- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đi thu tiền trọ, tôi đâu ngờ lại biết được chuyện tày đình của cậu em chồng
Vừa nghe những điều chị thuê phòng nói, tôi hốt hoảng gọi chồng đến cùng giải quyết sự việc.
Do biết cách làm ăn, chưa đến 30 tuổi, vợ chồng tôi đã xây được nhà và một dãy trọ bên cạnh gồm 10 phòng cho thuê. Mấy năm nay chúng tôi đã nhường lại một phòng trọ cho em chồng ở. Em ấy tên Tuấn đang học đại học.
2 hôm trước, vợ chồng tôi bàn nhau sẽ giảm cho mọi người một nửa tiền thuê phòng trọ. Vì thời gian này thấy ai cũng ở nhà, không đi làm nên cuộc sống khá khó khăn.
Đến phòng nào mọi người cũng cảm ơn lòng tốt của vợ chồng tôi. Tới phòng chị Diên thì tôi gặp vấn đề thật sự. Chị ấy không chịu trả tiền phòng còn nói là đang mang thai con của em trai chồng tôi, mong vợ chồng tôi cưu mang lấy cháu bé.
Tôi vô cùng sửng sốt nên đã gọi chồng xuống xử lý. Ngay lập tức chồng tôi gọi điện cho em trai đang ở quê và hỏi thực hư. Tuấn tỏ ra rất lo sợ và mong chúng tôi đừng báo cho bố mẹ biết.
Em ấy đang học năm thứ 3, tương lai rạng ngời phía trước mà không chọn, lại đi ăn nằm với bà chị quá lứa lỡ thì. Tuấn bảo bị chị Diên dụ dỗ, hai phòng cạnh nhau, nhiều đêm chị ấy qua nói chuyện rồi ngủ lại luôn.
Nhìn người phụ nữ này thì có vẻ không có chuyện gì là chị ta không làm được. (Ảnh minh họa)
Nếu như Tuấn có con với cô gái đàng hoàng đứng đắn thì chúng tôi sẵn sàng đứng ra tổ chức đám cưới cho em ấy. Nhưng Diên là người phụ nữ 35 tuổi, thay bạn trai như thay áo, thường xuyên đưa trai lạ về phòng ngủ.
Chị ấy không làm ồn ào ảnh hưởng đến hàng xóm nên tôi chẳng có cớ gì mà đuổi chị đi. Nhưng bây giờ chị lại ngủ với Tuấn thì quả là lớn chuyện, bố mẹ chồng mà biết được thì chúng tôi bị mắng té tát.
Bố mẹ chồng rất gia giáo, ông bà sẽ không bao giờ chấp nhận người con dâu như Diên. Tuấn cũng không có ý định cưới Diên mà chỉ chơi bời qua đường.
Khi chúng tôi nói là không ai chấp nhận chị thì Diên nói sẽ tìm về quê chồng tôi ăn vạ. Nếu mọi người không chấp nhận thì sẽ đến trường của Tuấn nhờ giúp đỡ.
Nhìn người phụ nữ này thì có vẻ không có chuyện gì là chị ta không làm được. Vợ chồng tôi rất sợ, không biết phải làm sao nữa? Mọi người cho tôi lời khuyên với?
NGUYEN, THEO TRÍ THỨC TRẺ
-
Tâm sự17 giờ trướcĐể tha thứ cho vợ, để níu giữ hạnh phúc hôn nhân chưa tròn năm của hai vợ chồng cháu, hay chia tay ngay với cô vợ trẻ, luôn được chồng yêu thương, chiều chuộng lại mất nết, sống buông thả, hưởng thụ bản năng và sẵn sàng lừa dối chồng để cặp bồ đến có bầu với trai, thì chỉ có cháu mới có quyền quyết định.
-
Tâm sự19 giờ trướcThu nhập 85 triệu đồng/tháng nhưng gia đình tôi tiêu gần hết, tuy nhiên gần đây tôi lại băn khoăn, có nên tiếp tục sống hưởng thụ như vậy hay chắt bóp để mua nhà?
-
Tâm sự22 giờ trướcLúc nào mẹ chồng cũng bị ám ảnh chuyện tôi ngoại tình sau lưng con trai bà.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgười ta thường nói "đàn ông đi biển có đôi, đàn bà vượt cạn mồ côi một mình" để nói về sự khó khăn khi người phụ nữ sinh con. Với tôi, câu nói đó đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi đi xuất khẩu lao động đã gần 10 năm, năm nay cũng đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa muốn về nước, một phần vì tâm lý sợ sẽ khó tìm việc làm, phần vì sợ bị gia đình giục chuyện lấy chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcVả lại theo như lời chồng chị, thì anh ấy mới mắc lỗi ngoại tình lần đầu để cầu mong chị tha thứ, nhưng làm sao chị biết được đây là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu chồng chị phản bội vợ?
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.