- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nhìn món quà "khủng" mà chồng sẽ tặng trong đám cưới của bạn gái cũ mà tôi sửng sốt
Món quà đó, tôi thật sự không hiểu nổi, chồng trả ơn hay là còn vấn vương tình cảm với tình cũ?
- Nhà có 300 triệu đồng tiết kiệm chồng đưa hết cho mẹ, tới khi tôi nghe cuộc hội thoại giữa hai người mới vỡ lẽ tất cả
- Hậu ly hôn, mẹ chồng mang 1 tỷ đến "đền bù tuổi thanh xuân", thứ bà xin lại dù cảm động nhưng tôi vẫn từ chối
- Xin tiền chồng đi nâng mũi bị cả nhà chồng hùa vào chê "ăn bám", tôi ngỡ ngàng khi ông xã đứng ra bênh bằng câu chí mạng
Trước khi đến với tôi, chồng tôi có một mối tình đầu rất sâu đậm với một cô gái tên Ngọc. Hai người đã sống chung với nhau như vợ chồng suốt 4 năm.
Ngày chúng tôi cưới nhau, chồng tôi mời Ngọc đến dự nhưng cô ta không đi cũng chẳng gửi tiền. Trong khi người ta đã quên chồng tôi từ lâu thì anh vẫn giữ nhiều kỷ niệm về mối tình đầu. Tôi rất khó chịu, muốn ném hết đi nhưng chồng không cấm vợ động vào.
Tuần tới là đám cưới của Ngọc, cô ấy mời vợ chồng tôi đến dự. Tôi bảo không đi vì chẳng nợ nần gì nhau. Nhưng chồng vẫn quyết tâm đi, thậm chí còn chuẩn bị cả một hộp quà khá đẹp tặng bạn gái cũ.
Tôi hỏi chồng định tặng người ta thứ gì? Anh không chịu nói, chỉ đến khi tôi giành lấy đòi xé ra thì chồng mới chịu nói. Đó là một con gấu bông mà cô ấy từng thích.
Tôi không tin chồng nên đã giật lấy xé hộp ra để kiểm tra. Chồng đã nói dối, đó là một chiếc kiềng vàng khá nặng chắc phải tới cả trăm triệu. Tôi tức giận trách chồng dối trá và bắt anh ấy để lại món quà cho vợ đeo, nhà không thừa tiền, việc gì phải tặng người ta thứ có giá trị thế?
Tôi nghi ngờ chồng còn vương vấn tình cũ nên muốn tặng thứ gì đó làm kỷ niệm. (Ảnh minh họa)
Chồng buồn rầu nói ngày sinh viên, gia đình rất nghèo, toàn bộ tiền học và sinh hoạt đều do Ngọc âm thầm cung cấp. Tôi khó chịu bảo người tốt thế sao không lấy mà chia tay làm gì cho uổng?
Sau khi gia đình Ngọc biết được chuyện cô ấy dùng tiền bố mẹ chu cấp để nuôi bạn trai ăn học, họ đã ngăn cản quyết liệt. Họ bảo chồng tôi là người chẳng ra gì mới dùng tiền của bạn gái sống qua ngày.
Chồng bảo bây giờ gia đình chúng tôi có điều kiện rồi, anh ấy muốn trả hết số nợ đó, để không bị mang tiếng xấu cả đời. Tôi bảo cô ta ngu ngốc lấy tiền của bố mẹ nuôi trai thì ráng chịu, chuyện cũng qua rồi, có ai còn nhớ đâu mà nhắc lại.
Chồng mà mang chiếc kiềng vàng đến để tặng người ta, không biết chừng lại khiến hạnh phúc của Ngọc đổ vỡ nhanh hơn. Vì chẳng người đàn ông nào chấp nhận bạn gái đã sống thử với người khác suốt 4 năm cả.
Nghe tôi nói chồng gật gù bảo có lý, anh nói sẽ quy ra tiền rồi chuyển khoản trả cho Ngọc.
Tôi nghi ngờ chồng còn vương vấn tình cũ nên muốn tặng thứ gì đó làm kỷ niệm. Theo mọi người tôi phải làm sao để chồng không chuyển khoản cho Ngọc số tiền lớn như thế đây?
Theo Trí Thức Trẻ
-
Tâm sự10 giờ trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự10 giờ trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự14 giờ trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự15 giờ trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự19 giờ trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự23 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.
-
Tâm sự1 ngày trước0Lúc tôi bừng tỉnh đã là 9h hơn, điện thoại có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ. Gọi cho mẹ, mẹ nói tôi phải nhanh chóng chạy sang nhà cô dâu...
-
Tâm sự1 ngày trướcĐịnh đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcSáng sớm, em rời khỏi nhà đi làm, con gái rời khỏi nhà đi học, chỉ còn mình anh ngồi đây, trong căn nhà vắng vẻ này.