- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nghèo đến nỗi không dám sinh con, vợ tôi vẫn lén nuôi em ăn học
Tôi cực kỳ khó chịu khi phát hiện vợ mình vẫn luôn gửi cho em trai mỗi tháng 3 triệu.
- Chồng tự nhiên dễ tính cho vợ về ngoại chơi 1 tuần, nhưng nhờ kế hoạch thay đổi phút chót mà "chính cung" phát hiện bí mật tày trời
- Lần đầu tiên vợ say rượu, không ngờ cô ấy vừa khóc vừa tiết lộ một bí mật động trời khiến tôi rụng rời chân tay
- 32 tuổi, chồng muốn sinh con thứ 2, vợ lạnh lùng đáp trả: “Một đứa còn nuôi không tốt nữa là đòi thêm” và câu chuyện về sự lựa chọn sai lầm trong hôn nhân
Vợ chồng tôi mới cưới chưa được một năm. Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn đang cố gắng tiết kiệm để mua nhà rồi sinh con.
Hàng tháng, tôi làm được 15 triệu, chỉ giữ lại 2 triệu để chi tiêu cho bản thân. Số tiền còn lại, tôi đưa vợ gửi vào ngân hàng tiết kiệm. Bình thường đàn ông mà tiêu 2 triệu mỗi tháng là quá ít. Vậy mà kể từ khi kết hôn, tôi phải bỏ những cuộc vui chơi tụ tập với bạn bè. Mỗi lần về quê, nhìn thấy bố mẹ khó khăn cũng chẳng dám rút túi cho bố mẹ đồng nào. Đợt trước mẹ tôi bị ốm, phải lên thành phố khám bệnh. Tôi là con trai, chẳng cho mẹ được tiền thăm khám nên cảm thấy rất áy náy.
Vậy mà tháng vừa rồi, tôi kiểm tra tài khoản của vợ mới biết, hàng tháng, cô ấy vẫn lén lút gửi cho em trai 3 triệu tiền sinh hoạt. Nếu bố mẹ vợ già yếu, không còn đủ sức lao động thì tôi chẳng nói làm gì. Đằng này ông bà vẫn nhận lương hưu hàng tháng. Chưa kể với mức sống ở quê, tiền sinh hoạt cũng chẳng đáng là bao.
Vợ tôi chẳng nghe, còn bảo bố mẹ đã nuôi cô ấy ăn học. Bây giờ chúng tôi phải có nghĩa vụ nuôi em trai. (Ảnh minh họa)
Nghĩ vậy, tôi quyết định nói chuyện với vợ để cô ấy hiểu và chấm dứt việc cho em trai tiền. Không ngờ vợ tôi chẳng nghe, còn bảo bố mẹ đã nuôi cô ấy ăn học. Bây giờ chúng tôi phải có nghĩa vụ nuôi em trai. Mà cậu út năm nay là năm thứ 2 đại học, còn 2 năm nữa mới tốt nghiệp.
Từ trước đến giờ, tôi chỉ thấy bố mẹ phải có trách nhiệm với con cái chứ chưa nghe anh chị có trách nhiệm với em bao giờ. Trong khi đó kinh tế của chúng tôi cũng rất khó khăn, phải tiết kiệm triệt để. Vậy mà vợ tôi lại không chịu hiểu, còn chi tiền không có kế hoạch như vậy.
Tôi biết tốt nhất là hai vợ chồng nên tự giải quyết, nhưng vợ tôi lại cố chấp quá. Tôi đang dự tính sẽ gọi điện nói chuyện với bố mẹ vợ để ông bà chủ động nuôi cậu út ăn học. Có điều nghĩ thế nào cũng thấy khó xử. Các bạn có thể cho tôi lời khuyên được không? Tôi không thể để vợ tiếp tục cho em trai tiền như vậy được.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Tâm sự3 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự8 giờ trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự10 giờ trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự23 giờ trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự23 giờ trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.
-
Tâm sự1 ngày trước0Lúc tôi bừng tỉnh đã là 9h hơn, điện thoại có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ. Gọi cho mẹ, mẹ nói tôi phải nhanh chóng chạy sang nhà cô dâu...