- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nghi ngờ 'tác giả' bào thai trong bụng bạn thân là của chồng mình, tôi đòi ly hôn, nào ngờ ngày chúng tôi ra tòa, cô ấy lại chạy đến báo tin đứa bé đã qua đời
Tôi, Hoàng và Thúy là bạn thanh mai trúc mã, lên đại học Hoàng và Thúy học cùng trường còn tôi khác trường, tuy thế cả 3 vẫn chơi với nhau rất thân thiết.
- Khi tôi đang nằm trên giường bệnh đếm những ngày cuối cùng, bạn thân lại đến thăm và đưa ra lời đề nghị bất ngờ đến sửng sốt
- Vào ngày bạn thân mời tôi dùng cơm, tôi đã hí hửng nghĩ sẽ được anh tỏ tình, ngờ đâu diễn biến sau đó làm tôi chao đảo
- Chết lặng phát hiện bạn thân cùng nhà tìm mọi cách quyến rũ người yêu
Khi ra trường Hoàng ngỏ lời yêu tôi và lấy nhau, sống những năm tháng hạnh phúc. Ngày con tôi tròn một tuổi, Thúy đến dự sinh nhật và báo tin vui là đang mang thai em bé. Vợ chồng tôi vô cùng sửng sốt vì Thúy chưa có người yêu sao có thể có con.
Sau khi bình tĩnh, tôi hỏi cô ấy khai thật tên bạn trai là ai để chúc mừng hạnh phúc của hai bạn. Suy nghĩ một lúc Thúy mới liếc mắt về phía chồng tôi nói là con của anh ấy.
Chồng tôi tức giận đứng bật dậy mắng Thúy trêu trọc quá đáng, đừng có ăn nói linh tinh khiến vợ chồng mâu thuẫn. Ngay sau đó Thúy cười gượng đứng dậy nói là đùa tí cho vui chứ đứa con trong bụng cô ấy là của người đàn ông khác.
Sau khi Thúy ra về, tôi yêu cầu chồng nói rõ ràng chuyện quan hệ giữa hai người nhưng anh ấy luôn miệng khẳng định là chưa bao giờ lên giường với cô ấy và chỉ chung thủy với vợ thôi.
Không tin những lời chồng nói, không có lửa sao có khói, từ sau hôm đó trong đầu tôi lúc nào cũng nghi ngờ chồng phản bội và cắt luôn quan hệ với Thúy. Nhiều lần tôi đã cố gắng tự nhủ sẽ cho chồng một cơ hội để sửa sai nhưng cứ nghĩ đến chuyện chồng sắp có con riêng bên ngoài tôi không chịu nổi.
(Ảnh minh họa)
Tôi sẽ đợi Thúy sinh con ra rồi xét nghiệm ADN xem lúc đó chồng tôi còn có thể chối cãi được nữa không? Không còn tin tưởng chồng nữa, ngày nào tôi cũng mang chuyện chồng phản bội ra tra khảo trì triết. Cuộc sống gia đình ngày một căng thẳng, hai vợ chồng suốt ngày cãi nhau vì chuyện đó, có lần anh ấy còn nổi khùng lên đánh tôi nữa.
Chồng đã sai rồi còn vũ phu đánh vợ, lớn tiếng bao biện tội lỗi của anh ta, quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân bế tắc, tôi đã viết đơn ly dị chồng để giải thoát cho cả hai.
Thế nhưng khi chúng tôi chuẩn bị ra tòa thì Thúy chạy đến nói là đứa con cô ấy không phải là con của chồng tôi mà của một người đàn ông khác. Không tin những lời Thúy nói tôi đòi kiểm tra ADN để biết sự thật thì cô ấy nói là đứa bé đó mệnh yểu vừa sinh ra đã bị mất do quá yếu.
Tôi không tin những lời cô ấy nói mà có thể là hai người họ giấu đứa trẻ ở đâu đó, để trì hoãn việc chúng tôi ly hôn. Đến lúc đó Thúy đưa tôi đến nơi an nghỉ của đứa nhỏ, nhìn mọi cái đều mới và họ của đứa trẻ cùng với Thúy thì tôi tin thật và xin chia buồn với cô ấy.
Từ sau ngày hôm đó tôi không còn nghi ngờ chồng nữa, hai người cũng không còn ly dị và gia đình tôi dần ổn định lại.
Theo Ngoisao.vn
-
Tâm sự6 giờ trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự8 giờ trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự9 giờ trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự22 giờ trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự1 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự2 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.
-
Tâm sự2 ngày trướcAnh rể tôi thì hiền lành, vừa thương vợ, vừa sợ mang tiếng bất hiếu với cha mẹ nên anh đứng giữa chẳng biết giải quyết ra sao.