- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nhận được quà tặng bất ngờ từ người lạ, vợ sốc nặng phát hiện ra bí mật động trời của chồng
Tôi không ngờ, ả bồ của chồng tôi lại làm một việc trơ trẽn như vậy.
Tôi lấy chồng thật mãn nguyện. Chúng tôi yêu đương thắm thiết, cứ như thể trời sinh một cặp. Chúng tôi đến với nhau không phải mối tình đầu, nhưng theo tôi nghĩ đó là duyên số mà ông trời khéo sắp đặt. Khi đến với nhau, dường như mọi thứ đã thuộc về nhau, một tình yêu đẹp.
Chồng tôi là người tâm hồn bay bổng, lãng mạn và giàu tình cảm. Tôi, một cô gái có nhan sắc vốn kiêu căng, nhưng đã bị anh chinh phục. Sau hơn 2 năm yêu nhau, chúng tôi đã quyết định chung sống bên nhau. Có cưới hỏi đàng hoàng, đôi bên mãn nguyện. Cả hai có thu nhập ổn định, có chỗ ở tử tế…
Chúng tôi đã có một bé trai 5 tuổi, kháu khỉnh thừa hưởng trọn nét đẹp của cả bố mẹ. Tôi là nhân viên hành chính doanh nghiệp, còn chồng tôi làm chủ một công ty nhỏ. Ai nhìn vào cũng tấm tắc khen ngợi vợ chồng tôi xứng đôi vừa lứa, ông trời khéo sắp đặt.
Nhưng cuộc đời có ai học được chữ ngờ. Cho đến một ngày, tôi bất ngờ nhận được một món quà từ người lạ, không rõ là ai. Mở món quà đó ra xem, đó là lọ nước hoa ngoại, kèm dòng chữ: "Đây là quà chồng chị tặng em, nhưng em không dùng được vì thấy không hợp với người trẻ. Em tặng lại chị vì nghĩ chị lớn tuổi rồi, dùng được nó".
Ảnh minh họa
Tôi cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra, cũng không biết ai tặng quà cho mình liền hỏi chồng. Nhìn thấy món quà đó, chồng tôi tức giận giằng lấy ném vào thùng rác. Biết chuyện bị bại lộ, chồng tôi thừa nhận rằng đã có bồ, hai người họ vừa xảy ra cãi vã do gần đây ả bồ liên tục vòi tiền, quà hàng hiệu… không đáp ứng được là giận dỗi đòi chia tay. Gần đây cô bồ đó còn muốn chồng tôi bỏ vợ con để cưới cô ta.
Đó là một cô gái trẻ, hai người họ cặp kè đã được gần nửa năm. Chồng tôi cũng thừa nhận là bị cuốn hút bởi sắc đẹp của cô gái trẻ đó và lén lút cặp bồ. Chồng có bồ mà tôi không hề hay biết vì quá tin tưởng chồng, mặc dù trong thời gian gần đây chồng tôi đã có một vài biểu hiện mờ ám. Phải đến khi ả bồ của chồng chủ động tiết lộ thì tôi mới biết.
Tôi cảm thấy rất sốc. Chồng tôi nói lời xin lỗi với vợ con và hứa chủ động chia tay cô gái trẻ đó để trở về với gia đình. Chồng tôi cũng nói rằng, rất ân hận bởi lỗi lầm phản bội vợ con, mong được tha thứ. Tôi cũng thấy buồn lắm, mỗi khi gần chồng tôi lại bị ám ảnh chồng mình yêu đương, cặp bồ với người khác.
Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng rồi thương con còn nhỏ sẽ ra sao khi sống thiếu vắng bố hoặc mẹ. Cả gia đình hai bên nữa, mọi người cũng sẽ buồn lắm nếu chúng tôi ly hôn. Tôi phải làm gì khi biết được bí mật của chồng? Nên tha thứ hay dứt khoát ly hôn người chồng phản bội?
(Thutbk@...)
Theo giadinh.suckhoedoisong.vn
-
Tâm sự5 giờ trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự9 giờ trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự10 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự10 giờ trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự14 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự16 giờ trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự18 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự1 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự1 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự2 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?