- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tôi sinh con gái nên chồng thẳng thừng ly hôn, anh tái hôn với người vợ trẻ nhưng hai năm sau đó nhìn tình cảnh của họ mà tôi chỉ biết cười
Hai năm sau, chồng cũ cưới vợ mới trẻ trung tôi chẳng thèm quan tâm, tình cảm của tôi đối với anh đã không còn.
- Mẹ kế đối xử lạnh nhạt với tôi trong suốt 20 năm, vào sinh nhật lần thứ 50 của bà, tôi quỳ xuống gọi mẹ rồi đưa số tiền một tỷ đồng
- Anh trai kết hôn, tôi đóng phong bì 50 triệu, trên đường đi nhận được tin nhắn của mẹ, tôi lập tức quay xe
- Mẹ chồng ốm, tôi cả tuần chăm sóc nhưng khi bảo con gái ruột của bà đến thay phiên thì bà lại nói một câu khiến tôi lạnh sống lưng
Tôi và chồng cũ đến với nhau rất tình cờ trong một lần gặp gỡ cùng bạn bè. Tình yêu nảy sinh từ lần đầu đó và chúng tôi yêu nhau thắm thiết khiến ai cũng bất ngờ. Tôi luôn tin rằng, anh là một nửa đích thực của đời tôi. Đám cưới diễn ra nhanh chóng chỉ sau 6 tháng bên nhau. Những ngày đầu về chung một nhà, tôi thực sự thấy mình hạnh phúc lắm, được cưng chiều chẳng khác gì công chúa. Hàng xóm ghen tị nói: "Vợ chồng gắn bó, hiểu nhau như vậy quả là hiếm có".
Nhưng chỉ một năm sau, mọi thứ đều thay đổi vì sự ra đời của con gái tôi. Mẹ tôi là người lên tiếng trước, bà nói rằng họ nhà chồng tôi 4 đời phải sinh được con trai đầu lòng, chồng tôi không làm được như vậy thì yêu cầu chúng tôi ly hôn.
Những lời mẹ chồng nói rất vô lý nên tôi phản đối dữ dội, không ngờ bà lại cổ hủ như vậy. Kể từ đó, giữa tôi và mẹ chồng có một khoảng cách lớn. Tưởng rằng chồng đứng về phía mình, ai ngờ anh chỉ biết nghe theo lời mẹ. Anh thẳng thừng nói rằng đợi con khoảng gần một tuổi rồi chúng tôi ly hôn, để anh báo hiếu với bố mẹ bằng cách lấy vợ khác. Lúc đó tôi chẳng còn gì để níu kéo nên bảo anh làm đơn ngay lập tức.
Chồng nói rằng sẽ đền bù cho tôi một khoản tiền lớn nhưng tôi không cần bất cứ một đồng tiền đền bù nào từ chồng và gia đình đồng. Con tôi mới 3 tháng tuổi, hai mẹ con tôi ra đi hai bàn tay trắng. Tôi không cho phép bản thân khóc, tôi tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ trước mọi trớ trêu của cuộc đời. Dù thế nào, tôi vẫn ngẩng cao đầu, tự lo cho con được.
Kể từ khi ly hôn, chúng tôi không liên hệ với nhau nhiều. "Năm thì mười họa" chồng cũ mới đến thăm con gái và mua cho nó một chút đồ chơi. Chỉ có chị chồng là hay gọi điện tâm sự, chị nói rất thương cho tôi. Chị cũng không đồng ý với mẹ và em trai mình. Chị còn chê: "Thằng K. không đáng là đàn ông, bám váy mẹ từ nhỏ nên không quyết được việc lớn".
Hai năm sau, chồng cũ cưới vợ mới trẻ trung tôi chẳng thèm quan tâm, tình cảm của tôi đối với anh đã không còn. Giờ mọi thứ tôi dành cho bản thân và con gái nhỏ. Tôi thấy cuộc sống thật thảnh thơi và thoải mái. Có tiền tôi mua sắm, đưa con đi du lịch và làm những điều mình thích. Nếu như còn sống với chồng cũ, chưa chắc tôi đã được như thế. Kể ra cũng phải cảm ơn ông trời vì tôi sớm rút chân khỏi cuộc hôn nhân này.
Ít lâu sau, tôi nghe dân tình kể lại, vợ mới của chồng cũ sinh đôi hai con gái. Lúc biết tin, mẹ chồng khóc tại chỗ còn suýt ngất đi, còn chồng thì mặt như đưa đám. Nghe xong câu chuyện tôi cười mỉa, trước đây anh bỏ tôi lấy vợ mới với mong muốn sinh con trai, giờ đúng là quả báo. Tôi nghĩ, con cái là lộc trời cho, nếu không trân trọng những gì mình có thì khó mà bền lâu hay hạnh phúc được.
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự9 giờ trướcNgười ta thường nói "đàn ông đi biển có đôi, đàn bà vượt cạn mồ côi một mình" để nói về sự khó khăn khi người phụ nữ sinh con. Với tôi, câu nói đó đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
-
Tâm sự13 giờ trướcTôi đi xuất khẩu lao động đã gần 10 năm, năm nay cũng đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa muốn về nước, một phần vì tâm lý sợ sẽ khó tìm việc làm, phần vì sợ bị gia đình giục chuyện lấy chồng.
-
Tâm sự13 giờ trướcVả lại theo như lời chồng chị, thì anh ấy mới mắc lỗi ngoại tình lần đầu để cầu mong chị tha thứ, nhưng làm sao chị biết được đây là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu chồng chị phản bội vợ?
-
Tâm sự17 giờ trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự18 giờ trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự21 giờ trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự2 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự2 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự2 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.