- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Con dâu tá hỏa phát hiện bố chồng nhìn lén 2 tiếng, cuộc ẩu đả xảy ra khiến thủ phạm tử vong, phán quyết của tòa án gây bất ngờ
Cô đứng dậy đi đến nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy một bóng người, bèn lấy xi măng trong chậu sứ nhỏ ném vào đối phương.
- Con dâu cách ly 16 ngày, bố chồng nhiều lần xuất hiện với đồ "xa xỉ" trên tay, dân mạng ghen tị đỏ mắt với thứ bên trong
- Người đàn ông đột nhiên mất tích kỳ bí, 3 năm sau em gái lại tự sát vô cớ, hé lộ sự thật giấu kín của bố chồng và con dâu
- Sợ con dâu xinh đẹp hấp dẫn đàn ông khác, bố chồng đặt ra loạt nguyên tắc ăn mặc nghiêm ngặt khiến cô phải cầu cứu truyền thông
Ở thành phố Trường Ninh (Tứ Xuyên, Trung Quốc), người phụ nữ đang ngủ thì bị nhìn lén 2 tiếng đồng hồ, hoảng sợ dùng xi măng cứng đựng trong chậu cây nhỏ ném vào người đàn ông thì mới phát hiện là bố chồng của mình. Bố chồng tức giận cầm cây vào đánh con dâu. Con dâu chống trả khiến bố chồng tử vong. Sau đó, con dâu bị bắt vì tội giết người. Cô cho rằng hành vi của mình là tự vệ chính đáng, tòa án lại không đồng ý.
Ảnh minh họa.
Theo chị Trương kể lại, sự việc phát sinh vào lúc 8 giờ tối, cô đang xem tivi trong phòng, đột nhiên nghe thấy tiếng động ở bên ngoài, nhưng không mấy để ý mà đi ngủ. Đến 10 giờ tối, cô lại nghe thấy tiếng động ngoài phòng bếp. Cô đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy một bóng người, bèn lấy xi măng trong chậu sứ nhỏ ném vào đối phương.
Đối phương bị ném trúng thì kêu lên một tiếng. Trương hoảng sợ khóa kín cửa lớn rồi chạy về phòng ngủ. Chưa về đến phòng thì nghe thấy tiếng bố chồng hét lớn đòi mở cửa. Đến đây, cô mới biết cái bóng đen kia chính là bố chồng của cô, ông Tạ.
Vừa mới mở cửa, ông Tạ cầm cây gậy xông vào đánh Trương. Con dâu né tránh và cũng cầm lấy cây gậy đặt trong góc phòng đập vào mặt bố chồng. Ông Tạ bị đánh trúng chỗ hiểm nên đã bỏ chạy ra ngoài, cuối cùng bị té ngã xuống đất và bất tỉnh nhân sự. Sau đó, ông được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Được biết, Trương không ở chung với bố chồng, mà chỉ ở gần khu. Sau khi vụ việc xảy ra, Trương kiểm tra camera mới rùng mình hơn khi thấy bố chồng cố gắng nhìn mình ngủ từ khe cửa hở.
Bạn bè và hàng xóm cho biết, ông Tạ mất vợ sớm, bình thường tác phong không đứng đắn, có thể nói là thường xuyên ra ngoài tìm gái để chơi bời.
Vậy hành vi của Trương có bị quy vào tội cố ý giết người không? Hay là tự vệ chính đáng?
Bố chồng đột nhập vào nhà và có hành vi nhìn trộm, Trương ném xi măng dạng rắn vào người bố chồng, đây là hành động tự vệ chính đáng.
Ông Tạ cầm cây đánh con dâu, con dâu cũng cầm cây đánh lại, đây cũng là tự vệ chính đáng. Nhưng trong quá trình chống đỡ, Trương đã dùng lực quá lớn dẫn đến cái chết của ông Tạ, nên đã vượt quá mức độ tự vệ.
Cùng với các tình tiết giảm nhẹ vì có một phần tự vệ trước sự tấn công của ông Tạ, tòa án phán Trương 3 năm tù giam và 5 năm tù treo vì tội cố ý gây thương tích.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Thế giới14 giờ trướcNhững tình tiết liên quan đến vụ việc nam thanh niên 21 tuổi nhảy cầu tự vẫn vì tình tại Trùng Khánh (Trung Quốc) vẫn đang được đặc biệt quan tâm.
-
Thế giới16 giờ trướcCảnh sát Malaysia đã bước đầu xác định được hung thủ tạt axit cầu thủ đội tuyển Malaysia.
-
Thế giới21 giờ trướcNhiều khả năng đội tuyển Malaysia sẽ không có sự phục vụ của Faisal Halim và Akhyar Rashid vào tháng 6.
-
Thế giới21 giờ trướcMột huấn luyện viên bơi ở Trung Quốc chết đuối khi luyện nín thở lâu trong bể, những người đứng trên bờ quay clip vẫn trêu đùa vì không nhận ra sự bất ổn của anh.
-
Thế giới1 ngày trướcMột họa sĩ đã để con gái ruột làm mẫu khoả thân cho hàng trăm bức vẽ của mình. Điều này gây ra cuộc tranh cãi lớn trong dư luận ở nước này.
-
Thế giới1 ngày trướcJason Holton, người ước tính nặng 317 kg, đã qua đời hôm 4/5, ngay trước sinh nhật tuổi 34 vì suy nội tạng, news.com.au đưa tin.