Đáng thương cậu bé 10 tuổi phải trở thành trụ cột gia đình

10 tuổi, với hầu hết những đứa trẻ khác thì vẫn là độ tuổi hạnh phúc nhất vì được tự do chơi đùa, vô lo vô nghĩ. Nhưng với cậu bé Lý Vượng ở Nam Xương, Trung Quốc thì cuộc sống như vậy chỉ là một giấc mơ quá xa vời.

10 tuổi, với hầu hết những đứa trẻ khác thì vẫn là độ tuổi hạnh phúc nhất vì được tự do chơi đùa, vô lo vô nghĩ. Nhưng với cậu bé Lý Vượng ở Nam Xương, Trung Quốc thì cuộc sống như vậy chỉ là một giấc mơ quá xa vời.

Nhắc đến gia cảnh nhà Lý Vượng, ai cũng phải ngậm ngùi thương xót. Bố Lý Vượng bị xuất huyết não qua đời cách đây vài năm. Thời điểm đó, để chạy chữa cho bố, gia đình cậu đã lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Mẹ Lý Vượng mắc bệnh cao nhãn áp bẩm sinh, hai mắt bị mù, cơ thể lại yếu ớt nên không có khả năng lao động.

Hoàn cảnh đáng thương của cậu bé 10 tuổi phải trở thành trụ cột gia đình

Tuy khó khăn nhưng Lý Vượng vẫn rất ham học.

Cậu em trai Lý Kiền 8 tuổi cũng bị di truyền căn bệnh cao nhãn áp của mẹ, cứ vài năm lại phải tiến hành phẫu thuật để duy trì thị lực mắt. Nếu không được phẫu thuật kịp thời, nhiều khả năng em trai của Lý Vượng cũng sẽ bị mù như mẹ. Còn ông nội Lý Vượng mới đây cũng phát hiện mắc bệnh ung thư phổi, nhưng do không có tiền điều trị nên chỉ có thể nằm nhà dưỡng bệnh. Hoàn cảnh gia đình như vậy nên mới 10 tuổi mà cậu bé Lý Vượng đã phải trở thành trụ cột trong gia đình.

Hoàn cảnh đáng thương của cậu bé 10 tuổi phải trở thành trụ cột gia đình

Một mình Lý Vượng phải cáng đáng công việc của cả gia đình.

Thân thể yếu ớt lại hay bị bệnh vặt nên Lý Vượng nhìn có vẻ nhỏ bé hơn so với bạn bè đồng trang lứa nhưng cậu đã phải gánh vác cả một gia đình. Mỗi ngày, Lý Vượng phải dậy từ 5h30 để chuẩn bị bữa sáng và dọn dẹp nhà cửa trước khi đi học.

Tan học, cậu lại tiếp tục đảm đương toàn bộ những công việc trong gia đình, từ chợ búa, giặt giũ, cơm nước đến việc chăm sóc cho ông và mẹ bệnh tật. Cả gia đình chỉ trông vào hơn 100 NDT (gần 4 triệu VNĐ) tiền trợ cấp xã hội. Đồ dùng trong nhà đều là quà tặng của những nhà hảo tâm.

Cuộc sống cơ cực, vất vả là vậy nhưng Lý Vượng vẫn cảm thấy hạnh phúc vì có thể chăm lo cho cả gia đình. Chút thời gian rảnh trong ngày, cậu dành để học bài và dạy em trai đọc chữ, vẽ tranh. Ước mơ của cậu bé là lớn lên sẽ trở thành bác sỹ để chữa bệnh cho ông, cho mẹ và cho em trai.

Xem thêm những hình ảnh khác: 

Hoàn cảnh đáng thương của cậu bé 10 tuổi phải trở thành trụ cột gia đình

Mẹ của em sức khỏe yếu, mắt lại không nhìn thấy.

Hoàn cảnh đáng thương của cậu bé 10 tuổi phải trở thành trụ cột gia đình

Hoàn cảnh đáng thương của cậu bé 10 tuổi phải trở thành trụ cột gia đình

Cậu bé dạy em trai học lúc rảnh rỗi.

Hoàn cảnh đáng thương của cậu bé 10 tuổi phải trở thành trụ cột gia đình

Hoàn cảnh đáng thương của cậu bé 10 tuổi phải trở thành trụ cột gia đình

Hoàn cảnh đáng thương của cậu bé 10 tuổi phải trở thành trụ cột gia đình


Theo Báo Đất Việt


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.