Cụ ông 84 tuổi vượt Đại Tây Dương bằng bè tự chế

Băng qua biển Đại Tây Dương rộng lớn với muôn vàn nguy hiểm và gian khổ, cụ ông dưới đây sẽ cho chúng ta thấy thế nào là “Không việc gì là không thể”.

Băng qua biển Đại Tây Dương rộng lớn với muôn vàn nguy hiểm và gian khổ, cụ ông dưới đây sẽ cho chúng ta thấy thế nào là “Không việc gì là không thể”.

Ông Anthony Smith, người Anh cùng một số người bạn lớn tuổi đã tạo ra Antiki, một chiếc bè tự chế bằng những vật dụng đơn giản có thể tìm thấy ở bất cứ gia đình nào. Chiếc bè dài 12m, rộng 5,4m là nơi ở, sinh hoạt và phục vụ chuyến đi lịch sử này của 4 người, gồm ông Anthony Smith và 3 người bạn John Russel, Dave Hildred và Andy Bainbridge đều đã ngoài 50 tuổi.

Cụ ông 84 tuổi cùng bạn vượt Đại Tây Dương bằng bè tự chế

Chiếc bè do ông Anthony Smith, 84 tuổi tự làm để thực hiện chuyến đi băng qua Đại Tây Dương.

Chiếc bè – thuyền buồm tự chế đã vượt qua Đại Tây Dương trong suốt 2 tháng. Mỗi đêm, họ tụ tập trên khoảng sân vườn bé nhỏ của chiếc bè để ngắm hoàng hôn và ghi chép lại trong cuốn hải trình. Nhiều cơn bão biển nguy hiểm, sự cô đơn cũng như tình trạng thiếu lương thực là những gì 4 “người cao tuổi” phải đối mặt suốt chuyến đi. Smith kể rằng, trong một lần bè hư hỏng nặng do đâm phải một rặng san hô ngầm ở Bahamas, cơn bão ngay trong đêm đó gần như đã làm cả 4 người mất niềm tin vào việc chiếc bè này có thể về tới đích.

Cụ ông 84 tuổi cùng bạn vượt Đại Tây Dương bằng bè tự chế

Cụ ông 84 tuổi, Anthony Smith băng qua Đại Tây Dương bằng chiếc bè tự chế

Ở tuổi 84, Anthony Smith là chủ nhân của nhiều chuyến đi khiến ngay cả những người trẻ cũng phải nể phục. Ông đã sống sót trong chuyến đạp xe đạp theo chiều dài của châu Phi, chèo thuyền dọc theo 2000 dặm của sông Amazon và là người Anh đầu tiên bay qua dãy núi Alps hùng vĩ bằng...một quả bóng hơi khổng lồ.

Cụ ông 84 tuổi cùng bạn vượt Đại Tây Dương bằng bè tự chế

Hình ảnh chụp lại chuyến vượt núi Alps của ông Anthony Smith

Khi lên ý tưởng cho chuyến đi, gần như tất cả bạn bè và người thân của ông đều phản đối ý tưởng được cho là kì cục và nguy hiểm này. Thế nhưng với khát khao chinh phục, cụ ông 84 tuổi vẫn tiến hành làm chiếc bè của riêng mình.

Việc tìm một du hành đoàn đi cùng cũng trở thành một thử thách, song cuối cùng ông vẫn tìm được Dave Hildred – một kĩ sư xây dựng 57 tuổi, Andy và John cũng là những người đàn ông lần lượt 56 và 61 tuổi đi cùng. Chuyến đi của du hành đoàn có tổng 258 tuổi này đã cho phần còn lại của thế giới thấy rằng, một khi vẫn còn đam mê và khát khao chinh phục, tuổi tác không phải là trở ngại để thực hiện mọi ước mơ, dù “điên rồ” hay ngoài sức tưởng tượng nhất.

Cụ ông 84 tuổi cùng bạn vượt Đại Tây Dương bằng bè tự chế

 4 người tham gia hành trình vượt biển Đại Tây Dương.

Cụ ông 84 tuổi cùng bạn vượt Đại Tây Dương bằng bè tự chế

Cụ ông 84 tuổi cùng bạn vượt Đại Tây Dương bằng bè tự chế

Phần đáy của chiếc bè tự chế được tạo nên bởi những đường ống nước đã qua sử dụng.

Cụ ông 84 tuổi cùng bạn vượt Đại Tây Dương bằng bè tự chế

Chiếc bè hoàn chỉnh, bao gồm cả một vườn rau nhỏ và quạt tạo ra điện sử dụng sức gió.

Cụ ông 84 tuổi cùng bạn vượt Đại Tây Dương bằng bè tự chế

Cụ ông Anthony Smith trong niềm vui khi trở về và gặp lại gia đình.

Theo Báo Đất Việt


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.