Gặp lại bạn cùng lớp ngày xưa, tôi ngẩn người vì ngoại hình hiện tại, càng choáng hơn với quá khứ ngang dọc của cô ấy

Vì vội vã nên tôi va phải vào một cô gái ở siêu thị. Cô ấy cũng giúp tôi nhặt đồ đạc nhưng khi ngước lên, tôi chết sững.

Hồi đại học, tôi yêu đơn phương cô bạn lớp trưởng tên Ngọc tới 4 năm. Có thể nói cô ấy chính là nữ thần thanh xuân của tôi. Tôi cũng tỏ tình một lần nhưng bị từ chối. Sau đó, tôi mới biết Ngọc đã có người yêu rồi.

Ra trường, mỗi người một công việc, rồi cuộc sống bộn bề nên tôi cũng chẳng có thời gian quan tâm đến cô bạn lớp trưởng ngày nào nữa. Chỉ có thỉnh thoảng nhậu nhẹt hay cãi nhau với vợ, tôi cũng nghĩ đến và thầm so sánh vợ với nữ thần thanh xuân ngày ấy. Rõ ràng vợ tôi thua xa. Vợ tôi cộc cằn, chuyện gì không hài lòng là lôi chồng ra mắng, ăn mặc, đầu tóc thì lôi thôi. Trái hẳn với hình tượng dịu dàng như nước của Ngọc.

Gặp lại bạn cùng lớp ngày xưa, tôi ngẩn người vì ngoại hình hiện tại, càng choáng hơn với quá khứ ngang dọc của cô ấy-1

Tranh minh họa.

Hôm trước, khi đưa vợ đi siêu thị mua sắm, tôi vội vã đi theo vợ nên va phải vào một cô gái khiến đồ rơi lung tung. Cô gái ấy liền cúi xuống giúp tôi nhặt đồ đạc. Khi ngẩng đầu lên, tôi ngớ người vì cô nàng tôi va phải chính là cô bạn lớp trưởng ngày nào. Nhưng tôi phải nhìn đi nhìn lại hai ba lần mới xác thực đó chính là Ngọc. Cô ấy cũng tay bắt mặt mừng, tỏ ra rất vui vẻ, hào hứng khi gặp tôi.

Ngọc đã cắt tóc ngắn, không còn giữ mái tóc dài mượt mà như trước nữa. Rồi khuôn mặt được trang điểm rất cẩn thận nhưng lại không thể che đi được một vết sẹo dài. Cô ấy xin số điện thoại, tôi cũng cho và hẹn hôm nào đi uống cà phê nói chuyện. Nhưng khi về nhà, hỏi thăm bạn bè, tôi mới hay Ngọc từng bị người ta đánh ghen vì dám cặp bồ với sếp trong công ty. Vết sẹo kia có lẽ là do vụ đó gây ra. Giờ cô ấy vào thành phố tìm việc khác. Bao nhiêu ấn tượng tốt về Ngọc cứ tan biến hẳn sau khi tôi biết rõ mọi chuyện.

Hôm qua, Ngọc gọi điện hỏi vay tôi 20 triệu để làm ăn. Tôi không muốn cho vay thì cô ấy gọi điện nheo nhéo, còn nhắn mấy tin tình cảm, thả thính nên vợ tôi nghi ngờ và ghen tuông. Tôi cảm thấy vỡ mộng, hiện thực thật tàn khốc với mối tình đầu của tôi. Giờ cô ấy khiến tôi chán ghét tới mức muốn "cắt đuôi" nhưng không biết phải cắt thế nào. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

 

THEO TRÍ THỨC TRẺ 


bạn cùng lớp


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.