- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Em gái tôi cưới được 1 tuần, mẹ liền yêu cầu họp gia đình và thông báo một tin chấn động
Những lời mẹ nói làm chúng tôi thật sự sốc, để các con có được tuổi thơ yên bình, mẹ tôi phải hi sinh nhiều quá.
Nhà tôi có 3 anh em, tôi là con thứ hai, có anh cả và em gái, mẹ tôi ở nhà nội trợ, còn bố ra ngoài kiếm tiền.
Sống trong không khí gia đình êm ấm thế nên anh em tôi luôn động viên cố gắng học tốt để bố mẹ vui hơn. Vì vậy sau khi ra trường chúng tôi đều có công việc ổn định lương cao.
Tuần trước, khi em gái tôi vừa cưới xong, mẹ họp mặt gia đình và tuyên bố tin chấn động. Mẹ nói là suốt 36 năm nay vì các con nên mẹ đã chịu đựng đủ rồi, bây giờ phải sống cho bản thân. Tôi rất ngạc nhiên khi mẹ nói thế, bà chỉ ở nhà nấu ăn, chăm con, không phải vất vả ra ngoài kiếm tiền thế thì phải chịu khổ gì chứ? Tôi cũng thấy bố cư xử khá tốt với mẹ, thậm chí chưa bao giờ nhìn thấy mẹ rơi nước mắt.
Mẹ bảo bố tôi rất keo kiệt bủn xỉn với 4 mẹ con, tháng nào mẹ cũng phải liệt kê danh sách những khoản tiền dự tính sẽ chi tiêu thì mới xin được tiền. Nếu những khoản nào không phù hợp thì bố sẽ gạt bỏ.
Tính mẹ hiền lành, bố làm căng hơn bà lại sợ không dám bỏ nhà đi nhưng lại sống trong u sầu. (Ảnh minh họa)
Mẹ nói là ngày lấy chồng, bà ngoại cho 10 cây vàng làm của hồi môn. Nhưng không ai biết được nên mẹ đã giấu kỹ làm vốn riêng. Mẹ đã cho người ta vay và lấy lãi từ số vàng đó để chi tiêu mỗi tháng, số tiền bố tôi đưa cho không đủ sống.
Bố keo kiệt với 4 mẹ con nhưng lại rất hào phóng với anh em ruột. Ngôi nhà của bà nội, nhà của bác cả và cô tôi đều là tiền của bố tôi bỏ ra ít nhiều.
Bố rất khinh thường mẹ ăn bám không biết kiếm tiền nhưng mẹ vẫn nhẫn nhịn vì muốn gia đình yên ấm. Bây giờ chúng tôi ai cũng hạnh phúc với gia đình mới, mẹ yên tâm rồi, mẹ không thể chịu nhẫn nhục cả đời với người chồng coi thường mẹ nữa.
Mẹ đã hi sinh quá nhiều vì các con, tôi chỉ biết ôm chặt mẹ khóc và cảm ơn. Nếu không có sự cam chịu của mẹ chắc gia đình tôi đã tan nát và anh em tôi chắc gì đã được thành đạt như bây giờ.
Tôi đồng ý cho mẹ ly hôn nhưng bố tôi không đồng ý và cấm mẹ bước ra khỏi nhà. Tính mẹ hiền lành, bố làm căng hơn bà lại sợ không dám bỏ nhà đi nhưng lại sống trong u sầu. Thương mẹ lắm nhưng tôi thật sự không biết phải giúp mẹ thế nào nữa, mọi người cho tôi lời khuyên với?
THEO NHỊP SỐNG VIỆT
-
Tâm sự8 giờ trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự8 giờ trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự12 giờ trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự13 giờ trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự17 giờ trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự21 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.
-
Tâm sự1 ngày trước0Lúc tôi bừng tỉnh đã là 9h hơn, điện thoại có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ. Gọi cho mẹ, mẹ nói tôi phải nhanh chóng chạy sang nhà cô dâu...
-
Tâm sự1 ngày trướcĐịnh đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcSáng sớm, em rời khỏi nhà đi làm, con gái rời khỏi nhà đi học, chỉ còn mình anh ngồi đây, trong căn nhà vắng vẻ này.