@gmail,com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự43 phút trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự13 giờ trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự15 giờ trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự15 giờ trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự17 giờ trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự1 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự1 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.
-
Tâm sự1 ngày trướcAnh rể tôi thì hiền lành, vừa thương vợ, vừa sợ mang tiếng bất hiếu với cha mẹ nên anh đứng giữa chẳng biết giải quyết ra sao.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhững dòng tin nhắn nhảy nhót khiến tôi sốc nặng, trong lòng ngập tràn sự giận dữ. Tôi lập tức bỏ về.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhông ngờ đến tuổi này, khi tự mình trải qua nhiều điều, tôi mới nhận ra bài học quý giá về hai chữ "hạnh phúc" từ vợ mới của chồng cũ.
-
Tâm sự2 ngày trướcChồng làm như 30 triệu là to lắm chẳng bằng, tôi phải khéo cân đối lắm thì mới đủ chi tiêu đấy!
-
Tâm sự2 ngày trướcĐến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?