- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hàng loạt nông dân tự tử vì nắng nóng đỉnh điểm
Nắng nóng đỉnh điểm tại Ấn Độ đã khiến cuộc sống của người dân nước này bị đảo lộn, đặc biệt là những người nông dân.
Nắng nóng đỉnh điểm tại Ấn Độ đã khiến cuộc sống của người dân nước này bị đảo lộn, đặc biệt là những người nông dân.
Nhiệt độ tại tỉnh Rajasthan, phía bắc Ấn Độ, đã lên tới 51 độ C, mức cao nhất từng được ghi nhận trong lịch sử quốc gia này và là mức cao thứ ba được ghi nhận trên Trái Đất.
>> Cười "rụng rốn' với những cảnh chống nóng bá đạo trên từng hạt gạo
Trong khi đó, nền nhiệt trên hầu khắp các tỉnh thành phía bắc Ấn Độ đã chạm ngưỡng 40 độ C trong nhiều tuần qua.
Murari Lal Thanvi, một người đàn ông ở Phalodi, nói rằng nhiệt độ ngoài trời nóng tới mức chiếc điện thoại của anh không thể hoạt động được.
"Ngay cả điện thoại của tôi cũng ngừng hoạt động", Thanvi nói. "Tôi đành phải tắt nguồn và để nó vào chỗ mát khoảng 20-25 phút".
Nắng nóng không chỉ gây bất tiện và khiến mọi người mệt mỏi, mà còn khiến tỷ lệ tử vong tại Ấn Độ gia tăng, với hàng trăm người chết đói.
Nhiều nông dân phải bỏ hoang đồng ruộng để chuyển tới các thành phố lớn. Một số người rơi vào cảnh bần cùng hoặc nợ nần chồng chất và phải tìm tới cái chết.
Theo Indian Express, chỉ riêng trong tuần này đã có 36 nông dân tại khu vực hạn hán Marathwada tìm tới cái chết. Tổng số người tự tử trong hơn bốn tháng qua tại Ấn Độ là 454 người. Giới chức nước này cũng ghi nhận 1.548 ca tự vẫn trong vòng 16 tháng.
Trong một số báo cáo chấn động khác, những phụ nữ gặp rắc rối về tài chính buộc phải bán mình để có tiền hỗ trợ cho gia đình. Rama Devi, một bà mẹ đơn thân ở Kadiri, nói rằng cô không có thu nhập khi các trang trại đóng cửa và buộc phải dấn thân vào con đường này.
"Đã không có mưa trong nhiều năm qua và tôi không có việc gì để làm", Devi nói với News 18.
Devi cho biết cô rất ghét làm công việc này, vì không những bản thân bị cộng đồng coi thường mà các con cô cũng bị những đứa trẻ khác phân biệt đối xử. Tuy nhiên, bà mẹ ba con này buộc phải thừa nhận: "Tôi không còn lựa chọn nào khác".
theo Vietnamnet
-
Thế giới58 phút trướcMột học sinh tiểu học ở Trung Quốc nhảy lầu tự tử. Gia đình nghi ngờ liên quan đến việc bị bắt chép phạt 10.000 lần.
-
Thế giới1 giờ trướcSự việc tưởng như hi hữu nhưng lại xảy ra ở gia đình này.
-
Thế giới17 giờ trướcXăng, dầu diesel, thuốc trừ sâu đều là những thứ rất độc với cơ thể nhưng người phụ nữ này lại không hề hấn gì khi uống.
-
Thế giới17 giờ trước10 người thiệt mạng khi 2 chiếc trực thăng quân sự va vào nhau giữa không trung lúc tập luyện cho lễ duyệt binh của hải quân Malaysia.
-
Thế giới17 giờ trướcViệc người đàn ông ở Trung Quốc đòi nhà gái trả sính lễ do vị hôn thê tự tử ngay trước lễ đính hôn khiến nhiều cư dân mạng phẫn nộ, nhưng nhiều người khác lại bênh.
-
Thế giới21 giờ trướcThứ màu đỏ này là gì?