- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Làm tiệc đầy tháng cho con, chồng tuyên bố 2 việc trước mặt họ hàng khiến tôi nghẹn ngào
Nghe những lời này, mọi người tươi cười vỗ tay khen Khánh nói hay, còn tôi nghẹn ngào rơi nước mắt vì xúc động.
Sau khi sinh con gái, chồng cũ của tôi đi làm ăn xa để tăng thu nhập lo cho gia đình. Nhưng cũng vì thế mà cuộc hôn nhân của chúng tôi đổ vỡ. Anh có người phụ nữ khác, thậm chí họ còn có con với nhau nên anh muốn ly hôn với tôi để rước mẹ con cô ta về nhà. Tôi chẳng thiết tha gì một người chồng bội bạc nên dứt khoát ký tên rồi dẫn con gái 4 tuổi rời đi.
Hai năm sau khi ly hôn, tôi tái hôn với Khánh. Lúc ban đầu tôi không nghĩ là cả hai có thể ở bên nhau, bởi anh kém tôi 6 tuổi, còn là trai tân. Tôi vừa già vừa có con riêng, sao xứng với anh chứ.
Tuy nhiên anh không hề chê bai, thậm chí còn theo đuổi tôi nhiệt tình. Anh còn đối xử với con gái tôi rất tốt, thường xuyên mua đồ ăn, quà cáp cho con bé. Không những anh mà ngay cả bố mẹ anh cũng không hề chê bai tôi.
Lúc về nhà ra mắt, Khánh dẫn theo cả con gái tôi. Anh nói, anh không muốn giấu giếm, muốn công khai mọi chuyện ngay từ đầu. Thú thực lúc đó tôi rất run, nhưng không ngờ bố mẹ anh không những không trách móc mà ngược lại rất thương tôi và con gái.
Ngày về ra mắt, Khánh dẫn cả con gái tôi đi cùng. (Ảnh minh họa)
- Con và con gái đã chịu khổ nhiều rồi. Chuyện tình cảm là chuyện của hai đứa, bố mẹ tôn trọng quyết định của hai đứa. Nhưng có điều bố mẹ muốn nói trước. Nếu Khánh con đã quyết định lấy cái Quyên (tên tôi) làm vợ thì sau này phải coi bé Mơ (tên con gái tôi) là con ruột. Bất kể sau này hai đứa có con cũng không được phân biệt con chung con riêng. Hai mẹ con nó đã chịu khổ nhiều rồi, con phải yêu thương, bù đắp cho hai mẹ con nó.
Tôi thực sự xúc động trước những lời nói đó từ bố mẹ Khánh. Đám cưới diễn ra suôn sẻ, có người chúc mừng, có người đàm tiếu sau lưng nhưng tôi mặc kệ, tôi chỉ trân trọng người đang bên cạnh mình, trân trọng cuộc sống hiện tại.
Tái hôn không lâu thì tôi có thai và sinh được một bé trai. Bố mẹ chồng rất vui mừng, tiệc đầy tháng làm to lắm, mời cả họ hàng hai bên tới dự.
Thế rồi tôi tình cờ nghe được một vài người họ hàng xúm vào nói con gái riêng của tôi những câu đại loại như: “Bố không phải bố ruột của cháu, giờ bố có em trai rồi, bố không thương cháu nữa đâu, ông bà nội không thương nữa đâu”, “Có em thì cháu bị ra rìa rồi”,…
Tôi thực sự rất tức giận khi nghe những lời nói đó. Tôi sợ vì những câu nói này mà khiến con bé bị tổn thương rồi ngày càng ghét em trai, ghét bố mẹ và ông bà nội. Nhưng tôi cũng sợ vừa chân ướt chân ráo về làm dâu mà to tiếng với họ hàng bên chồng sẽ không hay. Khi đang không biết nên la mắng họ để bảo vệ con gái hay không thì chồng tôi tiến lên.
Trước mặt họ hàng, chồng đã tiến lên bảo vệ mẹ con tôi. (Ảnh minh họa)
Anh gọi con gái tôi lại, bế con bé lên rồi nói:
- Cháu cảm ơn các cô các bác, các chú các dì hôm nay đã đến đây chung vui với nhà cháu. Tiện đây cháu cũng có 2 điều vui muốn nói với mọi người. Thứ nhất, đây là con gái của cháu. Trước mặt mọi người, cháu hứa sẽ luôn yêu thương, bảo vệ con như con ruột của mình, nhất định không để ai bắt nạt, chỉ trỏ hay bàn tán về con bé.
Điều vui thứ 2 là ngoài con gái, nay cháu có thêm một đứa con trai. Giờ cháu đã có đủ nếp đủ tẻ rồi, chẳng cầu mong gì hơn nữa nên chỉ dừng lại ở hai con thôi. Nhà này trai cũng như gái, đều được đối xử như nhau hết.
Nghe những lời này, mọi người tươi cười vỗ tay khen Khánh nói hay, chỉ trừ mấy người vừa chỉ trỏ con gái tôi thì thẹn quá không dám ngẩng mặt lên. Còn tôi nghẹn ngào rơi nước mắt vì xúc động.
Tôi thầm biết ơn anh vì đã bảo vệ mẹ con tôi, thầm cảm ơn cuộc đời vì cho tôi một người chồng, một gia đình nhà chồng tốt như vậy. Tôi nghĩ, lần này tôi đã lấy đúng người, gả vào đúng nhà rồi!
Theo Thời báo vhnt
-
Tâm sự1 giờ trướcHóa ra mong ước “cháy bỏng” trong lòng bác dâu hơn 30 năm qua là ném hết những thứ liên quan đến bà ngoại tôi đi, không muốn nhìn thấy đồ gì của bà nữa.
-
Tâm sự2 giờ trướcChúng tôi không hoàn toàn đúng nhưng thay vì nói nhẹ nhàng, cô ấy lại tức giận như "tát nước" vào mặt tôi. Dù gì, tôi cũng là chị dâu, ít nhất cô ấy nên có thái độ tôn trọng.
-
Tâm sự3 giờ trướcCứ tối đến, vợ tôi lại ngồi xem quảng cáo và livestream rồi đặt rất nhiều đồ về khiến tôi ngày càng cảm thấy bí bách.
-
Tâm sự9 giờ trướcCuộc sống của gia đình tôi bị đảo lộn hoàn toàn sau ngày tôi đi đánh ghen.
-
Tâm sự20 giờ trước2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự1 ngày trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự2 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.