- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tôi muốn xin mẹ chồng 500 triệu để báo hiếu bố mẹ đẻ
Mẹ chồng tôi là người nhân hậu, đạo đức và luôn nghĩ cho người khác. Vì thế tôi rất muốn tâm sự chuyện báo hiếu bố mẹ đẻ với mẹ chồng.
Trong khi gia đình chồng tôi rất giàu có thì bố mẹ tôi nghèo khổ. Nhà chồng có 3 chiếc xe sang, 2 biệt thự và nhiều mảnh đất rải khắp nơi. Còn bố mẹ tôi làm nghề tự do, tiền kiếm được chỉ đủ nuôi các con.
Nhờ ngoại hình xinh đẹp, dáng chuẩn nên tôi lấy được chồng giàu có. Tôi thấy bản thân may mắn và rất mong muốn có ngày báo đáp công sinh dưỡng của bố mẹ.
Mọi người cho rằng tôi lấy chồng giàu có thì ngày cưới sẽ được tặng nhiều vòng vàng. Nhưng thực tế lại không như thế, trước hôm cưới mẹ chồng gọi tôi vào phòng và trao cho 1 chiếc dây chuyền và 1 chiếc lắc tay.
Trong ngày cưới, cả nội và ngoại không ai trao tặng tôi gì cả. Lúc đó tôi cho rằng nhà nội cho chúng tôi 1 ngôi nhà và họ sẽ không cho gì nữa.
Trước lúc quay lại công ty, tôi dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ giúp bố mẹ chồng. Hôm thứ 5 vừa rồi, khi tôi đang lau chùi cầu thang, còn chồng tôi đang tưới cây ngoài sân thì mẹ chồng gọi vào phòng nói chuyện.
Mẹ đưa cho tôi 1 chiếc hộp chứa nhiều vòng và dây chuyền vàng, bà bảo tặng cho chúng tôi. Chồng tôi hỏi tại sao bố mẹ không tặng hôm cưới cho mọi người biết và chúng tôi cũng được đẹp mặt.
Mẹ bảo nhà ngoại không cho gì, nhà nội cho nhiều quá, mẹ sợ làm thông gia ngại với mọi người. Vì thế bố mẹ quyết định tặng vàng chỉ có mỗi người nhà biết là đủ rồi. Mẹ chồng quả là người tâm lý, tôi rất biết ơn bà đã đứng ở vị trí bố mẹ tôi mà nghĩ.
Gia đình tôi tuy nghèo nhưng bố mẹ chồng không chê bai. Lầu đầu nhà trai đến gặp mặt nhà gái, mẹ chồng thấy ngôi nhà của bố mẹ tôi bong tróc, cổng tạm bợ, bà bảo chồng tôi bỏ tiền sửa sang nhà cửa cho thông gia đàng hoàng rồi mới tổ chức cưới xin.
Trước cưới vài ngày, mẹ tôi làm việc nhiều nên bị ngất, mẹ chồng đến thăm và biếu 5 triệu. Sợ nhà tôi tốn kém tiền chi cho đám cưới, thế là mẹ chồng quyết định đặt cỗ ở nhà hàng và bao cho cả nhà gái.
Hôm qua, mẹ chồng còn gặp riêng tôi và nói là nếu nhà ngoại có khó khăn gì, cứ nói với bà 1 câu, bà sẽ giúp đỡ. Nhà chồng đối xử rất tốt với bố mẹ tôi, tôi không muốn làm chuyện khuất tất sau lưng họ.
Từ lâu nay, tôi luôn mong muốn biếu bố mẹ đẻ 1 khoản tiền dưỡng già. Tôi muốn xin mẹ chồng 500 triệu để lập 1 cuốn sổ tiết kiệm cho nhà ngoại. Theo mọi người, tôi có nên tâm sự nguyện vọng của bản thân với mẹ chồng không?
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
Tâm sự15 phút trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự2 giờ trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự19 giờ trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự19 giờ trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.
-
Tâm sự23 giờ trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.
-
Tâm sự1 ngày trước7 năm sau khi ly hôn, vợ cũ trở lại giành quyền nuôi con, cô ấy lạnh lùng đưa ra xét nghiệm ADN chứng minh đứa con trai tôi nuôi dạy 14 năm qua là con người khác.
-
Tâm sự1 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.
-
Tâm sự1 ngày trướcLúc ấy, tôi giận lắm nhưng vì muốn giữ thể diện cho chồng nên chỉ cười trừ cho xong chuyện.
-
Tâm sự2 ngày trướcMột lần con để quên điện thoại ở nhà, tò mò mở ra tôi phát hiện clip sex của chính con mình. Tôi rất sốc, không tin đó là sự thật vì chưa bao giờ mảy may nghĩ đến tình huống như thế này