- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nửa đêm nhận được cuộc gọi của người vợ đã khuất, tôi bủn rủn chân tay nhưng nghe xong thì giận điên người
Tôi ấn nghe trong tâm trạng khó tả vô cùng. Một năm kể từ khi vợ qua đời, đây là lần đầu tiên số điện thoại của cô ấy hiện lên màn hình.
- Bố lên thăm nhà con gái, chứng kiến cảnh nghẹn lòng
- Làm lụng vất vả ba năm mới mua được một căn nhà, trong bữa tối tân gia bị mẹ chồng hất tung cả rượu vào người nhưng tôi không hề tức giận vì...
- Mẹ tôi gọi điện lên hỏi chị dâu về khoản tiền đóng góp xây nhà, chị trả lời một câu ráo hoảnh khiến cả nhà chao đảo
Tôi đang sống cảnh gà trống nuôi con. Cách đây 1 năm, vợ tôi qua đời sau một vụ tai nạn giao thông, để lại cho tôi 2 đứa con còn nhỏ. Trước khi ra đi, cô ấy để lại một khoản nợ 500 triệu, đến tận bây giờ, tôi vẫn phải còng lưng để trả món nợ này.
Thực ra tôi cũng không thể trách cô ấy. Mẹ vợ tôi là người thiếu tầm nhìn nhưng lại rất thích đầu tư. Hễ nghe ai đó nói tốt về mảnh đất nào, bà lại vay mượn để mua bằng được. Thế rồi cuối cùng chỉ có người môi giới là được tiền, bà bán thốc bán tháo cũng vẫn lỗ đậm.
Trước đây, vợ chồng tôi đã đứng ra trả nợ cho mẹ rất nhiều lần. Ngay cả số tiền 500 triệu mà tôi đang trả hàng tháng cũng là vay mượn để trả cho mẹ vợ. Sau khi vợ qua đời, tôi đã nói thẳng với mẹ vợ, rằng kinh tế cạn kiệt, tôi chỉ đủ sức nuôi con và trả nợ hàng tháng, hy vọng bà đừng nghe lời ai rồi đầu tư nữa. Lúc đó, mẹ vợ cho rằng tôi cạn tàu ráo máng nên ôm hết đồ đạc của con gái về nhà.
Tranh minh họa.
Hơn một năm nay, tôi ít khi gặp mẹ vợ. Chỉ biết hồi đến chúc Tết, bà ăn mặc sành điệu, mừng tuổi các cháu mỗi đứa 1 triệu, còn nói bây giờ đầu tư tiền ảo có lời lắm. Lúc ấy mẹ vợ rủ tôi tham gia đầu tư, nhưng tôi chẳng dư đồng nào và cũng không thích những trò may rủi nên bỏ qua.
Đêm qua, tôi đang ngủ thì nhận được một cuộc điện thoại. Số điện thoại trên màn hình là của vợ tôi mọi người ạ. Thú thật lúc ấy, tôi ấn nghe mà chân tay bủn rủn. Người ở đầu bên kia là mẹ vợ, bà khóc lóc hỏi vay tôi 1 tỷ. Bởi đầu tư tiền ảo thất bại, giờ bà không có khả năng trả tiền cho các chủ nợ. Bà dùng điện thoại của vợ tôi gọi nhằm mục đích khiến tôi mủi lòng, nghĩ về tình nghĩa vợ chồng mà giúp bà.
Tôi nói rõ hoàn cảnh là không có đồng nào. Vậy mà mẹ vợ lại đưa ra một yêu cầu trái khoáy hơn, đó là bà bán nhà trả nợ rồi sang ở với tôi và các con. Thật lòng mà nói, tôi không muốn các con ở với bà ngoại vì sợ sẽ ảnh hưởng những thứ tiêu cực từ bà. Có điều bây giờ mẹ vợ cứ khăng khăng như vậy, phải làm sao để bà chịu buông tha cho bố con tôi đây?
THEO TRÍ THỨC TRẺ
-
Tâm sự7 giờ trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự14 giờ trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự14 giờ trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự18 giờ trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự18 giờ trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự18 giờ trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự20 giờ trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.
-
Tâm sự1 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.
-
Tâm sự1 ngày trước7 năm sau khi ly hôn, vợ cũ trở lại giành quyền nuôi con, cô ấy lạnh lùng đưa ra xét nghiệm ADN chứng minh đứa con trai tôi nuôi dạy 14 năm qua là con người khác.