- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đằng sau một món đồ chơi đáng yêu, Hello Kitty chứa đựng lời đồn ghê rợn, bắt nguồn từ bi kịch mẹ bất chấp cứu con gái 14 tuổi mắc bệnh ung thư
Hello Kitty từ lâu đã là một món đồ chơi quen thuộc với nhiều bạn nhỏ. Thế nhưng, những lời đồn xoay quanh sự ra đời của cô mèo không có miệng này lại đen tối hơn chúng ta tưởng rất nhiều.
- Bí ẩn tòa nhà ngân hàng Trung Quốc màu đỏ sẫm ở Thâm Quyến và loạt lời đồn về chuyện rùng rợn ở tầng 21 không ai dám đến
- "Ngôi nhà ma ám" số 81 ở Bắc Kinh và lời đồn rùng rợn về những công nhân làm việc tại đây rồi biến mất một cách bí ẩn
- Rạp hát bị bỏ hoang ở trung tâm Hong Kong và lời đồn về cậu bé cùng mẹ xem phim nhìn thấy nhiều người trong rạp nhưng mẹ thì không
Theo các câu chuyện truyền miệng, người ta đồn rằng Hello Kitty được tạo ra lần đầu tiên vào năm 1970 bởi một người phụ nữ Trung Quốc. Thời điểm đó, cô con gái 14 tuổi của người này bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư miệng. Bác sĩ nói rằng đứa trẻ sẽ không có cơ hội sống sót dù làm gì đi nữa. Thế nhưng, đối với một người mẹ thì việc từ bỏ đứa con yêu dấu của mình chẳng khác gì kết liễu cuộc đời. Vậy nên người phụ nữ quyết tâm làm mọi thứ để cứu con.
Ảnh minh họa
Khi các bác sĩ bỏ cuộc, người phụ nữ tìm đến mọi nơi để cầu nguyện, hy vọng kỳ tích sẽ xảy đến với con mình. Nhưng tất cả đều không giúp ích được gì, tình trạng bệnh của thiếu nữ 14 tuổi ngày càng trở nên nghiêm trọng. Rồi đến một ngày nọ, người phụ nữ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tham gia vào một nghi thức tâm linh, thờ phụng ma quỷ. Để cứu sống con gái, bà phải chấp nhận thỏa hiệp với quỷ dữ một điều kiện: Tạo ra một món đồ chơi nổi tiếng trên khắp thế giới.
Thông qua món đồ này, quỷ dữ mong muốn sẽ thu phục được càng nhiều người càng tốt, những người sẵn sàng làm mọi thứ để phục tùng hắn. Bất kỳ ai sở hữu món đồ ấy cũng vô tình trở thành bầy tôi của quỷ dữ và nó khiến cho hắn ngày càng trở nên mạnh hơn.
Ảnh minh họa
Nhận sự giúp đỡ của quỷ dữ, thiếu nữ 14 tuổi bắt đầu hồi phục sức khỏe, điều này đồng nghĩa với việc mẹ em phải thực hiện lời giao kèo của mình và tạo ra Hello Kitty, một con thú nhồi bông cực kỳ đáng yêu. Không phải ngẫu nhiên mà người phụ nữ lại chọn tạo ra một con mèo, nguyên nhân bởi vì con vật này được nhắc đến rất nhiều khi nói về mối liên hệ với thế giới phù thủy từ xưa đến giờ.
Đặc trưng của Hello Kitty là phần miệng bị khuyết. Theo câu chuyện trên, thiết kế thú nhồi bông không miệng chính là hình tượng con gái nhỏ mắc bệnh ung thư miệng của người phụ nữ. Đối với những người tôn thờ quỷ dữ, họ gọi Hello Kitty là "đứa con gái của quỷ".
Tất nhiên, những thông tin trên đều là câu chuyện truyền miệng, truyền tai chưa được xác thực. Thực tế, Hello Kitty là sản phẩm sáng tạo của một công ty Nhật Bản có tên là Sanrio chuyên thiết kế và xây dựng thương hiệu cho các nhân vật hoạt hình. Ban đầu, Hello Kitty được tạo ra như hình ảnh trang trí trên một chiếc túi.
Các nhà thiết kế tạo ra Hello Kitty giải thích cho việc con vật không có miệng là bởi vì họ muốn làm cho biểu cảm của con vật trở nên mơ hồ hơn. Việc không có biểu cảm cho phép người sở hữu áp đặt cảm xúc của họ lên Hello Kitty. Nếu như bạn buồn, con vật sẽ trông buồn bã. Nếu như bạn vui, con mèo này bỗng dưng trở nên hạnh phúc lạ thường. Điều này như thể Hello Kitty có khả năng đoán được cảm xúc của chủ sở hữu nó vậy.
Với tất cả những lời giải thích trên, Hello Kitty chẳng hề liên quan đến bất kỳ câu chuyện tâm linh nào. Thế nhưng, vào năm 1999, nó được nhắc đến nhiều hơn trong vụ án giết người Hello Kitty. Trong đó, 3 người đàn ông đã bắt cóc 1 cô gái trẻ và nhốt nạn nhân trong căn hộ của chúng suốt 1 tháng trời. Trong thời gian đó, cô gái bị hành hạ dữ dội trước khi bị sát hại. Những kẻ thủ ác đã chặt đầu nạn nhân và nhét vào bên trong một con Hello Kitty nhồi bông. Vụ án tàn độc này đã gây chấn động xứ Cảng thơm và đến nay vẫn khiến người ta rùng mình mỗi khi nhắc đến.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Thế giới1 giờ trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới1 giờ trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới1 giờ trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.
-
Thế giới4 giờ trướcCamera hành trình của chiếc xe đi đằng sau đã ghi lại được toàn bộ diễn biến của vụ việc.
-
Thế giới14 giờ trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới14 giờ trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.
-
Thế giới21 giờ trướcSau khi ông lão cô đơn qua đời, Liu Nan được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của tòa, mặc dù họ hàng người quá cố phản đối.
-
Thế giới1 ngày trướcSau hơn 50 năm ở trong tù, người này đã quen với cuộc sống "bị giam giữ".