- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ra chợ phụ mẹ bán bún thì bị vợ của tình cũ mỉa mai, tôi cười bảo: "Hy vọng 9h sáng mai chị vẫn cười tươi thế" để rồi ngày hôm sau...
Cô ta tỏ ra khó hiểu trước lời nói của tôi, nhưng cũng chẳng bận tâm mà vẫn mải châm chọc, kích bác tôi cho hả dạ. Chuyện quá khứ qua lâu rồi nhưng có lẽ Hoa vẫn ghen với tôi, ghen với tình yêu 5 năm của tôi và Lâm.
- Vừa đi làm tăng ca về mệt đứt hơi thì bị chị hàng xóm lao sang chửi xối xả, tôi tức "tím người" khi biết lý do đến từ mẹ chồng!
- Đang đi làm thì bị gọi về nhà gấp, vừa đẩy cửa vào tôi đã sững người thấy 2 cái vali xếp gọn ở cửa, còn mẹ chồng ném cho thêm 500 triệu
- Đang ngủ thì bị ôm hôn, tôi hoảng loạn bật điện lên và thất kinh khi thấy người đàn ông đang ghì chặt lấy mình
Mẹ tôi năm nay 57 tuổi rồi nhưng vẫn tất bật với hàng bún ngoài chợ. Nghề bán bún gắn liền với mẹ hơn 30 năm nay rồi. Tôi vẫn nhớ như in ngày tôi còn bé, sáng nào cũng theo mẹ ra chợ bán bún rồi lại tất tả về đi học. Cũng nhờ quán bún mà bố mẹ nuôi được chị em tôi ăn học thành tài.
Bây giờ bố tôi không còn nữa, mẹ đã già cả, chị em tôi cũng lập gia đình, ổn định và có thể lo cho mẹ. Chúng tôi tâm sự khuyên mẹ nghỉ bán bún, ở nhà dưỡng già giữ sức khoẻ nhưng bà không chịu. Mẹ bảo cả đời làm bún quen rồi, giờ ở nhà buồn chân buồn tay, mẹ đi chợ bán vừa thể dục vừa cho vui. Được cái quán bún của mẹ lúc nào cũng đông khách, phục vụ không kịp.
Thương mẹ và tôn trọng quyết định của bà, tôi đồng ý để mẹ bán nhưng thuê thêm một bác nữa phụ mẹ rửa bát bưng đồ. Hai người làm sẽ đỡ vất vả, còn tôi khi nào rảnh cũng chạy qua phụ mẹ. Cũng may tôi mới kết hôn, chưa có em bé nên thư thả về thời gian, lấy chồng gần nên mọi thứ đều tiện.
Hàng tuần, cứ chủ nhật là tôi lại ra chợ từ sớm phụ mẹ dọn dẹp, nhặt rau rồi chạy bàn khi có khách. Ba người làm nhiều khi khách đông chạy cũng không kịp. Mỗi hôm đi phụ mẹ về tôi mệt lử người, vậy mà mẹ chẳng kêu than một lời, vẫn vui vẻ bán hàng và chưa có ý định nghỉ hưu.
Chủ nhật tuần này cũng thế, tôi ra quán sớm giúp mẹ. Nay trời mưa nên ít khách hơn, công việc nhàn hẳn. Vậy mà vừa ngồi nhặt ít rau sống, tôi đã giật mình bởi tiếng nói đầy mỉa mai, khiêu khích của người phụ nữ trước mặt. Là Hoa - vợ Lâm - tình cũ của tôi trước đây. Hoa đi chợ cùng mẹ chồng, cô ấy vênh mặt nhìn tôi rồi giễu cợt: "May cho mẹ không lấy phải thứ con dâu bán bún ấy, không ô uế hết cả dòng họ".
Lam cười rồi kéo mẹ chồng vào quán bún nhà tôi gọi đồ ăn, cô ta hạch sách đủ kiểu còn bác gái thì cản con dâu, xin lỗi tôi vì lời nói không hay của Hoa. Bác vẫn thế, điềm đạm, nhẹ nhàng và khiến tôi tôn trọng không như con dâu bác. Cố giữ bình tĩnh, tôi vẫn phục vụ Hoa như bao khách khác, nhưng cô ta cười nhả, giễu cợt tôi là loại phụ nữ vô dụng, ăn bám, làm khổ đàn ông.
Điệu cười của Hoa khiến tôi khó chịu mà nhắc nhở: "Hy vọng sau 9h sáng mai chị vẫn cười tươi thế". Cô ta tỏ ra khó hiểu trước lời nói của tôi, nhưng cũng chẳng bận tâm mà vẫn mải châm chọc, kích bác cho hả dạ. Chuyện quá khứ qua lâu rồi nhưng có lẽ Hoa vẫn ghen với tôi, ghen với tình yêu 5 năm của tôi và Lâm.
Sáng hôm sau, đúng 9h tôi dự cuộc họp với bên đối tác về việc ký hợp đồng dự án lớn. Sự xuất hiện của tôi khiến Hoa - đại diện công ty đối tác bất ngờ. Thư ký giới thiệu tôi là giám đốc công ty, Hoa sốc lắm, vẻ mặt toát lên sự lo sợ. Nhìn Hoa tôi vui vẻ tuyên bố huỷ và không ký hợp đồng làm ăn với bên Hoa nữa. Còn lý do thì chắc Hoa là người hiểu rõ nhất. Tôi không muốn làm ăn với người không có cái tâm, lại xấu tính như thế.
Méo mặt vì biết tôi là ai, Hoa xin lỗi tôi, mong tôi rút lại lời nói lúc trước nhưng tôi chỉ cười bảo Hoa: "Tôi huỷ hợp đồng 1 phần do công ty cô không đáp ứng đủ yêu cầu, 2 là tôi không muốn làm việc với cô tránh việc ghen tuông vớ vẩn. Còn nếu muốn ăn bún nhà tôi, cứ việc đến tôi mời!".
Hoa tức giận bỏ đi, còn tôi thì thở dài nhìn theo bóng dáng người phụ nữ đó. Có lẽ Lâm có cuộc hôn nhân không hạnh phúc, vui vẻ gì vì vợ ghen tuông thái quá, lôi chuyện quá khứ ra chì chiết. Còn tôi chẳng bận tâm đến điều đó, vì với tôi quá khứ là một kỷ niệm đẹp, tôi luôn tôn trọng Lâm và gia đình anh.
(kimduyen...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự4 giờ trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự6 giờ trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự18 giờ trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự19 giờ trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự23 giờ trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự23 giờ trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.
-
Tâm sự1 ngày trước0Lúc tôi bừng tỉnh đã là 9h hơn, điện thoại có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ. Gọi cho mẹ, mẹ nói tôi phải nhanh chóng chạy sang nhà cô dâu...
-
Tâm sự1 ngày trướcĐịnh đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.
-
Tâm sự2 ngày trướcVợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.