- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Theo trend ngày Cá tháng Tư, tôi nói dối tình nhân và vợ mình bị phá sản để thử lòng ai dè tự chuốc họa vào thân
Lặng người khi nhận được kết quả từ 2 người phụ nữ, tôi không biết bản thân phải làm gì bây giờ?
- Chỉ vì một quả dừa mà chị dâu và mẹ giận nhau 5 năm trời, nhưng lúc bố tôi nói câu này 2 người lại thân thiết đến lạ
- Nghe anh trai bảo chị dâu đột ngột mắc bệnh tâm thần, tôi tức tốc thu dọn định đưa chị đi viện thì chị ghé vào tai tôi nói một câu sửng sốt
- Đêm động phòng, biết chuyện vợ dối trá, tôi đòi ly hôn nhưng mẹ tôi nói chấp nhận cô con dâu này!
35 tuổi tôi gần như có mọi thứ trong tay, 1 vợ 2 con và sự nghiệp vững vàng. Có tiền, có địa vị xã hội tôi cũng tậu cho vợ con được căn biệt thự ở trung tâm thành phố và vài căn chung cư cho thuê. Dường như có được tất cả, tôi lại thấy cần hơn 1 cô vợ. Tôi quyết định cặp kè với Hằng – cô tình nhân kém tôi 7 tuổi đã từng đổ vỡ trong hôn nhân. Hằng kém tuổi vợ tôi, rất có sức hút, biết cách làm tôi thấy thoải mái, vui vẻ mỗi khi ở bên. Ban đầu chỉ là những buổi café, sau chúng tôi tiến xa hơn và lún sâu vào mối quan hệ sai trái này.
Dù là người chồng ngoại tình nhưng tôi vẫn không thể bỏ vợ. Hoa – vợ tôi, là người phụ nữ hiện đại, trẻ trung, tôn trọng chồng. Em không bao giờ can thiệp vào đời sống riêng tư của tôi, vợ lúc nào cũng ủng hộ tôi. Ở ngoài xã hội Hoa là người phụ nữ của công việc nhưng về nhà em lại đúng như 1 bà nội trợ, quán xuyến mọi thứ đâu ra đấy.
(Ảnh minh họa)
Sợ vợ phát hiện, tôi liên lạc với Hằng qua email làm việc, hẹn hò với em ở ngoại thành hay những chuyến công tác kết hợp nghỉ dưỡng. Hằng luôn khiến tôi trân trọng, hạnh phúc khi được quen cô ấy. Yêu Hằng, tôi không ngần ngại chi tiền mua nhà, mua đồ hiệu tặng em. Tôi luôn muốn người phụ nữ của mình lúc nào cũng hạnh phúc, không kẻ nào được quan tâm họ hơn tôi.
Mối quan hệ sai trái này đã kéo dài được 1 năm có lẻ. Chúng tôi rất ít cãi nhau và với vợ tôi cũng vậy. Có lẽ tôi là kẻ tâm lý, biết chiều lòng phụ nữ. Đang trend ngày Cá tháng Tư, tôi quyết định thử lòng vợ và bồ bằng tin nhắn: "Anh phá sản rồi. Tới đây nhà cũng bị ngân hàng tịch thu. Anh xin lỗi, giờ anh không biết phải làm sao nữa rồi".
Vợ nhắn lại cho tôi rất dài, đại loại là cô ấy động viên tôi đừng bi quan. Vợ sẽ cùng tôi gây dựng lại sự nghiệp, cô ấy tin tôi sẽ làm được. Vợ từng ở bên tôi khi cả 2 chưa có gì, thất bại lần này cô ấy cũng sẽ không bỏ tôi. Thở phào, có phần hạnh phúc bởi vợ vẫn không làm tôi thất vọng. Cô ấy thật tốt, tin tưởng và yêu chồng hết mực. Dù cho tôi giàu hay nghèo vợ vẫn chọn cách ở bên.
(Ảnh minh họa)
Mãi gần hết giờ làm Hằng mới dám gọi lại cho tôi. Em sốt sắng hỏi tôi có ổn không, cô ấy sẽ bán căn nhà tôi mua cho, rút 500 triệu tiết kiệm về đưa cho tôi lấy vốn kinh doanh, bắt đầu lại mọi thứ. Hằng bảo, em yêu tôi thật lòng nên muốn cùng tôi đồng cam cộng khổ. Hằng không bắt tôi phải cho em danh phận, bỏ vợ con, em chỉ cần tôi yêu em là được. Em đến với tôi vì tình yêu, sự rung động chứ không phải vật chất, toan tính.
Lặng người khi nhận được kết quả bất ngờ từ 2 người phụ nữ ấy, tôi không ngờ mình lại may mắn đến thế. Sự may mắn đó lại khiến tôi khó xử, không biết làm gì khi 2 người đều yêu, đều muốn hi sinh cho tôi. Tối muộn tôi thú thực với Hằng và Hoa lúc chiều mình chỉ bày trò nói dối trêu ghẹo nhân ngày nói dối, chứ công ty vẫn thế. Vợ lắc đầu, trách tôi làm cô ấy lo. Còn Hằng thì khẳng định lần nữa, dù tôi có tay trắng cô ấy vẫn ở bên.
Bình thường khi mất hết tất cả, bồ sẽ cuốn gói rời đi vội, may mắn thì sẽ có vợ cùng sẻ chia. Nhưng tôi lại khác. Sự tử tế, chân thành của 2 người phụ nữ này khiến tôi cảm thấy có lỗi khi một bên phản bội vợ, một bên lại không cho Hằng danh phận. Tôi phải làm gì đây?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự2 giờ trướcViệc tình cờ gặp lại nhau ở quán phở khiến chồng tôi không giấu nổi sự khó chịu, nhất là khi thấy Lâm ăn mặc bảnh bao, phong độ. Suốt bữa ăn, anh luôn nhìn tôi thăm dò thái độ.
-
Tâm sự7 giờ trướcKhông phải lúc nào bố mẹ cũng đúng. Đôi khi con trẻ lại dạy chúng ta những bài học sâu sắc không ngờ…
-
Tâm sự18 giờ trướcTôi hỏi bố cô bé không đi cùng à? Cô bé không nhìn tôi, thản nhiên đáp: "Con không có bố". Tim tôi đập thình thịch, có cảm giác gì đó bất an ập đến.
-
Tâm sự23 giờ trướcTôi có thể cảm thông với những giọt nước mắt khóc vì ân hận khi để sự cám dỗ của đồng tiền làm mất lý trí, khiến bạn không giữ được cái ngàn vàng của người con gái do sập bẫy kẻ 'săn tình một đêm'.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết tôi đã có con riêng với một người đàn ông khác nhưng chồng cũ vẫn muốn tái hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMê muội trước viễn cảnh ông khách giàu có vẽ ra, tôi tự nguyện dâng hiến đời con gái cho ông ngay buổi tối hôm đó. Để rồi sáng muộn hôm sau tỉnh giấc mà không thấy tình già bên cạnh...
-
Tâm sự1 ngày trướcBị oan ức nhưng tôi không nỡ làm rùm beng lên, chỉ im lặng giải tán xưởng sản xuất và rút ra bài học cho mình.
-
Tâm sự1 ngày trướcLúc vợ chồng vừa bóc xong phong bì, tôi nghe thấy tiếng nhiều người đàn ông gọi cửa. Hóa ra họ là...
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi luôn đặt trọn niềm tin vào chồng mình. Cho đến hôm qua, tôi mới phát hiện ra bí mật anh giấu giếm mình.