- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bố mẹ quyết liệt ngăn cản khi biết tôi định bỏ việc về quê chồng
Mẹ khóc khi biết tôi có ý định về quê với chồng. Còn bố không cho tôi đi đâu hết, bắt ở lại quê ngoại sống và làm việc.
Vợ chồng tôi cưới nhau được 3 năm, có 1 con gái nhỏ. Trong khi công việc của tôi lương cao và ổn định thì chồng tôi lại mất việc nửa năm nay. Mọi chi tiêu trong gia đình đều do tôi chi trả hết, áp lực kinh tế khiến tôi ăn không ngon ngủ không yên. Trong thời gian ngắn thì tôi có thể nuôi chồng được, còn về lâu dài không kham nổi.
Thỉnh thoảng tôi khuyên chồng kiếm việc gì đó làm nuôi con, không thể ngồi nhà chơi mãi được. Lần nào anh ấy cũng nói là muốn về quê nội làm việc, anh quá mệt mỏi khi phải sống tạm bợ ở quê vợ rồi.
Ở quê, anh trai chồng có công ty riêng, nếu về đó, chồng tôi sẽ làm quản lý giúp anh chị, nghe nói lương được trả khá cao. Còn tôi mà về đó, có thể làm bên bộ phận kế hoạch của công ty nhưng mức lương thấp bằng 1/3 hiện tại tôi đang làm. Chính vì thế, tôi chưa thể đồng ý với mong muốn của chồng được.
Tuần vừa rồi, chồng thuyết phục tôi nghỉ việc và nói vị trí quản lý của công ty anh trai để trống lâu này, nếu tuần sau mà chồng tôi không về nhận thì sẽ tuyển người khác. Đến lúc này thì tôi thật sự nóng ruột, không biết phải làm thế nào cho đúng.
Hôm chủ nhật, chúng tôi đến nhà ông bà ngoại chơi và hỏi ý kiến. Ngay khi biết chúng tôi có ý định về quê nội định cư, ông bà phản đối gay gắt. Bà bảo khó khăn lắm mới kiếm được công việc tốt cho tôi, không thể bỏ việc đi theo chồng.
Ông nói là quê chồng tôi ở xa, tôi mà về đó, rồi mất luôn con cháu, ông không cho đi đâu hết. Ông bảo ở đây có rất nhiều việc, chồng tôi nên xin việc gì đó mà làm. Nếu vẫn còn có ý định về quê thì về một mình, ông sẽ không cho con gái và cháu ngoại đi đâu hết.
Nhìn nước mắt của mẹ khiến tôi chùn bước, không biết phải làm thế nào. Còn chồng tôi thì kiên quyết lắm, anh bảo đàn ông là trụ cột chính của gia đình, anh ấy phải về quê để có công việc ổn định mới lo được cho vợ con. Ở quê vợ, anh không nhìn thấy tương lai ở đâu cả, mong ông bà ngoại hiểu cho nỗi khổ của anh ấy.
Bố mẹ tôi đều cứng, nói là nếu chồng muốn về cứ để anh ấy về, còn tôi sẽ ở lại quê ngoại, không đi đâu hết.
Tôi không muốn xa bố mẹ, tôi cũng muốn ở bên cạnh chồng. Tôi không biết phải làm thế nào nữa?
Theo phunuvietnam.vn
-
Tâm sự14 giờ trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự1 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự1 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự1 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự2 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.