Bé gái sơ sinh chết thảm vì bố mẹ mải 'cày' game

Tờ Strait Times ngày 3/12 đưa tin, một cặp vợ chồng trẻ sống tại Yonezawa, thuộc thành phố Yamagate (Nhật Bản) đã bị cảnh sát bắt giữ vì hành vi giết con ruột mới 16 ngày tuổi.

Tờ Strait Times ngày 3/12 đưa tin, một cặp vợ chồng trẻ sống tại Yonezawa, thuộc thành phố Yamagate (Nhật Bản) đã bị cảnh sát bắt giữ vì hành vi giết con ruột mới 16 ngày tuổi.


Bé gái sơ sinh chết thảm vì bố mẹ mải 'cày' game

Khoảng 10h tối ngày 30/11 (giờ địa phương), người chồng Yoshimi Suzuki, 23 tuổi cùng cô vợ 17 tuổi đang ngồi tại nhà riêng ở Yonezaea để "cày" game thì bất ngờ bé gái Misora mới 16 ngày tuổi của họ khóc lớn, làm gián đoạn quá trình "cày" game của hai 'game thủ'.

Ngay lập tức, Yoshimi Suzuki nhét bé Misora vào một túi ni lông, buộc kín rồi ... vứt vào thùng rác trong bếp. Sau đó, đôi vợ chồng này thản nhiên tiếp tục chơi game mà không mảy may suy nghĩ đến đứa trẻ sơ sinh tội nghiệp.

Khoảng vài tiếng sau đó, Suzuki mò thùng rác để tìm con thì phát hiện ra bé Misora đã tắt thở, toàn thân tím ngắt, chân tay co quắp thảm thương. Người này lập tức gọi xe cấp cứu nhưng quá muộn.

Tại đồn cảnh sát, vợ chồng Suzuki tự nhận rằng họ bị nghiện game nặng đến mức ám ảnh và họ không thể lường được bé gái có thể chết ngạt trong túi ni lông.

Cảnh sát Yonezawa cáo buộc hành vi giết người dành cho hai vợ chồng. Phiên toà xét xử sẽ diễn vào tuần tới.

Theo Tiền Phong



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.