- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vị đại gia 5 năm chung thủy với một cô bồ, vợ cay đắng khóc ròng trong bóng tối
Thà anh ấy cặp bồ, lăng nhăng với hết cô này đến cô kia thì tôi còn đỡ bực. Đằng này,
Thà anh ấy cặp bồ, lăng nhăng với hết cô này đến cô kia thì tôi còn đỡ bực. Đằng này, chồng tôi chỉ chung tình với một cô bồ, khiến tôi không thôi đau khổ, ghen giận.
Tôi với chồng cưới nhau đến nay đã gần 20 năm. Chúng tôi có 1 con trai, 1 con gái hiện đang học đại học và trung học. Sau 20 năm gắn bó, chồng tôi giờ đã là giám đốc của một công ty lớn. Chúng tôi có nhà, có xe, có vài miếng đất quanh thành phố đang để cho thuê. Cuộc sống của vợ chồng tôi từng rất hạnh phúc, viên mãn, là ước mơ của rất nhiều người.Tất cả chỉ thay đổi từ 5 năm gần đây, chồng tôi có bồ nhí. Cô bồ của chồng tôi tên Hà, nghe bảo trước từng là gái bia ôm nhưng sau khi gặp chồng tôi, cô ấy đã “hoàn lương” đi làm công việc hành chính văn phòng với mức thu nhập eo hẹp. Tôi biết, 99% những khoản chi tiêu của cô ấy đều do chồng tôi chu cấp.
Hình minh họa
Biết chồng có bồ nhí, tôi vô cùng đau khổ. Tôi nghĩ đến khoảng thời gian 20 năm vợ chồng tôi yêu thương gắn bó từ thưở cơ hàn đến lúc giàu sang mà nước mắt chảy ướt gối. Tuy nhiên, tôi biết thừa, ly dị lúc này chẳng khác gì biếu không tài sản, cơ ngơi bạc tỷ cho thứ gái rẻ tiền, mạt hạng đó.
Tôi nhiều lần gặp chồng, rồi gặp riêng bồ nhí của chồng để nói chuyện, giảng giải để hai người dừng lại. Trước mặt tôi, cô bồ nhí ăn nói nhẹ nhàng, ngọt ngào, hứa lên hứa xuống sẽ chấm dứt với chồng tôi nhưng chỉ được một thời gian, hai người lại tìm đến nhau và lao vào nhau như những con thiêu thân. Khuyên bảo nhẹ nhàng không được, đánh ghen, dọa dẫm ầm ỹ không xong, tôi gần như bất lực thì chồng tôi ra “tạm ước” với tôi rằng không bao giờ ly hôn tôi, bỏ rơi các con nhưng vẫn sẽ qua lại với Hà “ở mức độ vừa phải” đủ để không làm phiền đến ai.
Vậy là từ đó đến giờ, chồng tôi vẫn qua lại, chung thủy với duy nhất một cô bồ. Ngoài Hà ra, chồng tôi tuyệt đối không yêu đương, quan hệ với ai khác. Có bồ, chồng tôi trẻ ra mấy tuổi, ăn mặc bóng bẩy, thường xuyên viết văn, viết thơ tặng người tình. Nhiều hôm, tôi thấy chồng trở về nhà với bộ mặt nặng trĩu, hỏi ra thì chồng nói nhỏ: “Chiều nay, anh thấy có người đàn ông lạ trở Hà đi bằng xe máy, anh hơi khó chịu".
Có đêm, tôi thấy chồng nằm bên cạnh, nhắn tin, thỉnh thoảng lại lấy tay lau nước mắt. Biết chồng đang nhắn tin tâm sự chuyện tình cảm với bồ, tôi vô cùng ghen giận nhưng chẳng biết phải làm gì cho hết đau lòng.
Hôm trước, gia đình tôi đang ăn cơm thì chồng tôi nhận được điện thoại. Một lúc sau, chồng tôi trở vào nói có việc gấp, cần đi ngay. Tôi ra tận cửa tiễn và gặng hỏi chồng đi đâu, anh đành nói nhỏ với tôi vì sợ hai con nghe được. “Mẹ Hà bị tai nạn, đang nằm cấp cứu trong bệnh viện, anh phải vào đó ngay”, chồng tôi nói.
Qua thông tin từ thám tử, tôi biết Hà đã ngót nghét 30 tuổi, cũng đến tuổi cần lập gia đình, có một tổ ấm riêng. Để chia cắt tình cảm với chồng tôi, tôi cũng nhờ mấy người đến làm quen, tán tỉnh Hà nhưng cô ấy một mực từ chối, nói rằng “đã có người yêu rồi”.Chẳng lẽ, cô ta không biết nhục, không biết xấu hổ khi làm người thứ 3 phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác? Chẳng lẽ cô ta không muốn có gia đình, được làm vợ, làm mẹ đúng nghĩa mà chấp nhận mãi mãi chỉ là bóng đen núp sau hạnh phúc gia đình nhà tôi? Chẳng lẽ chồng tôi và cô ta yêu nhau thật lòng, yêu nhau tha thiết và sâu đậm đến thế?
5 năm qua, tình cảm vợ chồng tôi cứ thế cạn dần, cạn dần. Tất cả dừng lại ở danh nghĩa và quyền lợi. Chứng kiến chồng mình hạnh phúc bên cô bồ, tôi đau khổ, suy sụp vô cùng. Không biết có ai đã từng trong hoàn cảnh như tôi chưa? Xin hãy cho tôi một lời khuyên.
Theo Dân Việt
-
Tâm sự2 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự7 giờ trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự9 giờ trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự22 giờ trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự22 giờ trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.
-
Tâm sự1 ngày trước0Lúc tôi bừng tỉnh đã là 9h hơn, điện thoại có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ. Gọi cho mẹ, mẹ nói tôi phải nhanh chóng chạy sang nhà cô dâu...