- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vết máu trên môi mẹ chồng khiến nàng dâu bỏ về nhà mẹ đẻ ngay đêm tân hôn
Câu chuyện của nàng dâu mới cưới nhưng ngay đêm tân hôn đã bỏ về mẹ đẻ bởi không chịu được cách đối xử trái mắt với phụ nữ của những người đàn ông trong nhà gây chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc.
- Cắn răng đưa 400 triệu cho con trai mua nhà trả góp, lúc đến chăm con dâu ở cữ, tôi chẳng dám ăn một miếng sườn trên mâm
- Lúc vợ chồng tôi định bán nhà trả nợ, chị giúp việc hỏi giá và chốt luôn một câu làm chúng tôi xây xẩm mặt mày
- Không thấy con trai nhỏ chạy ra đón bố như mọi lần, tôi thắc mắc thì vợ tỉnh bơ nói "gửi rồi"
Ảnh minh họa: Sohu.
"Tôi tên là Gia Gia, chồng tôi và tôi là bạn chung đại học. Chúng tôi có tình cảm rất tốt, yêu nhau từ năm thứ hai. Thực ra ban đầu tôi cũng không nghĩ tình yêu sinh viên lại có thể kéo dài như vậy, thế mà chúng tôi đã cùng nhau bước vào lễ đường.
Gần ngày cưới tôi mới gặp bố mẹ chồng tương lai. Điều kiện gia đình chồng tôi khá bình thường, không giàu có, chỉ là không phải lo cơm ăn áo mặc. Lúc nhìn thấy mẹ chồng, tôi có hơi choáng, vì bố chồng ăn mặc rất bảnh bao nhưng mẹ chồng lại xuề xòa.
Lúc đầu, tôi cảm thấy mẹ chồng có lẽ là người giản dị, nhưng khi trò chuyện tại bàn ăn, mẹ chồng tương lai của tôi thậm chí còn không dám xen vào một chút nào, chỉ có tôi bắt chuyện với bà trước. Khi bố chồng tôi trừng mắt, bà sẽ lập tức ngừng nói.
Sáu tháng sau, tôi và chồng làm lễ cưới. Ngày cưới náo nhiệt vô cùng nhưng tôi lại không thấy mẹ chồng đâu. Tới khi đến phần phát biểu của mẹ chồng, tôi mới thấy bà xuất hiện, vẫn mặc đồ cũ. Bà không hề mặc lễ phục. Không thể hiện ra ngoài nhưng tôi cảm thấy mẹ chồng hơi coi thường cuộc hôn nhân của chúng tôi. Cưới xin rõ ràng là ngày trọng đại, ngay cả bố mẹ tôi cũng mặc đồ lễ, nhưng mẹ chồng tôi lại xuề xòa như vậy.
Đêm tân hôn, chồng tôi vẫn nhậu với khách đến khuya còn chưa xong. Tôi ở trong phòng tân hôn đợi chồng. Điều bất ngờ là mẹ chồng vào ngồi cùng tôi trong phòng tân hôn. Dù tôi nói muốn tắm rửa và nghỉ ngơi trước nhưng mẹ chồng vẫn chọn ngồi trên ghế sofa trong phòng. Không còn nín nhịn nổi, tôi hỏi mẹ chồng rằng sao bà không về phòng nghỉ ngơi đi. Lúc này, mẹ chồng tôi mới đưa ra câu trả lời với nụ cười gượng gạo.
Thì ra bố mẹ chồng tôi là hôn nhân sắp đặt, mẹ chồng tôi không được coi là người có tiếng nói trong nhà, không có tư cách gì trong nhà. Bà bị bố chồng tôi bắt nạt gần như cả đời. Lần này, vì lần lữa không muốn giải thích với tôi về vị thế nàng dâu trong gia đình này, nên bà lại bị ông đánh.
Sau khi nghe những gì mẹ chồng nói, tôi rất sốc. Một người đàn ông thực sự có thể làm vậy với người phụ nữ đã bên mình gần hết cuộc đời ư? Lòng dạ người đàn ông ấy phải tàn nhẫn đến mức nào? Giờ tôi mới lấy chồng, vai trò của bố chồng trong gia đình còn quá mạnh. Nếu tôi làm gì khiến ông tức giận, tôi có bị đánh như mẹ chồng tôi không? Còn chồng tôi nữa, anh ấy sẽ học cách cư xử của bố với mẹ và áp vào mối quan hệ vợ chồng tôi sau này ư? Anh ấy đã sống trong gia đình này từ ấu thơ tới lúc trưởng thành và chứng kiến cách đối xử của bố với mẹ, anh ấy thấy như vậy là bình thường sao?
Suy đi nghĩ lại, tôi quyết định khăn gói về nhà mẹ đẻ ngay lập tức. Tôi cảm thấy gia đình chồng như vậy trong thời đại này là rất có vấn đề. Ở trong một gia đình như vậy, cuộc sống của tôi trong tương lai làm sao có thể tốt đẹp? Tôi lấy chồng để xây dựng hôn nhân hạnh phúc, đâu phải để chôn vùi cuộc đời mình trong những định kiến bất công với phụ nữ - với những người làm vợ, làm mẹ - vốn phải bị xóa bỏ từ lâu rồi nhưng lại vẫn đang là một thế lực quá mạnh mẽ trong ngôi nhà này.
Mẹ chồng có thể chôn vùi cuộc đời của bà ở đây vì đó là lựa chọn của bà nhưng tôi thì không thể".
Bạn nghĩ sao về quyết định này của nàng dâu? Mô hình gia đình "phụ hệ" trong đó người phụ nữ hoàn toàn không có tiếng nói, vị trí trong gia đình, phục tùng mệnh lệnh của chồng từng được xem là chuẩn mực trong một giai đoạn cũ liệu có còn phù hợp trong xã hội ngày nay? Các cô gái trẻ lựa chọn cách sống yêu bản thân, đặt bản thân lên cao hơn cả và sẵn sàng đi ngược lại mọi lề thói cũ, từ bỏ hôn nhân, từ bỏ người mình yêu nếu hôn nhân đó là sự trói buộc, kìm kẹp bản thân họ - như vậy có đúng? Mỗi người sẽ có câu trả lời riêng cho những câu hỏi này, và lựa chọn của bạn quyết định cuộc đời bạn.
Theo Dân trí
-
Tâm sự10 giờ trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự23 giờ trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự1 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự1 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự1 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự2 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.
-
Tâm sự2 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.