- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng trì hoãn có con suốt 3 năm, sốt ruột tôi dọa ly hôn thì anh ngậm ngùi tiết lộ lý do khó chấp nhận
Nghe 2 từ ly hôn, chồng tôi sốc lắm. Anh không đồng ý và nhất định không chịu để tôi rời đi.
- Con gái đi học liên tục báo bận không về, sốt ruột tôi lên thăm thì sững sờ nghe tiếng hát ru trong phòng
- Đêm tân hôn vợ ở lì trong nhà tắm, tôi sốt ruột gọi cửa để rồi phải sốc khi cô ấy bước ra
- Bỏ rơi con suốt 2 năm, bỗng nhiên vợ cũ trở về đòi mang con đi với lý do khiến tôi vừa hốt hoảng vừa bối rối
Trước khi đến với tôi, chồng tôi đã có 1 đời vợ và đứa con chung với vợ cũ. Họ chia tay nhau sau hơn 1 năm chung sống. Tôi nghe kể anh và vợ cũ khắc khẩu, anh hay ghen nên họ chỉ ở với nhau được thời gian ngắn thì chia tay. Ngày ra toà, chị vợ đang mang thai tháng thứ 7, họ không thể đợi được đến lúc con chào đời nên vội vàng buông tay.
Sau nửa năm, chồng cưới tôi. Khi sống với nhau, anh cũng chia sẻ về người cũ nhiều, nói đã hết tình cảm với chị ấy, điều còn lại chỉ là đứa con chung. Tôn trọng anh, nghĩ đứa nhỏ không có tội nên tôi vẫn để anh thi thoảng qua lại thăm nom, chăm con. Thế nhưng mỗi lần tôi đề nghị chuyện sinh con thì chồng lại lảng tránh, anh cứ nói chưa phải thời điểm thích hợp, bảo tôi đợi thêm chút.
(Ảnh minh họa)
Một năm, 2 năm, rồi đến bây giờ là 3 năm rồi chồng vẫn chưa muốn có con với tôi. Anh mượn đủ lý do trì hoãn vì kinh tế chưa ổn định, muốn lo cho sự nghiệp, năm chưa được tuổi, sinh con chưa đẹp… Tôi đã phát chán với những lý do đó, thậm chí chúng tôi cãi nhau rất nhiều lần chỉ vì chuyện con cái. Tôi cho rằng anh không yêu tôi, không muốn có con để đỡ phải ràng buộc, khổ sở sau khi chia tay như vợ cũ.
Năm nay tôi cũng 32 tuổi rồi, phụ nữ càng lớn càng khó có con, chồng cứ trì hoãn tôi cảm thấy mệt mỏi chán nản lắm. Tôi cảm giác vợ chồng tôi như 2 kẻ sống thử. Vợ chồng ít tâm sự, nằm ngủ riêng khiến tôi chán lại càng chán hơn. Suy nghĩ nhiều tôi quyết định ly hôn để cảnh cáo chồng.
Nghe 2 từ ly hôn, chồng tôi sốc lắm. Anh không đồng ý và nhất định không chịu để tôi rời đi. Gạt nước mắt cay đắng, tôi nói anh chỉ có thể giữ tôi ở lại khi anh chịu sinh con, còn không tôi phải rời đi. Chồng thở dài thẫn thờ lau nước mắt cho tôi rồi ngậm ngùi tiết lộ bí mật anh giấu kín bao năm nay:
(Ảnh minh họa)
"Anh chưa muốn em đẻ vì muốn lo cho đứa con của anh lớn hơn một chút. Đợi thằng bé lên 6 - 7 tuổi, nó lớn mình đẻ cũng chưa muộn. Nó thiệt thòi từ trong bụng mẹ, anh muốn bù đắp tình cảm cho con. Giờ anh có con nữa, không thể lo cho nó chu đáo được". Cười như khóc trước lời chồng nói, tôi không ngờ lý do anh không chịu sinh con là vì chuyện này.
Anh ở với tôi, nhưng lòng lại hướng về vợ cũ. Tôi nghĩ cho anh, nhưng anh nào có nghĩ cho tôi. Vợ cũ của chồng có con, tôi cũng cần có con chứ. Tôi không thể đồng tình, thông cảm với chồng chuyện này được dù anh có là người bố tốt, có trách nhiệm đi chăng nữa. Tôi phải lo cho cuộc sống của mình, tôi cứ đợi anh lo cho con riêng rồi đến lúc tôi lớn tuổi, muốn sinh con không sinh được nữa thì sao?
Mấy hôm nay, tôi vẫn để tờ đơn ly hôn ở bàn và giục chồng ký gây áp lực cho anh. Tôi không muốn mất thời gian nữa, anh là chồng tôi, xác định sống lâu dài với tôi thì phải nghĩ cho tôi. Đời người phụ nữ, lấy chồng không con thà ở vậy còn hơn.
(hangphuong...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự45 phút trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự10 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự12 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự16 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự21 giờ trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự23 giờ trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.