- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Người yêu cũ phũ phàng chia tay, 8 tháng sau yêu cầu tôi nối lại tình xưa và chấp nhận đứa bé trong bụng cô ấy
Ai cũng nói tôi điên, nhưng tôi vẫn còn yêu em, thương em và thương đứa trẻ vô tội trong bụng em rất nhiều.
Tôi quyết định hẹn em 2 ngày nữa sẽ trả lời - Câu trả lời quyết định số phận của cả em và đứa bé trong bụng em. Từ khi nghe điện thoại của người yêu cũ đến bây giờ, tôi vẫn tự nhốt mình ở trong phòng, không ăn uống, không gặp ai, thế nên tôi muốn viết vài dòng để giãi bày với mọi người.
Tối hôm qua người yêu cũ của tôi gọi điện, em vừa khóc, vừa dứt khoát nói với tôi rằng đã có bầu với người kia, nhưng hắn đã bỏ em. Giờ em muốn cùng tôi nối lại tình xưa, với điều kiện là tôi phải nhận làm bố đứa bé. Tôi thực sự yêu em, yêu rất nhiều.
Trước lời đề nghị thẳng thắn của em, tôi cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. 8 tháng trước chúng tôi chia tay khi tôi vừa chở em về nhà. Lúc đó, em chỉ bảo: "Chúng mình không hợp" rồi vội vã biến mất sau cánh cổng.
Suốt quãng thời gian ấy, tôi luôn tự hỏi mình đã làm gì sai để rồi nhận lại sự xa lánh của em như thế. Tôi thương em, yêu em, chưa từng từ chối em bất cứ điều gì, tôi không biết liệu có khúc mắc gì khiến em rời xa tôi hay không? Đau đớn và dằn vặt, nhưng hóa ra đó không phải điều bất ngờ nhất.
1 tháng sau ngày chia tay, em công khai yêu người mới. Và rồi thêm 8 tháng nữa, em chủ động tìm đến tôi để đưa ra yêu cầu có phần hoang đường kể trên. Có lẽ em biết tôi còn yêu em rất nhiều và sẽ làm mọi cách để được ở bên em một lần nữa.
Nghĩ đến đứa bé, trái tim tôi đau thắt lại: nó là kết quả giữa em với một gã đàn ông phụ bạc, đồng thời cũng là máu mủ của người tôi yêu. Có phải tôi đã quá khờ khi để em nắm thóp mình như vậy?
Nhưng tôi còn yêu em rất nhiều, tôi sẽ làm tất cả để được bên em.
Đứa bé trong bụng không có tội, em không có tội, gã đàn ông kia mới là kẻ đáng bị lên án. Đứa con của em sinh ra phải có cha...
Lúc nghe điện thoại, tôi đã quá bất ngờ và chẳng nghĩ được gì cả. Sau khi đã cố gắng trấn tĩnh, tôi hẹn 2 ngày nữa sẽ cho em câu trả lời cụ thể.
Liệu bây giờ tôi chấp nhận lời đề nghị đó có phải là sai lầm hay không? Tình yêu mãnh liệt mà tôi dành cho em liệu có vượt qua được tất cả? Chúng tôi sẽ ổn, vì tôi còn yêu em, và đứa bé trong bụng em không có tội. Tôi nên làm thế, phải không mọi người?
Theo Helino
-
Tâm sự2 giờ trướcMột lần con để quên điện thoại ở nhà, tò mò mở ra tôi phát hiện clip sex của chính con mình. Tôi rất sốc, không tin đó là sự thật vì chưa bao giờ mảy may nghĩ đến tình huống như thế này
-
Tâm sự3 giờ trướcVợ chồng sống với nhau không thể tránh khỏi những chuyện cãi vã. Tôi nghĩ rằng đó là chuyện của 2 vợ chồng và sẽ tự giải quyết. Nhưng lúc nào mẹ chồng cũng can thiệp, bênh con trai bất chấp mọi lý lẽ, đay nghiến con dâu bằng những từ cay nghiệt nhất.
-
Tâm sự13 giờ trướcMỗi nhà mỗi cảnh, tôi giận mình vì không thể giúp được nhiều cho mẹ.
-
Tâm sự15 giờ trướcTôi vừa ly hôn nhưng 2 đứa con lại ở với bố vì tôi không có việc làm, sợ các con sống với mẹ sẽ khổ...
-
Tâm sự21 giờ trướcSự khác biệt và đẹp đẽ của Linh khiến tôi nhận ra đây chính là người vợ tôi cần tìm cho cuộc đời mình.
-
Tâm sự23 giờ trướcViệc tình cờ gặp lại nhau ở quán phở khiến chồng tôi không giấu nổi sự khó chịu, nhất là khi thấy Lâm ăn mặc bảnh bao, phong độ. Suốt bữa ăn, anh luôn nhìn tôi thăm dò thái độ.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhông phải lúc nào bố mẹ cũng đúng. Đôi khi con trẻ lại dạy chúng ta những bài học sâu sắc không ngờ…
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi hỏi bố cô bé không đi cùng à? Cô bé không nhìn tôi, thản nhiên đáp: "Con không có bố". Tim tôi đập thình thịch, có cảm giác gì đó bất an ập đến.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi có thể cảm thông với những giọt nước mắt khóc vì ân hận khi để sự cám dỗ của đồng tiền làm mất lý trí, khiến bạn không giữ được cái ngàn vàng của người con gái do sập bẫy kẻ 'săn tình một đêm'.