Nhốt bạn gái rồi thiêu sống

Một phụ nữ 29 tuổi người Malaysia đã bị bỏng nặng sau khi người bạn trai nhốt cô trong một căn hộ ở thị trấn Wangsa Maju, thủ đô Kuala Lumpur rồi phóng hỏa.

Một phụ nữ 29 tuổi người Malaysia đã bị bỏng nặng sau khi người bạn trai nhốt cô trong một căn hộ ở thị trấn Wangsa Maju, thủ đô Kuala Lumpur rồi phóng hỏa.

Rạng sáng ngày 21-1, người hàng xóm của cô Sarliza Saidin phát hiện một người đàn ông khóa cửa nhốt cô cùng với đứa con 18 tháng tuổi và người mẹ bên trong căn hộ. Tiếp đến, người đàn ông đổ xăng trước cánh cửa rồi châm lửa.


Căn hộ nơi cô gái Sarliza Saidin bị bạn trai thiêu sống. Ảnh: The Star

Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 1 giờ 35 phút và lực lượng cứu hỏa lập tức có mặt sau khi nhận được thông báo. Vài chục phút sau đó, ngọn lửa mới được khống chế hoàn toàn. Báo cáo của Sở cứu hỏa Kuala Lumper cho biết thông tin ban đầu họ nhận được cho biết đã xảy ra vụ nổ gas tại căn hộ.

Cả ba nạn nhân đã được chuyển tới bệnh viện Kuala Lumpur để điều trị khẩn cấp. Cô Sarliza bị bỏng đến 80% trong khi con gái bỏng 50%. Mẹ của Sarliza  bị bỏng 10%.

Phó chỉ huy Cục điều tra hình sự thành phố Kuala Lumpur, ông Khairi Ahrasa cho biết đã nhận được báo cáo về vụ phóng hỏa và đang tiến hành điều tra dưới mọi góc độ. “Hiện bạn trai của Sarliza được xem là nghi phạm chính của vụ án với động cơ là trả thù. Chúng tôi sẽ thẩm vấn anh ta để lấy lời khai” – ông Ahrasa cho biết.

Theo P.Nghĩa (Nld.com.vn)



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.