- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tái mặt khi vợ không đánh ghen mà cười khẩy vào mặt chồng lúc bị bắt quả tang
Cô ấy có lẽ đã biết được bản tính của tôi, lăng nhăng, không chung tình nên đã vẽ ra màn kịch này và tôi là người vướng vào.
Cô ấy có lẽ đã biết được bản tính của tôi, lăng nhăng, không chung tình nên đã vẽ ra màn kịch này và tôi là người vướng vào.
Tôi không còn tin, người đứng trước mặt tôi đây là cô vợ hiền thục ngày nào. Cô ấy từng nói, cả đời này sẽ không bao giờ bỏ tôi, cũng sẽ luôn tin tưởng tôi nhưng thật không ngờ, cô ấy luôn âm thầm theo dõi tôi.
Người đàn ông như tôi cũng chết đứng khi biết, màn kịch này chính là do vợ tôi dựng lên. Hơn hai năm sống chung với vợ, tôi quyết định ngoại tình. Vì tình yêu dành cho vợ không còn nhiều, và hơn cả là, tôi đã bị người đàn bà kia cuốn hút. Tôi thật sự không biết rồi cuộc đời sẽ đi về đâu ngay sau cái ngày mà cả nhà, cả họ hàng và người thân chứng kiến cảnh tôi ở trong nhà nghỉ với bồ.
Yêu cô bồ hơn 2 năm, tôi đâu hay đây chính là ‘gián điệp’ mà do vợ tôi cử đến. Để thử lòng chồng của mình và để vạch mặt người đàn ông lăng nhăng là tôi, cô ấy đã nhờ chính người bạn của mình giả làm bồ. Thật không thể hiểu nổi tại sao lại có người đàn bà chấp nhận cho chồng mình đi gái như thế. Vậy là cô ấy đã dâng chồng cho người khác và người phụ nữ cũng thật kì lạ, chấp nhận kế hoạch của vợ tôi, bán thân xác mình. 2 năm yêu nhau có lẽ ai cũng hiểu, chúng tôi đã làm những gì. Nhưng mà, tôi không nhận được thứ gì ngoài tình và phải mất rất nhiều tiền cho cô bồ. Có lẽ, đó là kế sách của vợ tôi.
Tôi ung dung với niềm vui mới và về nhà vẫn được vợ chăm sóc tận tình, còn hạnh phúc nào hơn thế. Tôi an phận với tình yêu của mình, và cũng cứ hạnh phúc với gia đình. Tôi là người đàn ông tham lam như thế đó…
Cho đến ngày, tôi đang hí húi với bồ ở trong nhà nghỉ thì có người ấp tới. Vợ tôi đang đứng trước mắt tôi. Quan trọng là bên cạnh cô ấy có cả bố mẹ tôi, người thân của cô ấy. Họ tới đây để chứng kiến màn ngoại tình của tôi. Chính tôi đã nói trước mặt họ hàng, người thân của gia đình rằng, nếu một ngày vợ phát hiện tôi ngoại tình thì tôi sẽ phải bỏ của lấy người, ra đi mà không lấy một xu… để lại cho vợ con tôi hết… Và giờ đây, có lẽ, vợ tôi đang đưa nhân chứng tới để vạch mặt tôi và cũng muốn chiếm lấy toàn bộ số tài sản mà hai người có với nhau.
Cô ấy có lẽ đã biết được bản tính của tôi, lăng nhăng, không chung tình nên đã vẽ ra màn kịch này và tôi là người vướng vào. Khi vướng vào, đã nhiều lần cô ấy nói bóng gió nhưng tôi vẫn không thể rút được chân ra. Và tôi đã lao vào vũng lầy này.
Đứng trước mặt tôi đây là người vợ hiền thục, chưa một lần ghen tuông và người nhà tôi, chứng kiến cảnh tôi ngoại tình. Người phụ nữ ấy khiến tôi khiếp sợ, hãi hùng. Tôi hoang mang vì không biết, tài sản mà tôi cá cược giờ sẽ về tay ai? Cuộc đời tôi giống như người mất hồn, sống không bằng chết từ ngày bị vợ bắt quả tang ngoại tình.
Cô ấy không lao vào đánh ghen, không làm gì cả, đứng đó nhìn tôi và cười khẩy, một điệu cười mỉa mai. Tôi thật sự không hiểu dụng ý của cô ấy là gì... Nhưng vài ngày sau đó, dù tôi có cố gắng thế nào thì cô ấy vẫn chửi bới, muốn bỏ tôi.
Cô ấy lập tức ly hôn vì không thể sống với người chồng không chung thủy. Của cải cũng về tay vợ, vì đã có cả họ hàng nhà vợ làm chứng. Và giờ thì tôi trở thành kẻ trắng tay, côi cút và bị người đời cười chê. Khổ hơn là, bố mẹ đẻ của tôi cũng không bênh vực tôi. Vì họ cũng nhiều lần cảnh báo tôi rồi. Tôi cảm thấy chán nản, mệt mỏi vì cô độc giữa cuộc đời. Giờ làm lại từ đầu, bắt đầu một cuộc hôn nhân mới với tôi mà nói, vô cùng khó khăn!
Theo Khám phá
-
Tâm sự11 giờ trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự17 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự20 giờ trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày tiếp khách đến mua biệt thự, cả nhà tôi sững sờ đến ngây người khi người chủ tương lai của căn biệt thự lại là Hoài, cô vợ cũ của tôi. Hoài đang mang thai, đi cùng chồng là một người đàn ông lịch lãm, sang trọng. Thấy Hoài khỏe mạnh, xinh đẹp rạng ngời, tôi biết em đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, vô cùng viên mãn…
-
Tâm sự2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...