- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đây là cách mình khiến cho anh chồng ngoại tình phải “sáng mắt” và cuống cuồng đuổi theo
Mình bỏ ngoài tai, vẫn rời đi. Suốt buổi sáng hôm đó, chồng mình gọi hàng chục cuộc nhưng mình không nghe.
Chồng mình vốn chỉ là anh chàng sửa xe ô tô kiếm miếng cơm qua ngày để sống, quần áo thì cả năm chỉ có 2 bộ đi làm, 2 bộ đi chơi, mặt mũi lúc nào cũng cau có khổ sở. Làm được bao nhiêu tiền anh đưa về cho vợ con hết chỉ cầm vài đồng để đổ xăng.
Cuộc sống kham khổ của vợ chồng mình cũng chấm dứt khi có một người đồng hương của chồng giúp đỡ tiền để anh ấy mở một gara sửa xe. Trong nhà có của ăn của để thì anh ấy bắt đầu sinh tật hư.
Lần đầu tiên biết chồng có nhân tình, mình đau đớn nhiều ngày không nhìn mặt chồng, ăn uống cầm hơi không thiết tha gì con cái. Trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc làm sao để loại bỏ đối thủ. Sau nhiều ngày suy nghĩ, mình đã đến gặp trực tiếp nhân tình của chồng để nói thiệt hơn với cô ta. Nhưng đó là sai lầm lớn nhất của đời mình, cô ta chê bai mình nhìn như bà già đau khổ không xứng với chồng và yêu cầu nhường anh ấy.
Anh ấy ngang nhiên đưa nhân tình về nhà ngủ nghỉ ngay trên chiếc giường của vợ chồng mình. (Ảnh minh họa)
Khi chồng biết chuyện mình gặp nhân tình thì anh thay đổi hẳn thái độ, thay vì cưng chiều thì anh ta đánh mình chửi mình ở bất kỳ đâu. Anh ta tìm đủ mọi cớ để hành hạ mình, một ngày không đánh vợ một hai trận là ngứa ngáy khó chịu.
Hàng tháng anh ta không còn đưa tiền cho mình giữ nữa mà chỉ đưa vừa đủ để chi tiêu mức sống tối thiểu của gia đình.
Để giữ chồng, mình đã cố gắng ăn mặc đẹp hơn, nói năng với chồng nhã nhặn và ngọt ngào hơn, lôi kéo anh em nhà chồng về phía mình. Những cố gắng của mình, chồng đã không thèm ghi nhận mà lại lợi dụng sự mềm dẻo của mình để công khai chuyện ngoại tình.
Anh ấy ngang nhiên đưa nhân tình về nhà ngủ nghỉ ngay trên chiếc giường của vợ chồng mình, chứng kiến cảnh người ta hạnh phúc mình chỉ biết khóc và trách số phận hẩm hiu lấy được người chồng tệ bạc.
Đến nước này thì mình đã hết cách để cứu vãn cuộc hôn nhân, buông xuôi không muốn níu giữ chồng. Mình quyết định yêu người đàn ông khác để cho cuộc sống công bằng hơn cho đỡ đau khổ hơn. Nhưng tìm mãi chẳng thấy ai phù hợp. Cuối cùng mình đã bỏ tiền ra "thuê" một anh bồ.
Đúng lúc các con đi học, chồng lại dắt nhân tình về nhà "hành sự" trong khi mình vẫn có mặt ở nhà. Nhưng lần này mình chẳng buồn bã gì, mình cười khẩy và ăn mặc thật đẹp ngồi chờ. 10 phút sau, người tình trẻ của mình đến đón mình trước sự chứng kiến của chồng và cô nhân tình.
Thấy chàng "phi công trẻ" của mình ăn mặc sang trọng, khuôn mặt điển trai, lại ngọt ngào với mình, chồng mình ức chế lắm. Khi hai người đứng cạnh nhau, trông chồng mình thật xấu xí và kém cỏi.
Mình cười ngọt ngào bước ra khỏi nhà với "phi công trẻ". Chồng mình trân mắt nhìn theo rồi cuống cuồng đuổi theo gọi mình quay về. Mình bỏ ngoài tai, vẫn rời đi. Suốt buổi sáng hôm đó, chồng mình gọi hàng chục cuộc nhưng mình không nghe.
Mấy hôm nay, chồng chửi bởi và sỉ nhục mình kinh khủng hơn trước nhưng anh ấy không dắt cô nhân tình về nhà nữa. Anh cũng không chịu ly hôn, buông tha cho mình. Anh ấy và mình vẫn thống nhất giấu các con chuyện này, nhưng mình mệt mỏi quá, chỉ muốn được giải thoát khỏi "nấm mồ" này thôi.
Theo Helino
-
Tâm sự6 giờ trước2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.
-
Tâm sự11 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự12 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự13 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự16 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự17 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự20 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.