Nữ sinh viên được chuyển khoản nhầm hơn 100 tỷ đồng đã vung tay mua sắm những gì?

Với chiếc thẻ ngân hàng "không giới hạn", nữ sinh người Malaysia đã tự thưởng cho mình một cuộc sống xa hoa cùng hàng loạt món đồ hiệu...

Với chiếc thẻ ngân hàng "không giới hạn", nữ sinh người Malaysia đã tự thưởng cho mình một cuộc sống xa hoa cùng hàng loạt món đồ hiệu đắt tiền đến từ các thương hiệu đình đám thế giới.

>>
Được chuyển nhầm 75 tỷ, cô gái tiêu xài thỏa thích suốt 4 năm

Christine Jiaxin Lee, 21 tuổi, hiện đang theo học chuyên ngành kỹ thuật hóa học tại Sydney đã "đốt" hàng triệu USD vào những món đồ hiệu xa xỉ trong suốt 4 năm. Mặc dù biết khoản tiền 4,6 triệu USD (gần 100 tỷ VND) "từ trên trời rơi xuống"  không phải của mình, song cô gái trẻ vẫn hồn nhiên sử dụng và đầu tư chúng vào các hoạt động ăn chơi, mua sắm không biên giới.

 - Ảnh 1.

Christine Jiaxin Lee thoải mái tận hưởng cuộc sống "trời cho" bằng việc tiêu xài và mua sắm đồ hiệu thả ga.

Ngoài việc trở thành "gương mặt thân quen" của những nhãn hàng nổi tiếng thế giới như Chanel, Hermes hay Dior,… thì Lee cũng chẳng ngần ngại ghi tên mình vào danh sách khách hàng thân thiết của vô số thương hiệu đắt đỏ bậc nhất thế giới. Đều đặn cứ vài ngày một lần, cô nàng lại ghé qua showroom yêu thích để mang về những món đồ có trị giá lên tới hàng nghìn USD.

Được biết, "thiên đường" tại gia của nữ sinh này luôn ngập tràn những món đồ thời thượng với mức giá "trên trời". Ngay cả các vật trang trí "nhỏ" như một chiếc gối len cashmere hiệu Chanel cũng có giá lêm tới 1.350 USD (khoảng 30 triệu đồng).

 - Ảnh 2.

Christine Jiaxin Lee chụp hình cùng những món phụ kiện đắt tiền.

Thêm vào đó, Lee còn sẵn sàng nâng niu "gót ngọc" của mình bằng một đôi giày hiệu Christian Louboutin trị giá 2.500 USD (khoảng 56 triệu đồng); hay chăm chút cho đôi tay bằng một chiếc vòng tình yêu hiệu Cartier trị giá 9.000 USD (khoảng 200 triệu đồng)…  Thậm chí, cô gái 21 tuổi cũng không ngần ngại "vung" khoản tiền lên tới hàng trăm nghìn USD cho những chiếc túi xách hàng hiệu đến từ những nhãn hàng đình đàm thế giới.

Ngoài ra, cô nàng cũng đặc biệt yêu thích những món đồ thời trang hiệu Hermes và đã chi một khoản tiền khổng lồ cho hàng chục chiếc khăn quàng cổ và túi xách của thương hiệu này.

 - Ảnh 3.

Một ngày của cô gái 21 tuổi thường bắt đầu bằng việc khoác lên mình những món hàng hiệu đắt tiền và tiếp tục đi "săn lùng" thêm những món đồ đắt tiền hơn.

Tận hưởng cuộc sống trong mơ bấy nhiêu là chưa đủ nên Christine Jiaxin Lee đã phá kỷ lục mua sắm của bản thân khi chi một lúc 220.200 USD (khoảng 5 tỷ đồng) tại một cửa hàng Christian Dior tại Sydney. Và ngay ngày hôm sau, cô gái này lại tới chính cửa hàng đó để chi tiếp 94.250 USD (khoảng 2,1 tỷ đồng) nữa từ chiếc thẻ "không đáy" của mình.

Sau khi tiêu xài thoải mái tại Australia, cô nàng du học sinh đã cố gắng trốn về Malaysia nhưng đã bị nhà chức trách Australia bắt giữ tại sân bay. Hiện Lee đang phải đối mặt với việc bị khởi tố với các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tham gia vào các hoạt động giao dịch bất hợp pháp.

 - Ảnh 4.

Đối với Lee, cuộc sống xa hoa cùng những món đồ hiệu đắt tiền vẫn chưa bao giờ là đủ.



ngân hàng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.