- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Từ mặt anh trai vì nghi anh có tình ý với vợ mình, 3 năm sau mới hay sự thật
Hơn 3 năm sống cùng một người vợ giả nhân giả nghĩa, vậy mà tôi không hề nhận ra, còn luôn đề cao, biết ơn vợ.
Hơn 3 năm sống cùng một người vợ giả nhân giả nghĩa, vậy mà tôi không hề nhận ra, còn luôn đề cao, biết ơn vợ.
Cuộc đời tôi cho đến lúc này coi như hoàn toàn trắng tay, mất đi người anh tôi kính trọng và mất luôn người vợ mà tôi yêu thương. Tôi đã từng nghĩ mình có được người vợ hết lòng vì mình, một người anh đầy trách nhiệm với gia đình. Chính tôi đã tạo ra một bi kịch mà đến 3 năm sau tôi mới nhận ra, đó là bi kịch cay đắng phá hỏng cuộc đời tôi.
Ngày bố mẹ mất, có để lại cho hai anh em một mảnh đất. Chúng tôi vì đã có căn hộ chung cư ở thành phố nên tôi đã bàn với vợ, để lại chỗ đất đó cho anh, để sau này anh có lấy vợ thì tính chuyện ở đó luôn, rồi anh gánh trách nhiệm giữ gìn gia phong tổ tiên.
Nhưng vợ tôi nói, đất là bố mẹ để lại cho cả hai anh em nên không có chuyện để cho mình anh giữ, chúng tôi phải chia nhau phòng sau này con cái còn về ở.
Cuộc đời tôi cho đến lúc này coi như hoàn toàn trắng tay, mất đi người anh tôi kính trọng và mất luôn người vợ mà tôi yêu thương. (Ảnh minh họa)
Tôi đã không đồng ý như vậy còn vợ thì khăng khăng giữ quan điểm của mình nên cả hai xảy ra một trận cãi vã to. Tôi cũng găng mấy ngày không nói chuyện với vợ, cuối cùng cô ấy phải xuống nước.
Vợ bảo, thôi thì chỗ đất để cho anh trai tôi giữ nhưng cũng phải về nhà làm thủ tục rồi nói rõ với anh, ví dụ sau này em khó khăn cần đến thì anh cũng nên giúp đỡ. Tôi vui như mở cờ trong lòng.
Một vài hôm sau, khi tôi vừa trở về nhà, vợ đã khóc lóc gọi tôi ra và nói chuyện, bảo anh chồng có ý sàm sỡ vợ. Tôi không tin nhưng vợ cứ khăng khăng như vậy. Tôi vào nhà để ý từng cử chỉ của anh thì hay đâu, tôi thấy một chiếc quần của vợ tôi được đặt trong ngăn tủ đồ quần áo lót của anh. Tôi hốt hoảng vô cùng, không cần hỏi han gì và tin luôn lời vợ.
Vì trước giờ vợ tôi nổi tiếng là người đoan chính, có thể chỉ là tôi nghĩ vậy, và tôi cũng nghĩ, bịa đặt chỉ làm cho cô ấy khổ, mất danh dự, chứ nào có ảnh hưởng gì tới tôi. Mà cô ấy làm vậy để làm gì.
Tôi đã hiểu ra mọi chuyện. Người vợ mà tôi tin yêu, tôn trọng lại là người đàn bà vô liêm sỉ như vậy ư? (Ảnh minh họa)
Từ hôm đó, tôi đã không còn tôn trọng anh nữa, lên nhà ở và không liên lạc với anh mấy khi. Tôi quyết định tính chuyện chia đất đai khiến anh tôi vô cùng sốc. Tôi và anh đã giận nhau bao nhiêu năm nhưng có lẽ, anh chỉ nghĩ vì do chuyện đất cát chứ không bao giờ nghĩ có chuyện vợ tôi vu vạ cho anh.
Đến một ngày, khi anh gọi tôi để nói chuyện đất đai và bảo, bây giờ anh có của ăn của để rồi, anh có thể mua được nhà mới, nếu vợ chồng tôi thích cho cháu về đó ở, anh sẵn sàng nhường lại căn nhà và mảnh đất này, anh không tranh giành gì với tôi và sẽ làm luôn giấy tờ cho tôi sở hữu.
Nghe anh nói tôi vô cùng ngạc nhiên. Chẳng phải ngày trước anh nói với vợ tôi, anh thích cô ấy và nếu cô ấy đồng ý thì phần đất nhà tôi sẽ được giữ 2/3? Vừa nói xong câu chuyện, anh choáng váng thốt lên. Anh gào lên bảo tại sao lại có chuyện đó, anh tôi vốn dĩ chẳng ưa gì vợ tôi và lại càng không phải loại người có tình ý với em dâu. Sao tôi không tin người anh lớn lên bên mình...
Lúc này tôi mới hay, tất cả là cái bẫy của vợ tôi hòng khiến tôi tức giận mà tranh phần đất đai với anh. Tôi đã hiểu ra mọi chuyện. Người vợ mà tôi tin yêu, tôn trọng lại là người đàn bà vô liêm sỉ như vậy ư? Chuyện ảnh hưởng tới nhân phẩm, tình thân như vậy mà cô ta cũng có thể bịa ra để chia cắt tình cảm của chúng tôi, cô ta thật là một người đàn bà không ra gì?
Chỉ chuyện này thôi cũng để để tôi từ bỏ vợ, từ bỏ tất cả, chấp nhận cảnh gà trống nuôi con.
(Ảnh minh họa)
Tôi giận, giận vô cùng. Ngay ngày hôm đó, tôi về viết đơn ly hôn. Cô ta khóc lóc van xin tôi, nói rằng ngày đó vì tham lam, vì dại dột. Nhưng bao nhiêu năm qua cô ta đã vô cùng hối hận, ăn năn nhưng không có đủ dũng khí để nói ra sự thật, để giải oan cho anh tôi. Đúng là hạ nhân.
Tôi đã lấy phải một người vợ vô liêm sỉ chứ không phải là người đàn bà ngoan hiền như tôi vẫn nghĩ. Hận, trách ai, trách mình không tỉnh táo, nghe lời vợ vu vạ cho anh, làm bao nhiêu năm tình cảm anh em rạn nứt, còn dứt tình. Thật may là anh bao dung độ lượng, tha thứ cho đứa em không hiểu chuyện này. Chứ không, cả đời này em sẽ mất anh vĩnh viễn và chung sống với một người đàn bà lòng dạ xấu xa mà em không hề hay biết.
Chỉ chuyện này thôi cũng để để tôi từ bỏ vợ, từ bỏ tất cả, chấp nhận cảnh gà trống nuôi con. Tôi hận, hận người đàn bà ấy đã làm cho tôi và anh mãi mãi không gần nhau, kể cả bây giờ, khi đã hàn gắn thì mọi thứ cũng không được như xưa nữa. Thật là ngang trái.
Theo Khám phá
-
Tâm sự2 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự2 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự3 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự6 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự7 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự11 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự22 giờ trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.