- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Phải chăng, vì tôi quá "ngoan" nên cuối cùng bị bỏ?
Nhìn cô gái trẻ hơn mình lên mặt dạy đời, tôi chỉ biết câm lặng. Phải chăng, vì tôi quá ngoan nên cuối cùng bị bỏ?
Nhìn cô gái trẻ hơn mình lên mặt dạy đời, tôi chỉ biết câm lặng. Phải chăng, vì tôi quá ngoan nên cuối cùng bị bỏ?
Nếu bây giờ, có ai đó hỏi tôi tự hào nhất về điều gì, có lẽ câu trả lời của tôi không phải vì ngoại hình xinh xắn, vì một công việc bao người mơ ước mà chính bởi cái nết hiền ngoan của mình. Tôi tự tin nói rằng, tôi được nuôi dạy tử tế và sống đúng mực. Cách đây chỉ 2 tháng, tôi đã luôn nghĩ con đường mà tôi đi, cách mà tôi sống là chính xác nên tôi mới có được hạnh phúc như thế. Nhưng giờ, khi bị “đá” một cách đầy đau đớn bởi người bạn trai 7 năm qua. Tôi nhận ra, hình như, mình đã lầm!
Chuyện tình của tôi với anh kéo dài 7 năm, một con số mà chỉ nghe qua nhiều người cũng ngưỡng mộ. Theo tính toán của hai gia đình, cuối năm nay chúng tôi sẽ cưới. Mọi thứ êm đềm nếu như không có chuyện cách đây 2 tháng, anh quyết định dừng lại bất chấp sự phản đối của gia đình. Ai cũng cho anh là khùng khi bỏ một người phụ nữ tốt như tôi. Nhất là khi, anh chuyển đến sống với một cô gái có vẻ ngoài chẳng lấy gì làm tử tế. Bố mẹ anh còn dọa sẽ từ mặt nếu anh yêu cô ta, vậy mà anh vẫn làm!
Tôi cảm thấy bị xúc phạm và tổn thương ghê gớm. Tôi không tin có ngày anh lại phản bội tôi như thế. Không cam tâm mất người chồng sắp cưới, tôi tìm cách giữ lại nhưng anh nhất mực quay đi. Tôi hỏi lí do thì anh chỉ im lặng. Anh nói không muốn làm tôi tổn thương thêm nữa.
Người mới mà anh gặp là một cô gái trẻ hơn tôi 3 tuổi. Từ cách cô ta ăn mặc cho tới cách nói năng là đủ biết cô ta sành sỏi tình trường thế nào. Anh là con nhà gia giáo, làm một việc có tư cách, dù nghĩ thế nào tôi cũng không thể tìm lời giải đáp cho việc anh bỏ tôi để yêu một cô gái trắc nết như vậy.
Rồi chính cô ta tìm đến tôi, điều này nằm ngoài tưởng tượng. Cô ta rất tự tin dù là kẻ thứ ba cướp chồng sắp cưới, dù là người đến sau và ít tuổi hơn tôi. Cô ta nói cũng không định cướp anh đi, nếu như không phải thấy anh yêu tôi khổ quá.
Câu chuyện cô ta nói mỗi lúc làm tôi thêm khủng hoảng. Cô gái trẻ ấy bóc mẽ, nói rằng tôi quá ngoan và an toàn, tôi nhạt nhẽo, vô vị và cứng nhắc. Yêu nhau 7 năm, tôi không cho anh động đến người cũng chẳng phải là điều hay ho đáng tự hào gì. Mỗi lần đi đâu cùng anh, tôi ăn mặc như “rô bốt”. Tôi sợ người khác đánh giá tư cách của mình qua cách ăn mặc, sợ người ta cho mình không tử tế nếu mặc đồ hở hang. Đi gặp bạn bè của anh, một chén rượu tôi cũng không uống, những tụ điểm vui chơi thấy có vẻ không hay là tôi nhất quyết không đi. Chính những điều đó làm anh chán một người nhạt nhẽo như tôi và lao vào cô gái hư đó.
Nhìn cô gái trẻ hơn mình lên mặt dạy đời, không hiểu sao tôi không thể cáu mà chỉ biết ngồi im thinh lặng lắng nghe. Cô ta còn khuyên nếu tôi muốn yêu và giữ được người yêu, tốt nhất tôi nên thay đổi, sống khác đi “hư” hơn một chút đi thì mới được. Bằng không, cứ thế này, tôi sẽ chỉ khiến đàn ông chán ngấy và mệt mỏi mà thôi.
Cô gái ấy nói rằng, đàn ông như anh có thể cảm thấy quý cô gái hiền lành như tôi nhưng khi yêu rồi, anh ấy cũng muốn có đôi lúc tôi cuồng nhiệt trong chuyện thể xác, sẵn sàng thử một vài cái mới trong chuyện sở thích, bạn bè... Còn tôi, tôi cứng nhắc và cổ hủ đến phát chán. Bao năm qua, vì gia đình cứ khen tôi ngoan ngoãn, hợp làm con dâu nên anh cố chịu chứ anh chán cảnh cô người yêu như tôi lắm rồi. Giờ gặp được cô gái như cô ta, anh cảm thấy thú vị hơn gấp bội nên bỏ tôi là đương nhiên.
Cô ấy nói đúng không hay đấy là sự lộng ngôn của một cô gái tranh chồng người khác?
Theo Khám phá
-
Tâm sự8 giờ trướcKhi tôi nói không có tiền đưa con đi du lịch dịp lễ 30/4-1/5 này, chồng tôi sừng sộ quát: "Cô quản lý tài chính gia đình kiểu gì thế, đàn bà mà đoảng, vô dụng".
-
Em dâu khoe sẽ xây nhà 4 tỷ, nhìn bản thiết kế mà tôi uất nghẹn cổ chỉ muốn xé nát và ném vào mặt emTâm sự10 giờ trướcKhi gia đình tôi đang vùng vẫy trong nghèo khổ đói khát thì vợ chồng em dâu có tiền tỷ xây biệt thự.
-
Tâm sự10 giờ trướcChuyện thật như đùa mà tôi vừa mới phải mắt thấy tai nghe.
-
Tâm sự14 giờ trướcMỗi khi về nhà vợ nghỉ lễ, tôi lại thấy mệt mỏi, áp lực. Gia đình vợ ai cũng giỏi giang, giàu có, chỉ có tôi là kém cỏi. Bởi vậy mà bố mẹ vợ lúc nào cũng chê bai, bóng gió nói tôi bất tài vô dụng.
-
Tâm sự20 giờ trướcVài hôm trước, khi chồng tôi trong nhà vệ sinh, điện thoại của anh có tin nhắn đến. Người gửi được anh lưu là "Rose". Từ tiếng Anh ấy khi dịch sang tiếng Việt chính là tên cô bạn thân của tôi.
-
Tâm sự21 giờ trướcTôi cứ nghĩ chồng sẽ giận dữ lắm, sẽ rầy la, mắng nhiếc vợ. Nhưng không, anh chỉ hỏi một câu mà tôi ngỡ ngàng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi tức nghẹn lên cổ mà không nói được với ai.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐây đúng là combo hủy diệt đời tôi!
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi trở thành mẹ đơn thân khi con gái vừa tròn 5 tuổi. Chồng tôi qua đêm với "gái bán hoa" không chỉ một lần. Điều tôi có thể làm sau khi phát hiện ra là biến anh ta trở thành chồng cũ.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi bị vợ đầu bỏ vì không có khả năng làm cha, vậy mà người vợ thứ hai lại có thai sau hơn 2 năm chung sống; tôi không thể nói ra sự thật này vì sĩ diện.
-
Tâm sự1 ngày trướcTạm thời tôi chưa biết phải làm sao cho tròn vẹn, để tất cả chúng tôi cùng được thoải mái, bình yên. Tôi thấy mệt mỏi khi suy nghĩ hiện tại trong lòng chỉ toàn là tiêu cực.
-
Tâm sự1 ngày trướcBỏ ra một số tiền lớn để đi du lịch, nếu tháng tới chồng không kiếm được việc làm thì gia đình tôi lấy tiền đâu để chi tiêu hằng ngày?
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi từng muốn ly hôn sau khi biết chồng đã bí mật lắp camera để theo dõi mình. Anh muốn chứng minh tôi là người vợ lười biếng và "không thể cãi vào đâu".