- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nghe mẹ chồng tương lai nói em chỉ muốn trả lại sính lễ ngay lập tức
Mẹ chồng tương lai nói thế này: “Hai đứa nó không hợp tuổi nên không cần lạy tổ tiên. Khi rước dâu thì họ gái cứ vào nhà trước còn cô dâu chú rể đi vào sau. Mà bên nhà trai sẽ không nói đi rước dâu, cứ nói đi nhặt dâu là được”.
Mấy hôm nay em bức xúc khó chịu quá. Còn chưa đầy một tháng nữa là cưới rồi mà em chỉ muốn đem lễ hỏi qua trả nhà trai luôn thôi. Tất cả cũng vì mẹ chồng tương lai của em bảo thủ quá.
Em với chồng yêu nhau cũng 3 năm nay. Chuyện chúng em hai bên gia đình đều biết và đồng ý. Bố mẹ em thương chồng em lắm, cứ bảo chúng em có khuôn mặt phu thê nên sẽ sống rất hạnh phúc. Dù chưa cưới nhưng tụi em cũng đính hôn, đeo nhẫn rồi. Vì thế em xin phép gọi bố mẹ người yêu là bố mẹ chồng luôn cho dễ nói ạ.
Bố mẹ chồng tương lai nói chung cũng quý em. Vài tuần không thấy em sang chơi là nhắc chồng em chở qua. Hôm nào có món gì ngon cũng kêu chồng em đưa em qua ăn cho vui. Vì thế em luôn nghĩ em với nhà chồng sẽ sống hòa thuận với nhau. Em còn nghĩ mẹ chồng em rất tốt, thân thiện chứ không giống người hung dữ, đanh đá. Vậy mà em nhầm.
Từ khi bàn đến chuyện cưới xin em mới thấy mẹ chồng em không đơn giản. Bà luôn tỏ ra bảo thủ, khó chịu khi đề cập đến chuyện tiền bạc.
Hình như thấy em dễ chịu quá nên mẹ chồng tương lai em làm tới thì phải. (Ảnh minh họa)
Chẳng hạn như tiền chụp ảnh cưới. Theo em nghĩ thì tiền đó sẽ do bên nhà trai lo toàn bộ. Nhưng mẹ chồng em lại bắt tụi em tự chịu khoản đó. Bà nói ảnh cưới là của tụi em, tụi em phải tự lo lấy chứ bà còn quá nhiều khoản chi khác. Em cũng bực lắm nhưng nghĩ cũng không đáng là bao nên đồng ý. Hình như thấy em dễ chịu quá nên mẹ chồng tương lai em làm tới thì phải.
Hôm đính hôn, khi bàn đến chuyện tiền bạc đám cưới thì mẹ chồng em đưa ra một tờ danh sách đã được chuẩn bị sẵn. Bố em đọc to lên mà em xấu hổ. Hóa ra mẹ chồng em phân chia rất rõ khoản nào sẽ do tụi em lo, khoản nào nhà gái lo, khoản nào nhà trai lo. Trong đó tiền chụp ảnh đính hôn, chi phí tiệc đính hôn và tiệc cưới bên gái thì bên gái tự lo. Tiền thuê váy cưới, áo dài, mâm tráp, chụp ảnh, quay video đám cưới sẽ do tụi em lo. Nhà trai chỉ lo tiền vàng đi cưới mà thôi. Nói chung toàn cái có lợi cho bên nhà trai không thôi.
Hôm đó nhà em với nhà trai đã bàn tính rất lâu và không khí cũng căng thẳng. Cuối cùng, nhà em không muốn làm khó em vì chuyện tiền nong nên chấp nhận những yêu cầu của mẹ chồng. Nhưng em thì buồn và chán lắm.
Bố mẹ em sinh em ra, nuôi em lớn thế này rồi gả chồng thế mà bảo “nhặt dâu” là sao? (Ảnh minh họa)
Rồi tiếp đến chuyện lạy bàn thờ tổ tiên. Mẹ chồng em nói thế này: “Hai đứa nó không hợp tuổi nên không cần lạy tổ tiên. Khi rước dâu thì họ gái cứ vào nhà trước còn cô dâu chú rể đi vào sau. Mà bên nhà trai sẽ không nói đi rước dâu, cứ nói đi nhặt dâu là được”.
Em nghe xong mà tức không chịu nổi. Bố mẹ em sinh em ra, nuôi em lớn thế này rồi gả chồng thế mà bảo “nhặt dâu” là sao? Giống như kiểu em là thứ bỏ đi được nhặt về vậy. Em cãi lại rằng không đồng ý. Em cũng nói thẳng là em được nhà chồng cưới về chứ không thể nói nhặt em về, em có danh dự và tự trọng. Mẹ chồng em thấy thế mới lắc đầu nói nếu không làm theo lời bà thì về cũng chẳng sống được với nhau lâu dài.
Em có cảm giác mẹ chồng em không muốn tụi em sống hạnh phúc với nhau nên bày đủ trò như thế. Hôm ấy đính hôn mà mặt mày em nặng như đeo chì. Không khí hai nhà cũng chẳng vui vẻ hào hứng gì. Từ hôm đó em cũng không muốn nói đến cưới xin gì nữa. Chán quá mọi người ạ. Em có nên xuống nước đồng ý theo những yêu cầu trên hay là làm căng lên để đòi quyền lợi ạ?
Theo Trí thức trẻ-
Tâm sự1 giờ trướcSau hai năm tôi cố tình lần lữa thực hiện thiên chức làm mẹ để chạy theo ánh hào quang trước mắt mình, một hôm Hoàng mời tôi xuống phòng khách, nghiêm túc thông báo rằng Hoa, cô giúp việc trẻ, xinh đẹp đã cho gia đình anh thỏa nguyện khi cô đã mang thai con của anh được ba tháng.
-
Tâm sự4 giờ trướcTôi không có nhu cầu nhiều nhưng "ngủ chay" vậy thì bao giờ mới có con đây?
-
Tâm sự5 giờ trướcSau khi bố qua đời, anh em tôi dọn dẹp phòng ngủ của ông và tìm thấy lá thư với vài chữ nguệch ngoạc cuối cùng.
-
Tâm sự8 giờ trướcTôi làm mẹ cũng tệ, mà làm con cũng chẳng ra sao…
-
Tâm sự23 giờ trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự2 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự2 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.