- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đàn ông bện tóc, bắn súng tại ngôi làng Trung Quốc
Ăn mặc kiểu truyền thống, bện tóc kiểu nhà Thanh, dùng súng, cạo đầu cho bé trai đến tuổi trưởng thành là đặc trưng của ngôi làng này.
Ăn mặc kiểu truyền thống, bện tóc kiểu nhà
Thanh, dùng súng, cạo đầu cho bé trai đến tuổi trưởng thành là đặc trưng
của ngôi làng này.
Ở Trung Quốc, sở hữu súng được
coi là phạm pháp và bị phạt tù từ 3 năm đến tử hình. Tuy nhiên ở sâu
trong những dãy núi vùng tây nam Trung Quốc vẫn có một ngoại lệ, đó là
ngôi làng Basha, Business Insider cho biết. |
Basha là quê hương của bộ lạc
Miao vốn hoàn toàn tách biệt khỏi cuộc sống hiện đại. Người Miao hiện có
khoảng 3.000 người sống trong 400 căn nhà gỗ gần bờ sông và sử dụng
súng. |
Lịch sử súng ống của Basha bắt
nguồn từ hàng trăm năm trước, khi dân làng phải bảo vệ đất đai khỏi đàn
gấu sống ở một khu rừng gần đó. Suốt nhiều năm ròng, người làng dùng
súng làm phương tiện săn bắn thú rừng để lấy thức ăn. |
Ngày nay, người làng Basha
không còn săn bắn. Đàn ông trong làng thường mang theo 7 vật dụng gồm
súng, chai rượu, dao quắm, tẩu thuốc, ống thuốc súng, ví và túi hoa. Họ
bện tóc theo kiểu truyền thống vì cho rằng đây là biểu tượng của đấng
nam nhi. |
Các chàng trai được dạy cách
dùng súng từ nhỏ. Cậu bé 10 tuổi này đang nhồi thuốc súng trước khi tập
bắn. Khi tròn 15 tuổi, họ sẽ nhận được một cây súng săn dài để đánh dấu
tuổi trưởng thành. |
Mỗi người đàn ông phải có trách
nhiệm bảo dưỡng súng của mình. Cậu bé Gun Yuangu đang dùng chuôi dao và
dầu máy để bôi trơn cho súng. |
Dân làng Basha tôn thờ cây cối
như những vị thần. Họ tin rằng búi tóc của họ tượng trưng cho cây cối,
còn những trang phục màu tím sẫm tượng trưng cho vỏ cây. |
Mỗi khi có một đứa trẻ ra đời, người ta lại trồng một cây mới. Cây này sẽ bị chặt để lấy gỗ làm quan tài khi người đó qua đời. |
Một người phụ nữ bộ tộc Miao bước trên đồng trong màn sương sớm gần làng Basha, hạt Conjian, tỉnh Quý Châu. |
Theo Zing
-
Thế giới9 giờ trướcBé gái 8 tuổi người Mỹ bỗng nhiên biến mất trong kỳ nghỉ tại khách sạn cùng gia đình; thi thể bé sau đó được phát hiện trong đường ống thoát nước của bể bơi.
-
Thế giới12 giờ trướcSau khi thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm, cặp bạn thân nhận ra họ có thể được thi hành án tại ngoại nếu có bầu, vì thế hai người liên tục mang thai.
-
Thế giới12 giờ trướcChia sẻ của cô gái đã khiến dân mạng được một phen cười té ghế. Nhiều người bày tỏ sự kinh ngạc trước câu chuyện tưởng như chỉ xảy ra trong phim.
-
Thế giới1 ngày trướcVụ hai chị em bảo mẫu ở Đài Loan (Trung Quốc) tra tấn đứa trẻ 1 tuổi đến chết bằng cách đánh đập, cấm ngủ, cấm ăn trong 3 tháng đang gây chấn động mạng xã hội.
-
Thế giới1 ngày trướcCha mẹ quyết định cho nghỉ học một năm để đi du lịch, vừa vui chơi, vừa tự học tập, mở mang trí tuệ.
-
Thế giới1 ngày trướcMột phân tích về các vụ tai nạn ô tô trong thời gian nhật thực năm 2017 ở Mỹ cho thấy nhật thực tháng 4 sắp tới cũng có thể đi kèm với sự gia tăng các vụ tai nạn chết người.