- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sắp tái hôn mẹ chồng cũ đưa một thứ, tôi hủy đám cưới ngay phút chót
Ban đầu tôi có ý định ở vậy nuôi con tới già, nhưng suy cho cùng tôi vẫn còn trẻ, con trai tôi cũng cần có một gia đình trọn vẹn. Cho nên tôi bắt đầu mở lòng hơn.
Mới đó mà chồng cũ đã qua đời được 2 năm rồi. Tôi vẫn còn nhớ như in ngày đó chúng tôi yêu nhau nhiều như thế nào. Ban đầu hai đứa là bạn cùng lớp đại học, qua thời gian có cảm tình với nhau rồi yêu nhau lúc nào không hay. Ra trường, anh đưa tôi về ra mắt. Mẹ anh rất quý tôi vì họ chỉ chỉ có một đứa con trai duy nhất và không có con gái, nên mẹ luôn gọi tôi là con gái.
Sau khi kết hôn với chồng cũ, tôi ở lại thành phố làm việc. Khi đó, bố mẹ chồng đã mua một ngôi nhà ở thành phố cho vợ chồng tôi ở. Tôi biết họ đã dùng hết tiền tiết kiệm để mua căn nhà đó nên cưới xong vợ chồng tôi cũng muốn đưa ông bà lên ở cùng để phụng dưỡng, nhưng bố mẹ nói không muốn làm phiền cuộc sống của chúng tôi, với lại ông bà sống ở quê cũng quen rồi, không muốn xa hàng xóm láng giềng.
Mãi tới khi con trai tôi chào đời, mẹ chồng mới lên nhà tôi ở cùng để giúp vợ chồng tôi chăm sóc con. Mẹ chồng nàng dâu nhà người khác khi ở chung dễ nảy sinh mâu thuẫn, nhưng nhà tôi lại khác, càng ở càng thân, mẹ con chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn gì cả.
Khi con trai đi học mẫu giáo, mẹ chồng về quê. Tôi và chồng cũ cũng thường xuyên đưa con về quê chơi. Tuy nhiên cuộc sống hạnh phúc đó đã tan thành mây khói ngay sau khi chồng cũ của tôi qua đời. Anh bị tai nạn xe hơi…
Sự ra đi của chồng khiến gia đình tôi suy sụp. (Ảnh minh họa)
Hai năm sau đó, tôi một mình vò võ nuôi con, thỉnh thoảng đưa con về chơi với ông bà nội. Mỗi lần về, mẹ chồng lại gói đủ thứ, túi lớn túi nhỏ cho mẹ con tôi xách lên thành phố. Mẹ thường nói: “Còn gái à, một mình nuôi con không dễ dàng gì, có khó khăn gì con cứ nói với mẹ nhé. Con còn trẻ, nếu có mối nào tốt thì con hãy tái hôn đi, đừng ở vậy cả đời con nhé”.
Ban đầu tôi có ý định ở vậy nuôi con tới già, nhưng suy cho cùng tôi vẫn còn trẻ, con trai tôi cũng cần có một gia đình trọn vẹn. Cho nên tôi bắt đầu mở lòng hơn.
Sau đó tôi quen Quân, anh đối xử với tôi rất tốt, nhưng điều kiện gia đình không tốt lắm. Thật ra tôi không quan tâm đến điều đó, chỉ cần anh chăm chỉ làm việc, có ý chí cầu tiến, đối xử tốt với con trai tôi là được.
Trước khi kết hôn, tôi đưa con về nhà thăm bố mẹ chồng cũ báo tin tôi sắp đi thêm bước nữa. Khi nghe tin tôi tái hôn, bố mẹ khóc nhiều lắm, tôi cũng khóc. Lúc đi mẹ dúi vào tay tôi một cuốn sổ tiết kiệm trị giá hơn 600 triệu.
- Từ lâu bố mẹ đã coi con như con gái trong nhà rồi. Con đi lấy chồng, mẹ không có gì cho con, chỉ có cuốn sổ tiết kiệm này thôi. Bố mẹ già rồi không ăn uống nhiều đâu, nên con đừng từ chối số tiền này, nếu không cứ coi như bố mẹ cho cháu đi. Đi lấy chồng rồi, nhưng nếu gặp khó khăn gì thì con cứ về đây với mẹ nhé.
Khi tôi sắp tái hôn, mẹ chồng đã cho tôi một cuốn sổ tiết kiệm trị giá hơn 600 triệu. (Ảnh minh họa)
Tôi biết đây là toàn bộ số tiền tiết kiệm của bố mẹ, cũng biết bố mẹ thật lòng mong tôi được hạnh phúc. Suy nghĩ kỹ càng, tôi nói chuyện này với Quân, mong anh sau này có thể cùng tôi phụng dưỡng bố mẹ chồng cũ, vì tôi thật lòng coi họ như bố mẹ ruột của mình. Với lại Quân cũng không còn bố mẹ nữa, nên thiết nghĩ việc phụng dưỡng bố mẹ chồng cũ không quá khó khăn gì. Nào ngờ anh lại phản đối.
- Em có bị làm sao không vậy? Làm gì có chuyện đi tái hôn rồi còn phụng dưỡng bố mẹ chồng cũ. Tiền họ cho em là để cho cháu thôi, số tiền đó em xứng đáng được nhận, còn bảo anh lo cho họ nữa thì thôi đi, một đứa trẻ là quá nặng gánh rồi. Em đừng thách thức giới hạn của anh.
Sao anh lại có thể tuyệt tình như vậy chứ? Con tôi là gánh nặng của anh ư? Nghe bạn trai nói những lời đó, tôi quyết định hủy đám cưới. Tôi không biết liệu làm như vậy có đúng không nữa nhưng tự dưng tôi thấy gợn trong lòng. Phần vì tôi muốn được chăm sóc bố mẹ chồng cũ tới cuối đời, nếu không tôi sẽ áy náy cả đời vì thấy có lỗi với họ, với chồng cũ đã chết của mình.
Theo Thời báo văn học nghệ thuật
-
Tâm sự1 giờ trướcBạn trai nhà giàu đề nghị có bầu trước cưới sau, tôi không chút hoài nghi để rồi sinh con trong tủi nhục.
-
Tâm sự1 giờ trướcKhi có một người mẹ lúc nào cũng coi cả thế giới xoay quanh con út thì con lớn làm gì cũng vô nghĩa.
-
Tâm sự1 giờ trướcThấy tôi xách túi thức ăn đi về, chị liền bĩu môi dè bỉu: "Các cụ nói cấm có sai, nhà giàu tham việc, thất nghiệp tham ăn".
-
Tâm sự1 giờ trướcTôi suy nghĩ mãi về câu hỏi của tình đầu. Sẽ ra sao nếu tôi đồng ý với câu hỏi ấy?
-
Tâm sự5 giờ trướcChồng là người hiểu biết, tôi tin chắc anh biết được hậu quả của việc không chung thủy. Nên anh quyết định chọn xóa số điện thoại của những cô gái làm đảo lộn cuộc sống của gia đình tôi.
-
Tâm sự6 giờ trướcTôi yêu đơn phương vợ tôi một thời gian dài trước khi cưới được cô ấy. Cuộc hôn nhân này không biết là may mắn hay bất hạnh, bởi sau mấy năm vợ chồng, tôi vẫn chưa có được tình yêu của vợ.
-
Tâm sự7 giờ trướcPhản ứng của Trường khi chạm mặt người bán vé số làm tôi rất ngạc nhiên. Phải chăng giữa 2 người có mối quan hệ gì đó.
-
Tâm sự7 giờ trướcĐúng là tôi không có tư cách để làm bố của con bé. Làm gì có người bố nào tồi như tôi chứ?
-
Tâm sự9 giờ trướcBố con lâu ngày mới gặp nhau, vậy mà cứ chạm mặt là lại xảy ra chuyện khiến cho không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng. Cả gia đình tôi thật sự bất lực với sự thay đổi của anh tôi.
-
Tâm sự20 giờ trướcLúc em trai cưới, bố mẹ đứng ra tổ chức lo toan mọi việc, còn cho của hồi môn. Em dâu sinh nở, mẹ tự nguyện qua chăm sóc không than vãn một lời.
-
Tâm sự20 giờ trướcChẳng hiểu sao chồng lại để tâm đến bạn trai cũ của tôi đến thế. Cứ như thế này, anh tự đánh mất hạnh phúc của chính mình.
-
Tâm sự21 giờ trướcThế nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, sau một thời gian ăn chơi xả láng, quan hệ thường xuyên với gái quán mà không phòng bị cẩn thận tôi đổ bệnh. Căn bệnh quái ác khiến tôi xấu hổ không dám thổ lộ cùng ai.
-
Tâm sự1 ngày trướcChị ấy 36 tuổi, vẫn rất xinh đẹp nhưng không may chồng qua đời trong một tai nạn. Chị ấy ở vậy nuôi con đã 3 năm. Tôi thấy cũng thương mấy mẹ con chị ấy nên thường xuyên giúp đỡ vài việc vặt.
-
Tâm sự1 ngày trướcGặp lại tôi sau 10 năm ly hôn, chồng cũ buông lời khinh miệt rồi cười đắc thắng.