- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Có nên quay lại khi chồng cũ mắc bệnh hiểm nghèo?
Sau một năm chia tay, chồng cũ muốn được quay lại vì nói rằng khi mất gia đình anh ta mới thấy mình tệ bạc. Giờ thời gian của anh ta không còn nhiều vì bị ung thư giai đoạn cuối nên muốn tôi cho cơ hội trước khi ra đi.
Tôi và chồng cũ ly hôn được hơn 1 năm sau gần 15 năm chung sống. Chúng tôi ly hôn vì nhiều bất đồng trong cuộc sống, nhất là khi các con lớn, mâu thuẫn giữa bố mẹ khiến chúng rất mệt mỏi, ảnh hướng tới sức khỏe tinh thần.
Khi tôi ly hôn, mọi người rất bất ngờ vì nghĩ rằng chúng tôi là một gia đình hạnh phúc, nhưng sự thật không phải như vậy. Đã bao năm nay tôi cố gắng chịu đựng thói vũ phu, ghen tuông vô cớ của chồng. Nhiều lần tôi bị đánh đập chỉ vì anh ta thấy tôi nói chuyện có vẻ thân mật với người khác giới. Anh ta lao vào đánh vợ mà không cần lời giải thích. Còn bản thân anh ta lại cho mình quyền được tán tỉnh người khác giới, đã có lần con tôi bắt được bố nó nhắn tin gạ gẫm đồng nghiệp nữ. Tôi cố gắng nín nhịn vì nghĩ muốn các con có gia đình đầy đủ và không muốn để bố mẹ hay ai biết chuyện gia đình mình.
Chồng cũ muốn được quay lại vì nói rằng khi mất gia đình anh ta mới thấy mình tệ bạc (ảnh minh họa)
Nhưng khi các con càng lớn, chúng không chấp nhận người bố vũ phu và trăng hoa nên nhất quyết bắt tôi ly dị. Chúng nói nếu tôi lựa chọn chồng thì sẽ không có con và ngược lại. Cũng phải mất một thời gian dài chúng tôi mới giải quyết xong chuyện ly dị vì ngay chính cả tôi cũng chưa sẵn sàng, còn chồng cũ thì nhất định không ký vào đơn ly hôn.
Mới đây, sau một năm chia tay, chồng cũ muốn được quay lại vì nói rằng khi mất gia đình anh ta mới thấy mình tệ bạc. Giờ thời gian của anh ta không còn nhiều, vì bị ung thư giai đoạn cuối nên muốn tôi cho anh ta cơ hội trước khi ra đi. Nhìn tập phiếu khám và xét nghiệm của chồng cũ, tôi cũng thấy mủi lòng. Thực sự sau bao năm chung sống, tôi vẫn còn thương chồng cũ, vẫn muốn cho anh ta cơ hội, nhưng liệu các con tôi có chấp nhận, tôi có nên hỏi ý kiến chúng trước quyết định?
Theo VOV
-
Tâm sự2 giờ trướcMẹ khuyên tôi nên cố gắng nhẫn nhịn, cơ mà tôi không chắc lần này mình có thể bỏ qua cho sự quá quắt của mẹ chồng.
-
Tâm sự13 giờ trướcMẹ chồng gây áp lực, kêu ca khiến tôi càng căng thẳng, dù bản thân đang bị động thai và sức khỏe yếu.
-
Tâm sự13 giờ trướcTôi rơi vào cái cảnh không biết nói không thế nào.
-
Tâm sự17 giờ trướcKhi nhận ra trong nhóm bạn đại học mà con gái mời về nhà có nhân tình của mình, tôi hiểu mối quan hệ này phải chấm dứt, nhưng chưa kịp nói thì cô ấy báo có thai.
-
Tâm sự18 giờ trướcEm chồng đâu có khá giả, chẳng hiểu sao lại từ chối phần tài sản mà bố mẹ chồng tôi cho nữa?
-
Tâm sự1 ngày trướcKhông khí của buổi họp lớp đang vui vẻ bỗng trầm xuống khi Ngọc cùng con trai xuất hiện.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi tôi nói không có tiền đưa con đi du lịch dịp lễ 30/4-1/5 này, chồng tôi sừng sộ quát: "Cô quản lý tài chính gia đình kiểu gì thế, đàn bà mà đoảng, vô dụng".
-
Em dâu khoe sẽ xây nhà 4 tỷ, nhìn bản thiết kế mà tôi uất nghẹn cổ chỉ muốn xé nát và ném vào mặt emTâm sự1 ngày trướcKhi gia đình tôi đang vùng vẫy trong nghèo khổ đói khát thì vợ chồng em dâu có tiền tỷ xây biệt thự.
-
Tâm sự1 ngày trướcChuyện thật như đùa mà tôi vừa mới phải mắt thấy tai nghe.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi về nhà vợ nghỉ lễ, tôi lại thấy mệt mỏi, áp lực. Gia đình vợ ai cũng giỏi giang, giàu có, chỉ có tôi là kém cỏi. Bởi vậy mà bố mẹ vợ lúc nào cũng chê bai, bóng gió nói tôi bất tài vô dụng.
-
Tâm sự2 ngày trướcVài hôm trước, khi chồng tôi trong nhà vệ sinh, điện thoại của anh có tin nhắn đến. Người gửi được anh lưu là "Rose". Từ tiếng Anh ấy khi dịch sang tiếng Việt chính là tên cô bạn thân của tôi.