- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Suýt li hôn vì tưởng chồng ngoại tình mang vàng cho “người thứ 3”, vợ ân hận khi biết lí do thực sự
Chồng tôi đã giấu vợ để làm một việc khiến mà khiến tôi vô cùng đau lòng. Tôi cứ nghĩ anh ngoại tình mang vàng cho “người thứ 3” cho đến khi biết lí do thực sự.
- Cưới nhau được 2 năm, tôi bất ngờ mang thai ba, ngày sinh nở mẹ chồng ngã lăn ra đất khi nhìn thấy giới tính của các cháu
- Mẹ vợ đòi 8 triệu/tháng tiền trông cháu khiến tôi khó chịu suốt 3 năm, nào ngờ ngày bà về tôi lại vô cùng hối hận
- Choáng váng khi biết sự thật của chồng và nhóm bạn thân thường xuyên cùng nhau làm những chuyện động trời
Từ ngày lấy chồng tôi may mắn không phải sống cảnh làm dâu. Bởi hai vợ chồng tôi cùng làm ở thành phố, sau cưới chúng tôi lại trở về với công việc ở đây. Tuy không ở cùng với gia đình chồng, thế nhưng vì là dâu mới nên vợ chồng tôi gần như tuần nào cũng sắp xếp về quê. Từ khi có con nhỏ, thời gian về quê của chúng tôi cách xa hơn, có khi vài tháng mới về nhà.
Không về thăm được bố mẹ, vợ chồng tôi vẫn thường xuyên gửi tiền về biếu. Mẹ chồng tôi cũng rất quý mến tôi, tôi cũng quý trọng bà. Bố chồng tôi mất sớm, một mình mẹ chồng cố gắng để cho chồng tôi ăn học, có ngày hôm nay nên tôi thấy rất phục mẹ chồng.
Cũng đã có nhiều lần tôi bày tỏ đón mẹ chồng lên ở cùng gia đình tôi. Song mẹ chồng tôi lên chơi được vài hôm là đòi về vì bà bảo không hợp cảnh sống thành phố. Hơn nữa ở quê vẫn còn nhiều họ hàng, vườn tược. Không thuyết phục được mẹ, vợ chồng tôi đành gửi tiền về giúp mẹ hàng tháng và mỗi khi rảnh là sắp xếp cả nhà về thăm. Tôi đối xử với mẹ chồng hiếu thảo như vậy, nhưng không hiểu sao chồng tôi lại không nhìn nhận điều đó. Cũng vì điều này mà anh đã làm một điều suýt chút nữa là khiến cho gia đình tôi đổ vỡ.
Chả là gần đây chồng tôi hay đi về muộn. Có những hôm anh đi qua đêm, hỏi thì chồng tôi lại bảo về quê có chút việc. Anh cũng không đưa tiền nhiều cho tôi như trước. Thấy chồng thay đổi, tôi cũng có lo lắng. Sốc hơn là khi tôi phát hiện 4 cây vàng là của hồi môn ngày cưới và là khoản tích lũy được của vợ chồng tôi thời gian qua không còn ở trong tủ.
Hoang mang khi mà thấy bị mất của, tôi hỏi chồng thì anh trách tôi là để lẫn vào đâu thôi chứ ở trong nhà làm sao mà mất được. Nghĩ tới bị trộm, tôi bảo chồng báo công an. Lúc này chồng tôi mới nhận là mình lấy. Anh bảo với tôi là mang đi có việc quan trọng, xong việc sẽ trả lại. Anh sử dụng tiền đó vào làm ăn nên tôi không cần phải hỏi. Trước giờ chồng không bao giờ giấu tôi, bởi vậy tôi càng không tin. Nhất là gần đây tôi muốn về quê cùng thì anh lại không cho, tôi càng nghi ngờ anh ngoại tình mang tiền cho bồ.
Tôi lu loa lên trách anh. "Anh phản bội vợ con còn nỡ mang hết tiền của cho gái. Anh có biết đó là mồ hôi công sức mấy năm mới tiết kiệm được không. Làm gì mà phải giấu vợ" – tôi quát lớn. Vậy là anh giận dỗi bỏ đi không nói gì.
Không khí gia đình tôi trở nên ngột ngạt. Chồng tôi cứ thấy tôi là lảng đi. Tôi không thể chịu đựng được nên làm ầm lên và đòi chia tay. Lúc này anh mới nói nói rõ về lí do mình đã lấy đi số vàng. Anh nói anh mang cho mẹ chồng tôi có việc chứ không gái gú gì cả. Bất đắc dĩ anh phải làm vậy vì nếu nói cho tôi cũng như mẹ chồng biết thì mẹ chồng tôi không cầm số tiền đó.
Ảnh minh họa
Tôi vẫn bán tín bán nghi vì trước giờ mẹ chồng tôi có lương. Thi thoảng bà còn cho các cháu tiền. Bà có túng thiếu gì đâu mà lại dùng tới số tiền lớn vậy. Tôi vẫn cho rằng chồng ngoại tình và đòi li hôn. Dù vậy tôi vẫn muốn kiểm chứng lời chồng bằng cách hỏi trực tiếp mẹ chồng. Khi thấy tôi hỏi về số tiền, mẹ chồng tôi đã khóc vì bà biết số tiền đó không phải là tiền thưởng mà chồng tôi nói. Mẹ chồng tôi bị bệnh nhưng bà chỉ cho chồng tôi biết và bảo giấu tôi. Chồng lại nghe lời mẹ tôi nên thành ra vậy.
Bà bảo không muốn vì việc này mà vợ chồng con bất hòa nên sẽ thu xếp tiền để hoàn lại cho chúng tôi. Điều mà chồng tôi giấu này đã khiến tôi vô cùng đau lòng. Tôi đã rất sốc trước những điều mẹ chồng nói. Tôi đâu phải là người nhỏ nhen mà hai người lại giấu tôi cơ chứ. Cũng vì sự nghi ngờ, nóng giận của mình mà tôi suýt chút nữa đã đánh mất hạnh phúc gia đình.
Theo giadinh.suckhoedoisong.vn
-
Tâm sự4 giờ trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự4 giờ trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.
-
Tâm sự7 giờ trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.
-
Tâm sự8 giờ trước7 năm sau khi ly hôn, vợ cũ trở lại giành quyền nuôi con, cô ấy lạnh lùng đưa ra xét nghiệm ADN chứng minh đứa con trai tôi nuôi dạy 14 năm qua là con người khác.
-
Tâm sự1 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.
-
Tâm sự1 ngày trướcLúc ấy, tôi giận lắm nhưng vì muốn giữ thể diện cho chồng nên chỉ cười trừ cho xong chuyện.
-
Tâm sự1 ngày trướcMột lần con để quên điện thoại ở nhà, tò mò mở ra tôi phát hiện clip sex của chính con mình. Tôi rất sốc, không tin đó là sự thật vì chưa bao giờ mảy may nghĩ đến tình huống như thế này
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng sống với nhau không thể tránh khỏi những chuyện cãi vã. Tôi nghĩ rằng đó là chuyện của 2 vợ chồng và sẽ tự giải quyết. Nhưng lúc nào mẹ chồng cũng can thiệp, bênh con trai bất chấp mọi lý lẽ, đay nghiến con dâu bằng những từ cay nghiệt nhất.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi nhà mỗi cảnh, tôi giận mình vì không thể giúp được nhiều cho mẹ.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vừa ly hôn nhưng 2 đứa con lại ở với bố vì tôi không có việc làm, sợ các con sống với mẹ sẽ khổ...