- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bé trai bị bố mẹ hành hạ đến chết, ông nội nhận tin bủn rủn rồi bàng hoàng nhớ đến lời nói của đứa trẻ vài ngày trước với bà nội
Sự việc này sau khi được chia sẻ khiến ai nấy cũng phẫn nộ trước sự tàn độc của cặp đôi này.
- Ông bố chỉ đích danh nghi can sát hại con gái nhưng không một ai tin, sau 25 năm tên sát nhân lộ diện khiến tất cả choáng váng
- Tự nguyện rút đơn kháng cáo, kẻ sát hại nữ DJ 19 tuổi ở Hà Nội chấp nhận mức án tử hình
- Ám ảnh tuổi thơ bất hạnh, vợ ra tay sát hại chồng, sau 15 năm tội ác được “tẩy trắng" nhờ một chương trình truyền hình
Ngày 16/8, trang 163 đưa tin, vào tháng trước, một bé trai 12 tuổi tên Khang Khang (tên đã được thay đổi) sống ở Thượng Nhiêu, Giang Tây, Trung Quốc, được phát hiện tử vong tại nhà, nghi ngờ bị bố mẹ ruột sát hại. Cả hai đều đã bị cảnh sát bắt giam để điều tra.
Được biết, vào ngày 14/8 vừa qua, cảnh sát địa phương đã nhận được một báo cáo nói rằng Khang Khang bị lạm dụng và bị giết bởi chính bố mẹ ruột. Ông nội của Khang Khang - Trương Vĩnh Kiện nói rằng, khi nhìn thấy cháu trai ở nhà con trai cả, ông không thể tin vào mắt mình khi tận mắt chứng kiến cháu bị trói, toàn thân bị thương. Người con trai lớn đã thừa nhận hắn và vợ đã trói tay con bằng một sợi dây và đánh đập khiến đứa trẻ qua đời.
Đứa trẻ xấu số Khang Khang bị chính bố mẹ ruột sát hại.
Ông Trương Vĩnh Kiện cho biết, vào khoảng 10 giờ sáng ngày 24/7, ông đang làm việc trên đồng thì nhận được cuộc gọi của chú Khang Khang nói rằng cậu bé đã bị đánh chết. Vừa hay tin, ông Trương lập tức chạy về nhà con trai cả tên Trường Quốc Huy (bố Khang Khang) để xem tình hình.
Đáng buồn, ngay khi đến nơi, Khang Khang đã ngừng thở, toàn thân lạnh ngắt. Không những vậy, ông Trương còn tận mắt chứng kiến cháu nội bị thương khắp cơ thể, cổ tay có dấu do bị trói. Ông hỏi con trai có chuyện gì xảy ra, Trương Quốc Huy nói rằng hắn và vợ đã trói đứa trẻ, treo cổ lên và thế là đứa bé qua đời. Trong sự hoảng loạn của ông Trương, tên Trương Quốc Huy cũng không nói thêm điều gì.
Ông Trương nói rằng, năm nay Khang Khang 12 tuổi, và đã sống với vợ chồng ông từ khi mới sinh ra. Con trai Trương Quốc Huy và vợ Trương Tiểu Mỹ sống ở một ngôi làng gần đó, nhưng cả hai vợ chồng đều không làm việc, thường xuyên đi đánh bạc.
Cả gia đình của Khang Khang, đứa trẻ bên phải là em trai của Khang Khang đã bị người mẹ bán đi.
“Từ khi Tiểu Mỹ sinh Khang Khang đến khi thằng bé 10 tuổi, về cơ bản, mọi sự nuôi nấng đều do tôi chịu trách nhiệm. Tiểu Mỹ từng nói, ông bà nuôi cháu là lẽ đương nhiên", ông Trương chia sẻ.
Được biết, vợ Trương Quốc Huy sinh con thứ 2 vào năm 2012, nhưng sau đó đã bán cậu bé cho một gia đình nông thôn ở Chiết Giang, Trung Quốc với giá 40.000 nhân dân tệ (khoảng 133 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại). Sau đó, Tiểu Mỹ chỉ giữ lại 8000 nhân dân tệ (khoảng 26 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại), số còn lại đưa cho bên trung gian.
Năm 2018, Khang Khang về lại nhà bố mẹ đẻ ở. Ông Trương kể rằng, từ đó trở đi, Khang Khang có nhiều vết sẹo trên người. Cậu bé từng kể với ông nội rằng, có lúc bị mẹ dùng kim đâm đâm vào mười ngón tay. Hàng xóm xung quanh nhà hai vợ chồng cũng nói thêm, trong 2 năm qua, sau khi Khang Khang về nhà sống, họ luôn nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ.
Ông Trương cho biết, lần cuối ông nhìn thấy cháu trai là trước khi xảy ra vụ việc vài ngày. Ông nói Khang Khang đã trốn ra khỏi nhà vào thời điểm đó và không biết cậu bé đi đâu. Nhưng đến ngày 22/7, ông Trương đã tìm được cháu nội.
Bà nội Khang Khang nói rằng, trước khi đưa cậu bé trở lại nhà bố mẹ, bà đã nấu bát mì cho Khang Khang nhưng cậu bé nói rằng sau khi ăn xong không muốn quay về nhà, cậu bé nói rằng sẽ bị bố mẹ đánh chết nếu như xuất hiện trước mặt họ. Mọi người đều nghĩ rằng có lẽ do cậu bé quá sợ hãi nên mới nói như thế, nhưng có ai ngờ sự việc lại xảy ra đúng như vậy.
Một số thông tin cho hay, vào ngày 26/7, tức là sau 2 ngày Khang Khang qua đời, bố mẹ của cậu bé đã đến đồn cảnh sát đầu thú. Vào ngày 14/8, cảnh sát Thượng Nhiêu đã đưa ra thông báo chính thức, Trương Quốc Huy và Trương Tiểu Mỹ bị bắt giữ vì có hành vi tra tấn con trai dẫn đến tử vong. Hiện tại cả hai đang bị giam giữ hình sự và vụ việc đang được điều tra thêm.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Thế giới2 giờ trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới2 giờ trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới2 giờ trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.
-
Thế giới5 giờ trướcCamera hành trình của chiếc xe đi đằng sau đã ghi lại được toàn bộ diễn biến của vụ việc.
-
Thế giới16 giờ trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới16 giờ trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.
-
Thế giới22 giờ trướcSau khi ông lão cô đơn qua đời, Liu Nan được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của tòa, mặc dù họ hàng người quá cố phản đối.
-
Thế giới1 ngày trướcSau hơn 50 năm ở trong tù, người này đã quen với cuộc sống "bị giam giữ".