- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chê vợ đoảng, tôi định trả về cho mẹ vợ thì chết sững khi xem đoạn video em gái gửi qua
Tôi thường hay chê vợ "đoảng", làm gì cũng bày bừa mọi thứ ra. Thậm chí trong một lần cãi nhau, tôi còn hét lên, đòi đem vợ "trả về nơi sản xuất".
- Chồng bỏ cả "động phòng" để đến với tình cũ, tôi vội bám theo nhưng phải nhắm mắt làm ngơ nhìn họ đưa nhau vào phòng
- Con của chồng lật áo tố bị cấu véo, tôi cười nhạt đưa ra thứ khiến cả nhà tái mặt
- Trở về sau 7 năm trốn biệt tích vì không chồng mà chửa, tôi sốc khi em rể mới cứ nằng nặc hỏi một câu duy nhất
Tôi không hiểu sao sau khi sinh con, vợ tôi cứ như biến thành một người hoàn toàn khác. Trước đây cô ấy cẩn thận, chu đáo, gọn gàng và sạch sẽ lắm. Nhà cửa từ khi có cô ấy về lúc nào cũng sạch sẽ, đồ đạc để ngăn nắp và theo trình tự dễ tìm dễ nhớ. Đến một người khó tính như mẹ tôi còn phải tấm tắc khen con dâu. Em gái tôi cũng quý chị dâu lắm, đi đâu, làm gì cũng nhớ đến chị. Con bé mua túi xách cũng phải mua cho chị dâu một cái. Đi du lịch không mua quà cho anh trai nhưng chị dâu thì phải có phần.
Ấy thế mà từ lúc sinh con xong, vợ tôi cứ như "bỏ quên não" ở đâu đó. Cô ấy thay bỉm cho con thì vứt lung tung bỉm bẩn khắp nơi.
Đi làm cả ngày bên ngoài đã mệt nhoài, đến chiều về nhà còn phải đối diện với khuôn mặt phờ phạc, đồ đạc tứ tung trong phòng mà tôi chỉ muốn phát điên lên. Thế là vợ chồng tôi cãi nhau như cơm bữa. Mà mỗi lần cãi nhau, mẹ và em gái tôi cứ bênh vợ chằm chặp.
Trong một lần cãi nhau to tiếng, tôi sôi máu đòi "đem vợ trả về nơi sản xuất". (Ảnh minh họa)
Trong một lần cãi nhau to tiếng, tôi sôi máu đòi "đem vợ trả về nơi sản xuất". Cô ấy sững người rồi bật khóc. Mẹ tôi bực quá, mắng tôi một trận rồi còn đòi "đuổi cổ ra khỏi nhà". Giận vợ, giận mẹ, tôi bỏ đi nhậu rồi ngủ qua đêm ở nhà bạn mình. Sáng hôm sau tỉnh dậy, mở điện thoại ra, tôi bất ngờ khi thấy em gái gửi cho mình 2 đoạn video. Mở ra xem, tôi ân hận và xót xa quá đỗi.
Trong video, vợ tôi vừa bế con vừa ăn cơm trong nước mắt (chắc vẫn còn tức tôi). Thằng bé cứ loay hoay nghịch ngợm khóc lóc nên cô ấy ăn chưa hết bát đã bỏ xuống dỗ con. Rồi suốt cả đêm, vợ tôi cứ bồng thẳng bé đi khắp phòng khách vì con khó ngủ, cứ đặt xuống lại khóc toáng lên.
Em gái nhắn tin, trách móc tôi một trận. Em ấy nói thương vợ tôi. Hàng đêm tôi được ngủ ngon giấc thì vợ đang bế con đi lại trong phòng khách vì sợ tôi tỉnh giấc. Rồi khi con sốt, con bệnh cũng một tay vợ tôi lo toan. Chưa kể phụ nữ sau sinh thường đãng trí, dễ quên. Tôi lại không biết chia sẻ và cảm thông cho vợ mà còn tìm cớ cãi nhau, khiến vợ buồn bã, khóc suốt. Em gái tôi còn thẳng thắn nói nếu vợ tôi bị trầm cảm thì tôi chính là nguyên nhân chính.
Xem xong 2 đoạn video ấy, tôi vội vã về nhà thì hay tin vợ đã bế con về ngoại ở mấy ngày. Mẹ và em gái giận tôi ra mặt, bắt ép tôi đến rước vợ con về. Nhưng tôi vẫn ngại ngùng quá. Vả lại chẳng biết vợ tôi về bên ấy sẽ kể lể điều gì nên tôi càng ngại hơn. Giờ tôi nên làm gì để được vợ tha thứ và tự về lại đây?
THEO PHÁP LUẬT VÀ BẠN ĐỌC
-
Tâm sự6 giờ trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự12 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự15 giờ trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày tiếp khách đến mua biệt thự, cả nhà tôi sững sờ đến ngây người khi người chủ tương lai của căn biệt thự lại là Hoài, cô vợ cũ của tôi. Hoài đang mang thai, đi cùng chồng là một người đàn ông lịch lãm, sang trọng. Thấy Hoài khỏe mạnh, xinh đẹp rạng ngời, tôi biết em đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, vô cùng viên mãn…
-
Tâm sự2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...