Nghe tin chồng bị tai nạn, tôi vội vã đến viện rồi ê chề nhục nhã khi biết được sự thật

Nhận được điện thoại báo tin chồng bị tai nạn, tôi hoảng sợ, hốt hoảng xin nghỉ việc rồi đến viện ngay. Nào ngờ...

Chồng tôi từng nói anh thích mẫu người phụ nữ biết quan tâm, hỏi han anh và mạnh mẽ khi "lên giường". Tôi chỉ đáp ứng được yêu cầu thứ nhất còn yêu cầu thứ hai, tôi vẫn còn "xanh và non" lắm. Bị chồng chê bai trong chuyện giường chiếu, tôi buồn lắm. Nhưng tôi không thể làm theo những yêu cầu quái gở của anh.

Mấy tháng nay, tôi nghe phong thanh chuyện chồng có bồ nhí. Nhưng tôi không tin vì thấy anh vẫn đi làm về đúng giờ, vẫn phụ vợ việc nhà, đưa hết lương cho tôi và đặc biệt là vẫn đòi hỏi vợ "chuyện ấy". Thế nên dù ai nói gì, tôi cũng mạnh miệng bênh vực chồng.

Cho đến khi xảy ra chuyện vào tuần trước, tôi mới thấy mình dại dột quá. Hôm đó, tôi đang làm thì nhận được điện thoại từ một người hàng xóm, bảo tôi đến viện gấp vì chồng tôi bị tai nạn. Tôi vội vã xin nghỉ việc, chạy đến viện ngay.

Nghe tin chồng bị tai nạn, tôi vội vã đến viện rồi ê chề nhục nhã khi biết được sự thật-1

Khi đến khu cấp cứu, tôi mới sửng sốt khi thấy chồng đang nằm trên giường, chân phải quấn băng trắng, một tay đang cố định nẹp. Tôi chạy vào, hỏi chồng có sao không thì sắc mặt anh tái mét đi. Một cô y tá lúc này mới nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực. Cô ấy hỏi: "Chị là gì của bệnh nhân?". Tôi đáp ngay: "Tôi là vợ anh Bình".

Cô y tá nhìn tôi rồi nhìn qua người phụ nữ đang đứng bên cạnh chồng tôi. Rồi cô y tá nhẹ giọng nói: "Vậy ai mới là vợ thật sự của bệnh nhân, mau đi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân".

Tôi lặng người. Chồng tôi mặt càng tái xanh đi. Lúc này, tôi nhìn qua người phụ nữ kia, mới thấy cô ta cũng bị trầy trụa khắp tay chân. Cô ta vội vã bỏ đi, còn tôi thì nhục nhã, ê chề ở lại chăm sóc chồng.

Anh bị tai nạn khi đang chở người tình về sau khi ân ái ở khách sạn. Nhưng anh thề thốt, hứa hẹn sẽ cắt đứt với người đàn bà kia, mong tôi cho anh cơ hội để làm lại từ đầu. Tôi thương con, sợ đổ vỡ gia đình nhưng nghĩ đến cảnh mình nhìn thấy ở viện, tôi lại cay đắng, uất nghẹn muốn ly hôn ngay lập tức. Mọi người ơi, giờ tôi nên quyết định như thế nào đây? Có nên tha thứ hay không?

(Xin giấu tên)

Theo Trí Thức Trẻ

Xem link gốc Ẩn link gốc http://ttvn.toquoc.vn/nghe-tin-chong-bi-tai-nan-toi-voi-va-den-vien-roi-e-che-nhuc-nha-khi-biet-duoc-su-that-2220211710101119611.htm

ngoại tình


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.