Cứu mạng đồng đội, chiến sĩ trẻ ôm bình gas sắp phát nổ lao ra ngoài

Sợ bình gas phát nổ khiến đồng đội thương vong, chiến sĩ trẻ đã ôm bình gas đang cháy chuyển tới nơi an toàn.

Sợ bình gas phát nổ khiến đồng đội thương vong, chiến sĩ trẻ đã ôm bình gas đang cháy chuyển tới nơi an toàn.

Vào 22h ngày 10/2 vừa qua, một vụ cháy dữ dội đã xảy ra tại thành phố Phong Thành, tỉnh Giang Tây (Trung Quốc). Lửa bốc cháy dữ dội khiến các vật dụng đều bốc cháy.


Hình ảnh bình gas bốc cháy dữ dội.

Đặc biệt nguy hiểm khi cảnh sát tới nơi thì phát hiện ra có một bình gas đang bốc cháy, nguy cơ phát nổ rất cao. Trước tình hình nguy cấp như vậy, một chiến sĩ cứu hỏa tên Hồ Vũ đã liều mình lao vào ôm bình gas và chạy tới nơi không có người. Sau đó, anh nhanh chóng xử lý, ngăn chặn kịp thời trước khi bình gas phát nổ.



Hình ảnh Hồ Vũ quả cảm ôm bình gas sắp phát nổ.


Bình gas được đem tới nơi an toàn để tránh gây ra thương vong khi phát nổ.

Khi được hỏi anh có sợ khi làm như vậy không. Hồ Vũ đã thẳng thắn chia sẻ: "Tôi rất sợ. Nhưng, nếu không làm như vậy đồng đội của tôi sẽ phải bỏ mạng khi bình gas phát nổ. Vì vậy, tôi cứ phải đánh liều thôi". 

Sự việc nhanh chóng được báo chí địa phương đăng tải. Khâm phục trước sự quả cảm, dám hy sinh thân mình vì đồng đội của Hồ Vũ, rất nhiều bạn trẻ đã ca ngợi anh như một anh hùng.
Theo Tri Thức Trẻ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.