- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đúng lúc tôi rơi vào cảnh túng quẫn thì mẹ chồng đưa cho một túi tiền
Biết tôi gặp khó khăn, bố mẹ chồng không trách nửa câu mà còn dang tay giúp đỡ.
Cứ nghĩ đến cảnh vợ chồng cùng là công nhân, lương tháng chỉ đủ nuôi hai đứa con, cả đời này phải sống trong cảnh thuê phòng trọ mà tôi buồn chán. Nhiều lần tôi khuyên chồng bỏ công ty ra ngoài làm kinh doanh cho nhanh giàu nhưng anh ấy chỉ thích sống an phận.
Anh bảo bản thân không có năng lực gì nên là một công nhân chăm chỉ cho lành, còn tôi thích ra ngoài làm gì thì làm chồng không ngăn cản. Nói chồng mãi không được, tôi quyết định nghỉ việc, ra ngoài đi buôn hàng với bạn.
Công việc của tôi lúc đầu rất thuận lợi, thu nhập mỗi tháng cũng kiếm được nhiều gấp 3 lần đi làm công nhân. Có tiền tôi ham làm, đi từ sáng đến tối muộn mới về nhưng không biết mệt mỏi.
Nhưng đến khi tôi tách ra làm riêng thì luôn gặp xui xẻo. Lúc có hàng thì không bán được, lúc bán được lại hết hàng. Nhiều lúc phải chịu bán lỗ để gỡ gạc được chút ít tiền vốn. Sau hơn một năm tự kinh doanh, tôi đã dùng hết số tiền tiết kiệm và hiện giờ số nợ lên đến 400 triệu.
Sự việc bị vỡ lở khi chủ nợ đến nhà chồng tôi kể chuyện tôi đang nợ họ một số tiền lớn. Sau đó bố chồng gọi điện cho chúng tôi và hỏi thực hư mọi chuyện thế nào? Khi chồng tôi biết được, anh ấy đã mắng vợ một trận rất lớn.
Tôi đã gọi điện cho bố mẹ chồng nói lời xin lỗi. Tôi bảo sẽ ly dị để nhà chồng không phải chịu trách nhiệm về khoản nợ của tôi.
Sáng hôm qua, bố mẹ chồng đến nhà tôi và đưa cho một túi tiền. Bà nói đó là 400 triệu, toàn bộ tiền tiết kiệm của ông bà dành để dưỡng già. Trước mắt tôi cầm lấy mà trả nợ, sau này làm ra tiền và trả nợ ông bà dần.
Đó là số tiền mà cả đời của bố mẹ chồng, làm sao tôi dám dùng chứ? Tôi bảo vì chuyện làm ăn bị đổ bể khiến cho danh tiếng nhà chồng bị ảnh hưởng. Bây giờ tôi không xứng là dâu con trong nhà nữa.
Mẹ chồng bảo còn người còn của, tôi không được nghĩ linh tinh, cứ cầm lấy số tiền đó trả nợ. Ai mà chẳng có lúc gặp khó khăn, tôi là dâu con trong nhà, bố mẹ không thể đứng ngoài cuộc được.
Theo mọi người tôi có nên cầm số tiền đó của bố mẹ chồng để trả nợ không? Đó là tiền mồ hôi nước mắt của bố mẹ chồng, tôi mà cầm thì thật có lỗi quá!
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
Tâm sự1 giờ trướcTôi đi xuất khẩu lao động đã gần 10 năm, năm nay cũng đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa muốn về nước, một phần vì tâm lý sợ sẽ khó tìm việc làm, phần vì sợ bị gia đình giục chuyện lấy chồng.
-
Tâm sự1 giờ trướcVả lại theo như lời chồng chị, thì anh ấy mới mắc lỗi ngoại tình lần đầu để cầu mong chị tha thứ, nhưng làm sao chị biết được đây là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu chồng chị phản bội vợ?
-
Tâm sự5 giờ trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự6 giờ trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự9 giờ trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự2 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự2 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.