Ăn xin thời công nghệ cao

Nếu gặp người đàn ông vô gia cư này đang ăn xin trên đường phố Detroit (Mỹ) nhưng trong túi bạn không có tiền lẻ, đừng ngần ngại rút thẻ tín dụng vì ông ta có mang theo máy quẹt thẻ có thể nhận các thẻ tín dụng.

Nếu gặp người đàn ông vô gia cư này đang ăn xin trên đường phố Detroit (Mỹ) nhưng trong túi bạn không có tiền lẻ, đừng ngần ngại rút thẻ tín dụng vì ông ta có mang theo máy quẹt thẻ có thể nhận các thẻ tín dụng. 



Người ăn xin thời công nghệ cao này tên là Abe Hagenston, năm nay 42 tuổi. “Tôi là gã vô gia cư duy nhất ở Mỹ có thể nhận tiền từ thẻ tín dụng. Tôi chấp nhận thẻ Visa, MasterCard, American Express. Nó được thực hiện an toàn và bảo mật thông qua trang square.com”, ông Hagenston nói. Theo đó, mỗi lần có người hảo tâm quẹt thẻ cho tiền Hagenston, Công ty Square.com thu phí 2,75% trên tổng giá trị của mỗi lần giao dịch. Hiện chưa rõ có bao nhiêu người chấp nhận quẹt thẻ tín dụng nhưng Hagenston cho biết, mỗi ngày ông kiếm được từ 20-50 USD.


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.