- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đang đám cưới nghe tin cô dâu bị tai nạn, tôi hốt hoảng chạy đến hiện trường để rồi chết lặng với cảnh tượng trước mặt
Nghe tin cô dâu bị tai nạn khiến tôi sốc nặng nhưng càng choáng váng hơn với cảnh tượng nhìn thấy.
- Dọn mâm mời khách thì cơm chưa bật nút, chồng lập tức rút điện thoại ra làm việc này khiến vợ run rẩy
- Sáng hôm ấy chồng muốn hôn tạm biệt nhưng tôi lại cáu kỉnh đẩy anh ra, để rồi sau đó phải ôm nỗi ân hận tột cùng
- Quần áo đẹp cứ phơi là mất, nghĩ hàng xóm "cầm nhầm" tôi theo dõi để rồi chết sững với bóng đen vừa xuất hiện
Tôi và Ly yêu nhau được 2 năm, tình cảm của hai đứa rất tốt, chúng tôi đã mua được căn nhà riêng để sau khi cưới cả hai sẽ về đó sống.
Hai tuần trước là đám cưới của chúng tôi, nhà bố mẹ hai bên ở cùng phường nên việc đưa đón dâu rất thuận tiện. Buổi trưa là nhà tôi qua đón dâu, thế mà buổi sáng tinh mơ tôi bất ngờ nhận được cú điện thoại báo tin cô dâu bị tai nạn. Tôi lập tức lao đến hiện trường.
Bên cạnh Ly là một người đồng nghiệp của cô ấy, cả hai người đầu đập xuống đường bất tỉnh nên được người đi đường đưa tới bệnh viện. Trong đầu tôi lúc đó rối tung cả lên với hàng loạt câu hỏi, hai người làm gì lúc sáng sớm? Chẳng lẽ suốt đêm Ly đã ở cùng với người đàn ông kia sao?
Trong khi hai người đang ở phòng cấp cứu, tôi ở bên ngoài với chiếc điện thoại của Ly trên tay. Sau một hồi tìm kiếm tôi phát hiện có một video ghi lại cảnh hai người tình tứ mây mưa trong khách sạn, thời điểm là đêm trước khi cưới. Ngay lập tức tôi gọi điện về nhà yêu cầu cả hai gia đình hủy đám cưới với lý do là cô dâu đang nằm viện. Nhưng thực chất là tôi muốn chia tay với Ly.
Sau nhiều ngày điều trị tích cực cuối cùng hai người đã thoát khỏi cửa tử. Tôi đến bên Ly hỏi về anh chàng đi cùng là ai? Cô ấy bảo nhờ đồng nghiệp chở đi lấy hoa. Nếu tôi không xem đoạn video mây mưa của hai người chắc tin những lời nói đó thật.
Suốt những ngày Ly ở trong bệnh viện, tôi vẫn vào thăm và chăm sóc như một người chồng mẫu mực nhưng thực chất trong lòng hận vô cùng. Tại sao cô ấy phản bội tôi chứ?
Ngày ra viện tôi đến đón Ly với tờ đơn ly dị, tôi bảo đã cho cơ hội để thú nhận sự thật nhưng vẫn còn cố tình lừa dối. Tôi bảo đã xem đoạn video quay cảnh hai người ngủ qua đêm trong khách sạn rồi. Đến đây Ly ôm chặt tôi khóc xin tha thứ. Cô ấy nói là trong thời gian yêu tôi cũng có chút tình cảm với cậu đồng nghiệp đẹp trai kia. Trước khi lên xe hoa cậu kia đã rủ Ly đi chơi nhưng rồi chẳng hiểu thế nào lại đưa nhau vào khách sạn. Vì muốn giữ lại chút kỉ niệm nên Ly đã lưu lại hình ảnh, nào ngờ lại xảy ra vụ tai nạn và mọi chuyện bại lộ.
Ly bảo những ngày qua rất hối hận về giây phút yếu lòng của cô ấy. Mong tôi cho một cơ hội để sửa sai. Theo mọi người tôi có nên tha thứ cho tội lỗi của Ly không?
Theo Trí Thức Trẻ
-
Tâm sự2 giờ trướcMỗi nhà mỗi cảnh, tôi giận mình vì không thể giúp được nhiều cho mẹ.
-
Tâm sự4 giờ trướcTôi vừa ly hôn nhưng 2 đứa con lại ở với bố vì tôi không có việc làm, sợ các con sống với mẹ sẽ khổ...
-
Tâm sự9 giờ trướcSự khác biệt và đẹp đẽ của Linh khiến tôi nhận ra đây chính là người vợ tôi cần tìm cho cuộc đời mình.
-
Tâm sự12 giờ trướcViệc tình cờ gặp lại nhau ở quán phở khiến chồng tôi không giấu nổi sự khó chịu, nhất là khi thấy Lâm ăn mặc bảnh bao, phong độ. Suốt bữa ăn, anh luôn nhìn tôi thăm dò thái độ.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi có thể cảm thông với những giọt nước mắt khóc vì ân hận khi để sự cám dỗ của đồng tiền làm mất lý trí, khiến bạn không giữ được cái ngàn vàng của người con gái do sập bẫy kẻ 'săn tình một đêm'.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết tôi đã có con riêng với một người đàn ông khác nhưng chồng cũ vẫn muốn tái hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMê muội trước viễn cảnh ông khách giàu có vẽ ra, tôi tự nguyện dâng hiến đời con gái cho ông ngay buổi tối hôm đó. Để rồi sáng muộn hôm sau tỉnh giấc mà không thấy tình già bên cạnh...