- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ly thân cũng chỉ vì... mẹ chồng
Chắn chắn hạnh phúc vợ chồng là do hai người xây dựng và vun đắp. Nhưng đôi khi người thứ 3 - là người có tác động không hề nhỏ đến hạnh phúc vợ chồng chính là mẹ chồng.
Chắn chắn hạnh phúc vợ chồng là do hai người xây dựng và vun đắp. Nhưng đôi khi người thứ 3 - là người có tác động không hề nhỏ đến hạnh phúc vợ chồng chính là mẹ chồng.
Một nàng dâu sẽ thật may mắn nếu có được một bà mẹ chồng tốt tính, tâm lý, thương yêu con cháu, đối xử với con dâu như con cái trong nhà. Một chị đồng nghiệp của tôi tâm sự, sau 10 năm sống chung với mẹ chồng, chị thật sự biết ơn bà vì bà rất tử tế, luôn yêu thương và vun vén cho hạnh phúc của con. Trong suốt 10 năm ấy, biết bao lần vợ chồng chị mâu thuẫn, lục đục, chính mẹ chồng là người đứng ra giảng hòa, phân tích mọi chuyện đúng, sai, phải, trái. Không chỉ vậy, mẹ chồng chị còn giúp trông con và làm việc nhà khi chị bận rộn công việc cơ quan. Ở cùng mẹ chồng, vợ chồng chị bớt vất vả hơn, có nhiều thời gian quan tâm đến nhau và dành cho con cái nên cuộc sống gia đình lúc nào cũng êm ả, hạnh phúc.
Chắc chắn không phải cô con dâu nào cũng được may mắn như chị đồng nghiệp tôi kể trên nếu gặp phải mẹ chồng khó tính và hay để ý.
Nếu ở riêng thì có thể hạn chế được những va chạm giữa mẹ chồng - nàng dâu. Nhưng không ít cặp vợ chồng sống chung với mẹ chồng lâm vào cảnh vợ chồng xích mích, "chiến tranh lạnh" rồi dẫn đến hôn nhân đứng trên bờ vực. Như vợ chồng tôi chẳng hạn.
Tôi biết chồng tôi làm người ở giữa rất khó xử, nhưng quả thực mẹ chồng tôi quá soi xét. Tôi làm gì bà cũng không vừa lòng, từ chăm con đến nấu cơm hay dọn dẹp nhà cửa. Suốt ngày bà ca thán với hàng xóm là tôi không biết chăm con để con tôi suy dinh dưỡng. Thử hỏi có người mẹ nào muốn con mình suy dinh dưỡng. Tôi cố chăm sóc con thật chu đáo và đưa bé đi khám nhiều nơi và bác sĩ cũng nói bé phát triển tốt dù hơi nhẹ cân.
Có hôm tôi đi làm về muộn nhờ chồng cắm hộ nồi cơm cũng bị mẹ chồng mắng xối xả: "Cô làm công to việc lớn gì mà có cắm nồi cơm cũng phải nhờ chồng. Đấy không phải là việc của đàn ông". Mỗi khi chồng tôi định giúp tôi việc gì là bà ngăn lại và nói: Đàn ông không làm mấy việc vặt đó. Rồi lại mắng tôi là lúc nào cũng ỷ vào chồng.
Thậm chí hồi tôi mang bầu, chồng tôi chăm sóc tôi, bà giận dỗi ra mặt. Bà đi kể xấu tôi với hàng xóm là tôi chỉ giỏi làm nũng chồng, chả được tích sự gì. Thà rằng tôi có lỗi gì, bà cứ góp ý thẳng với tôi, coi tôi như con cái trong nhà mà dạy bảo. Đằng này cách bà xử sự khiến tôi thấy rất khó chịu. Đôi lần tôi tâm sự với chồng nhưng anh không muốn làm mất lòng mẹ nên tôi cứ ôm nỗi ấm ức ngày này qua ngày khác.
Cuộc sống hôn nhân không tránh khỏi va chạm. Nhưng mỗi khi vợ chồng tôi cãi nhau, thay vì khuyên can thì mẹ chồng lại "đổ thêm dầu vào lửa". Chưa cần biết ngọn ngành đúng sai, bà bênh con trai chằm chặp rồi ra sức chỉ trích tôi. Khi ấy, tôi cảm thấy chồng và mẹ chồng đang trên cùng chiến tuyến và tôi không có ý nghĩa gì ở trong gia đình này.
Mâu thuẫn đến đỉnh điểm khi tôi biết được bà xui chồng tôi bỏ tôi vì trong mắt bà, tôi là nàng dâu không tốt. Trong khi đó, đến giờ phút này, tôi chưa làm điều gì sai với chồng và với gia đình chồng. Không thể tiếp tục sống chung với người mẹ chồng này, cũng không thể hòa giải với chồng, nên tôi đã quyết định ly thân. Tôi vẫn còn rất yêu chồng. Tôi nghĩ rằng nếu chỉ có hai vợ chồng mọi mâu thuẫn đều có thể hóa giải nhưng vì có mẹ chồng can thiệp nên chuyện của chúng tôi từ chuyện "bé xé ra to" đến mức không thể hàn gắn.
Chẳng nhẽ hôn nhân của vợ chồng tôi không thể cứu vãn được sao? Không biết đã có ai gặp phải trường hợp như tôi chưa? Xin hãy cho tôi một lời khuyên.
Bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy chia sẻ những ý kiến của bạn bằng cách gửi comment dưới bài viết hoặc gửi mail tới địa chỉ mail: tintuconline@vietnamnet.vn. Cảm ơn sự đóng góp của các bạn. |
Hương Lan (độc giả gửi bài)
-
Tâm sự5 giờ trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự6 giờ trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự9 giờ trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự10 giờ trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự10 giờ trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự12 giờ trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.
-
Tâm sự1 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.
-
Tâm sự1 ngày trước7 năm sau khi ly hôn, vợ cũ trở lại giành quyền nuôi con, cô ấy lạnh lùng đưa ra xét nghiệm ADN chứng minh đứa con trai tôi nuôi dạy 14 năm qua là con người khác.
-
Tâm sự2 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.