Hòn đảo thiêng “vấy bẩn”

Một hòn đảo nhỏ bé ở xứ Wales – Anh chứng kiến vụ phạm tội đầu tiên trong ký ức của những người còn sống.

Một hòn đảo nhỏ bé ở xứ Wales – Anh chứng kiến vụ phạm tội đầu tiên trong ký ức của những người còn sống.

Tờ The Guardian hôm 23-11 đưa tin cảnh sát được gọi đến hòn đảo thiêng Caldey, ngoài khơi vùng Pembrokeshire của xứ Wales, sau khi nhận tin báo một du khách tấn công cậu con trai 7 tuổi ở nơi làm sô-cô-la.

Từ đất liền, các nhân viên công vụ được chở bằng thuyền cứu sinh RNLI ra đảo, cách thị trấn nghỉ mát Tenby khoảng 3 km, để bắt giữ nghi phạm.

Xuất hiện tại tòa án, người đàn ông 45 tuổi – đến từ TP Dudley, hạt Tây Midlands – đã bị buộc tội hành hung. Theo cáo trạng, ông ta dẫn con trai 7 tuổi đến thăm hòn đảo Caldey. Khi vào “nhà máy sản xuất sô-cô-la”, thực chất là một nhà bếp lớn nơi các tu sĩ làm sô-cô-la thủ công, ông ta đánh con trai vì “nghịch ngợm và không nghe lời”.

Hòn đảo thiêng Caldey nhìn từ trên cao. Ảnh: LOTHLORIEN COTTAGE

Hòn đảo thiêng Caldey nhìn từ trên cao. Ảnh: LOTHLORIEN COTTAGE

Công tố viên Dennis Davies cho biết: “Những du khách khác nói người đàn ông tấn công con trai khi họ đứng bên ngoài nhà máy sô-cô-la. Ông ta hét vào mặt cậu bé trước khi bóp cổ và nâng lên bằng một cánh tay. Rồi ông ấy đặt cậu bé xuống, đánh liên tục vào sau đầu và lôi cậu con trai đi khỏi”.

Một du khách lớn tiếng tại phiên tòa: “Đó là hành động bạo hành trẻ em”. Dù phân trần với cảnh sát rằng mình không định làm tổn thương con trai nhưng người đàn ông thừa nhận việc đánh con vì tội cứng đầu là điều không nên.

Luật sư Mike Kelleher bào chữa cho bị cáo khẳng định cậu bé nói rằng cha em không bóp cổ mình, ngược lại còn đối xử với em rất tốt. “Ông ta thấy khó chịu và không muốn làm tổn thương con trai” – vị luật sư cho biết. Bị cáo sau đó được phép tại ngoại cho đến tháng tới.

John Cattini, 65 tuổi, giám đốc thương mại của hòn đảo, nói với tờ The Guardian: “Đây là vụ phạm tội đầu tiên tại tòa án mà tôi có thể nhớ. Tôi đã ở hòn đảo này cách đây hơn 40 năm. Tôi rất vui vì không chứng kiến vụ việc nhưng thấy tiếc khi nghe kể lại. Chúng tôi sống ở đây rất bình yên. Người này (cha của đứa trẻ) là một du khách đến từ thế giới hiện đại”.

Tu viện trên đảo Caldey. Ảnh: TRIP ADVISOR
Tu viện trên đảo Caldey. Ảnh: TRIP ADVISOR

Trước vụ tấn công, tỉ lệ tội phạm ở hòn đảo Caldey là bằng 0, tức chưa từng xảy ra một vụ án nào trong ký ức những người còn sống. Ngoài ra, hành vi vi phạm giao thông cũng không có vì trên đảo chỉ có 300 m đường sá. Vì vậy, trường hợp nói trên đã thu hút sự quan tâm rất lớn của các tu sĩ.

Sở cảnh sát Dyfed-Powys xác nhận tỉ lệ phạm tội trên đảo Caldey là rất thấp. Hòn đảo này chỉ dài khoảng 2,4 km, là nơi sinh sống của các tu sĩ dòng Cistercian. Tu viện đầu tiên được xây dựng trên Caldey từ cách đây 1.500 năm.

Thường ngày, các tu sĩ làm nước hoa, sô-cô-la và bánh bơ giòn để bán cho du khách. Ban đêm, họ tụng kinh. Dân số trên đảo chỉ có 40 người, gồm 9 tu sĩ, còn lại là nông dân và không có nhân viên cảnh sát nào thường trú. Giữa tháng 4 và tháng 10 vừa qua, hơn 3.000 du khách đã tới hòn đảo gặp gỡ các tu sĩ và thưởng ngoạn vẻ hoang sơ của vùng đất thiêng này.

Theo Nld.com.vn/The Guardian

Hòn đảo thiêng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.